Hạng D
14/11/08
1.907
561
113
Biên Hoà
Trên bảng đồng hồ taplo nó có dấu hiệu đèn (!) để báo thắng tay còn hay hết mà bác? Có lẽ là bác đạp chưa đủ mạnh để nó nhả thắng ra nên nó vẫn còn báo thôi.
 
Hạng B2
30/8/12
214
121
43
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
bởi vậy, lần sau bác đừng táy máy xe của người khác nữa, BV có nhiệm vụ điều tiết xe, xe camry đậu không đúng thì lo đi tìm chủ xe mà kêu, kêu người khác chạy giùm, em thấy nực cười, không có gì thì không nói, đến lúc va quẹt, hay thậm chí chủ xe nói mất tiền trong xe bắt đền thì anh BV lại đổ cho bác, nói đúng ra là bác ngu lắm mới nhảy vào xe ng khác mà chạy "giùm".
chút nữa thằng chủ xe chạy ra nói :" tui có để trăm triệu trong xe, giờ đâu rồi" đến lúc đó rồi tái mặt nhé

hôm bữa đi rửa xe ở Nha Trang, thằng chủ xe innova chạy èo vô để xe giữa tiệm rồi đi đâu mất tiêu, bà chủ tiệm ra nhờ em chạy xe qua 1 bên nhưng em nói thẳng luôn, kêu thằng chủ xe chạy đi, hoặc chủ tiệm cho lính chạy, tui lên xe lỡ mất đồ ai chịu. bà chủ lằng nhằng chút, em nhất định không chịu giúp. chút nữa Chồng bà chủ tiệm leo lên chạy, em pó tay. chồng bả biết chạy mà không kêu, đi kêu em. po tay.
Chỗ em gửi là chốt dân phòng của khu phố, cũng chỉ có 6 chiếc thôi chứ không có nhiều. Mà theo em nghĩ chủ xe đã giao chìa khóa rồi thì chắc chắn ko có đồ quan trọng trong xe vả lại bv giữ xe chứ chắc ko chỗ nào giữ luôn tài sản trong xe đâu bác.
Bác có nổ máy ko?bình thường xe thắng tay nằm dưới chân thì đề máy rồi đạp vô thì nó mới nhả ra..mấy tay Bv ẩu thiệt..

Không có chìa khóa, không nổ máy sao đòi dùng thắng tay.
Có chìa đó bác, em nổ máy rồi đạp cũng không được, tắt máy đạp cũng không xong.
Đạp khi nào nó bung túi khí là đc.:(
Em sợ đạp mạnh quá nó gãy thì khổ, nói chung đạp cũng có lực lắm mà ko nhà
Thắng tay Camry đạp mở/đạp thắng ko có lẫy mà cũng không cần phải nổ máy. Nhớ là đạp xong phải nhả chân ra chứ giữ luôn biểu nó mở thì .... căng à.
Bác chủ chưa chạy số tự động, em dự chắc là mở thắng chân rồi nhưng ko Shiftlock để chuyển số từ P sang N để đẩy nên xe nó ko nhúc nhích thưởng thắng tay chưa nhả.
Em làm các kiểu mà ko thấy nhả thắng đó bác, đề máy vô số D, nhả thắng thấy xe giựt giựt mà không chạy được.
Gửi xe về nguyên tắc ko ai giữ đồ cho. xe thì đưa người ta chìa khóa rồi . để đồ trên xe mất ráng chịu. Bãi xe gần nhà em, muốn gửi phải để hết chìa khóa lại, để người ta sắp xe.
Không ai trả lời cho bác chủ à. em cũng muốn biết
Em cũng cùng ý với bác là họ giữ xe chứ ko giữ tài sản quan trọng trong xe (vd như tiền, vàng, đồng hồ, đt......
em thấy cũng vô lý, nếu BV đã kêu để chìa khóa lại thì chả lẽ bv ko biết chạy xe?!?!?! hoặc ít nhất phải có 1 người biết chạy chứ?!?!?! tại sao lại giao cho khách khác chạy? lỡ đụng tường, cọ quẹt rồi ai chịu? phải chăng là người nào ngồi lái chịu?!?! lúc đó bv nói tui co chạy đâu mà bắt tui đền, đền cái ông chạy kìa.
Chỗ em gửi là chốt dân phòng của khu phố, cũng nhỏ, chỉ để được tầm 6 chiếc xe thôi ạ, bên đó toàn mấy chú lớn tuổi nên ko ai biết chạy xe ạ, giao chìa khóa là để mấy xe bên trong có ra thì nhờ họ chạy xe bên ngoài nhích ra rồi lấy xe của họ ạ.
Trên bảng đồng hồ taplo nó có dấu hiệu đèn (!) để báo thắng tay còn hay hết mà bác? Có lẽ là bác đạp chưa đủ mạnh để nó nhả thắng ra nên nó vẫn còn báo thôi.
Còn đèn báo bác ạ, mà do thắng tay nằm dưới chân (em chưa chạy xe dạng này bao giờ) nên em mới ko biết cách thả thắng tay ạ
 
Hạng B2
22/9/13
459
520
93
Chỉ có dân VN mới quen cái miệng gọi nhảm là "Thắng tay".
Chứ Quốc Tế người ta đã có từ chuẩn chung là "Parking Brake" và phải dịch chính xác là "Thắng Đậu" hay "Thắng Đỗ".
Parking Brake thì ko có phân biệt chân hay tay, thậm chí trên vài xe sang nó ko dùng tay hay chân để điều khiển mà dùng ...mồm!
Khi dừng xe vào chỗ đậu dịu dàng ra khẩu lệnh "Parking Brake!" là tự nó tác động rồi.
Ít bữa mấy hãng nó Việt hóa cái vụ cài thắng tay bằng mồm, chỉ cần kếu "Thắng đỗ" đó nó tác động.
2 vợ chồng đi trên xe, nghe điện thoại thằng con xong quay qua nói với vợ: "thằng Thắng đỗ đại học rồi." Và đó là lần cuối cùng thấy tin tức về anh ấy.
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Xe mình cái thắng này để dưới chân chứ ko như con civic ngày xưa nó nằm cạnh cần số chỉ kéo phát là xong. Lúc đỗ xe đạp cái cần xuống, lúc lên xe chạy toàn quên nhả cần thắng, chạy một đoạn nó báo chuông ầm ĩ mới biết, kiểu này mau "quang tèo" cái bố thắng quá.
 
Hạng B2
14/1/11
210
96
28
nhớ lúc trước có lần đổi xe đi mấy ngày, chạy con Santa fe 2010, zô hủ tiếu Tùng Hưng góc Trần Hưng Đạo, cũng đạp mạnh bạo nghe cái rét, tưởng ngon lành bước xuống...mịa nó, xe nó trôi tuột xuống gần đường, cũng may nhảy lên đạp thắng lại, ko là lên báo mịa nó rùi:3dcuoi:
 
Hạng B2
30/8/12
214
121
43
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
Khóa xe ko có bác đạp cả ngày ko nhả đc thắng nhé :(
Ý bác nói là chìa khoá của xe hay là khoá của thắng tay ạ. Nếu chìa khoá xe thì như trên e đã nói là em có chìa, vô xe, đề máy vô số hết rồi mà ko nhả được thắng tay. Còn nếu khoá của cái thắng tay thì em ko biết ạ.
 
Hạng B2
5/4/15
377
378
63
38
sài gòn
bởi vậy, lần sau bác đừng táy máy xe của người khác nữa, BV có nhiệm vụ điều tiết xe, xe camry đậu không đúng thì lo đi tìm chủ xe mà kêu, kêu người khác chạy giùm, em thấy nực cười, không có gì thì không nói, đến lúc va quẹt, hay thậm chí chủ xe nói mất tiền trong xe bắt đền thì anh BV lại đổ cho bác, nói đúng ra là bác ngu lắm mới nhảy vào xe ng khác mà chạy "giùm".
chút nữa thằng chủ xe chạy ra nói :" tui có để trăm triệu trong xe, giờ đâu rồi" đến lúc đó rồi tái mặt nhé

hôm bữa đi rửa xe ở Nha Trang, thằng chủ xe innova chạy èo vô để xe giữa tiệm rồi đi đâu mất tiêu, bà chủ tiệm ra nhờ em chạy xe qua 1 bên nhưng em nói thẳng luôn, kêu thằng chủ xe chạy đi, hoặc chủ tiệm cho lính chạy, tui lên xe lỡ mất đồ ai chịu. bà chủ lằng nhằng chút, em nhất định không chịu giúp. chút nữa Chồng bà chủ tiệm leo lên chạy, em pó tay. chồng bả biết chạy mà không kêu, đi kêu em. po tay.
em thik cách ứng xử của bác rồi đó. nếu em gái nào da trắng chân dài nhờ thay sơ cua thì còn suy nghĩ lại hen bác.