-----------Nhaquelentinh nói:Mình cũng là con nghiện LA, mỗi ngày vào diễn đàn ít nhất 4 lần, nhưng cảm thấy trống vắng và thiếu thiếu gì đó khi lên diễn đàn. Cứ nhìn thấy lịch off của anh em thì lòng mình lại buồn, buồn vì không được tham gia vì hiện tại công việc, gia đình và thời gian không cho phép, mặc dù mình rất khát khao được cỡi LA rong đuổi mọi nẻo đường cùng anh em. Buồn hơn nữa là không off nên mình cũng có ít anh em để tâm sự chia sẻ, nhiều lúc hỏi trên diễn đàn cũng ít nhận được phản hồi.
Mình cứ hy vọng hết năm 2012 thì mình sẽ rãnh rang hơn, off với anh em nhiều hơn.
Nói về bận rộn thì chắc Su cũng là một trong những thành viên bận rộn nhất với công việc và gia đình trong hội LA của mình, nhưng bản thân mình cũng rất cố gắng để OFF với anh em và chính những lần OFF này anh em hiểu và chia sẻ với Su rất nhiều Bác nhaquelentinh ạ, làm cho mình cảm thấy bớt Stress trong công việc và cuộc sống của mình. Thật sự là ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình mà không lo cho gia đình & công việc & bạn bè nhưng cũng là ích kỷ với bản thân mình khi chỉ nghĩ đến gia đình & công việc & bạn bè mà không lo cho mình. Em thấy mình phải dung hòa mọi việc với nhau thì sẽ thêm yêu cuộc sống này các bác ạ!
Cuối cùng ý Su là bác nhaquelentinh dành chút thời gian để OFF với anh em nhé (chứ không nói là bác ích kỷ đâu nhé đừng hiểu lầm ý Su nhé)!!! hehehe