Sáng giờ xếp dí quá, em phọt tiếp đây ah !
Sau một hồi đợi Ân, nhận tin là Ân bị con nhỏ nào đó nhốt, ko cho ra ngoài, nên phải đi trể một chút !

.
Anh em quyết định tìm chổ ăn sáng và đợi Ân,
Quán ăn sáng, QL 1A
Ăn xong thì nạp tiếp chất độc vào người như thế lày đây ! hehe
Anh Bằng, mem mới của hội, chủ xị cho cuộc chơi ngày hôm nay
La già đợi chủ...
Bác Mạnh tạo dáng nè, vẫn còn rất ư là phong trần !
Anh em ăn xong thì Ân và "bà xã" tới, hihi
Ban đầu anh em cứ nghĩ là bà xã của Ân, đâu có dám hó hé gì, hồi sau thì có một thành viên trong đoàn cứ liên tục tấn công, và ..... cô ấy, làm cô ấy, thẹn thùng muốn chết !
Này thì chào hỏi xong rồi vào bàn, gọi hủ tiếu và xơi thôi !
Được tấm nào hay tấm đó, hehe, ăn rồi thì cái mẹt mới được như vậy đó ! khì khì
Chiến mã 50 cc của Ân

Bệnh nghề nghiệp tái diễn, haha
Kéo quần, nhòm, và phán : Xe này cũng còn xin quá Bão nhỉ !
Cả nhà cùng bệnh ! haha
Bác Triệu ơi, chiêu này mới hay cũ ah !
Mặc ai nhòm nghía chiến mã mình, đôi ta vẫn cứ xơi !
Bình xăng của ai mờ long lanh thế ta ! khè khè, trả tiền nhe ! hè hè
Cha này nhòm hoài, chắc giống bác Gaco, hehe
Bạn luôn bên ta !
Bình xăng của ai mờ chói lóa quá ! hehe
Nón hàng fake, hahaha
Thương hiệu cũng fake, hà hà


Đồng hồ của ai thì vào lụm lại nhe !
Chói lóa quá !
Seo bóng giữ vậy trời !
Sau một hồi đợi Ân, nhận tin là Ân bị con nhỏ nào đó nhốt, ko cho ra ngoài, nên phải đi trể một chút !
Anh em quyết định tìm chổ ăn sáng và đợi Ân,
Quán ăn sáng, QL 1A


Ăn xong thì nạp tiếp chất độc vào người như thế lày đây ! hehe

Anh Bằng, mem mới của hội, chủ xị cho cuộc chơi ngày hôm nay

La già đợi chủ...


Bác Mạnh tạo dáng nè, vẫn còn rất ư là phong trần !


Anh em ăn xong thì Ân và "bà xã" tới, hihi
Ban đầu anh em cứ nghĩ là bà xã của Ân, đâu có dám hó hé gì, hồi sau thì có một thành viên trong đoàn cứ liên tục tấn công, và ..... cô ấy, làm cô ấy, thẹn thùng muốn chết !







Này thì chào hỏi xong rồi vào bàn, gọi hủ tiếu và xơi thôi !

Được tấm nào hay tấm đó, hehe, ăn rồi thì cái mẹt mới được như vậy đó ! khì khì

Chiến mã 50 cc của Ân




Bệnh nghề nghiệp tái diễn, haha

Kéo quần, nhòm, và phán : Xe này cũng còn xin quá Bão nhỉ !



Cả nhà cùng bệnh ! haha


Bác Triệu ơi, chiêu này mới hay cũ ah !




Mặc ai nhòm nghía chiến mã mình, đôi ta vẫn cứ xơi !

Bình xăng của ai mờ long lanh thế ta ! khè khè, trả tiền nhe ! hè hè


Cha này nhòm hoài, chắc giống bác Gaco, hehe

Bạn luôn bên ta !

Bình xăng của ai mờ chói lóa quá ! hehe

Nón hàng fake, hahaha

Thương hiệu cũng fake, hà hà

Đồng hồ của ai thì vào lụm lại nhe !
Chói lóa quá !


Seo bóng giữ vậy trời !



