Nhà anh Bằng,
Cầu nhà anh Bằng ! Bỗng nhiên mắc cười
Còn mới quá, chắc mới xây !
Miền tây !
Lúc nào cũng chổng mông được ! hehe

LA .........
Cả nhà chụp tấm làm kỷ liệm rồi ra quán gấn đó nhạo cho mát !
Thằng kia xuất hiện gòi !
LA đi cầu !

LA sắp hàng đi cầu !
Bao nhiêu cây chuối / giờ , hehehe, giờ em mới hiểu !
Ân này vui quá seo mờ cuời hoài , hihi !
Bác sỹ khóa đuôi, Có cả gâu gâu tiễn đoàn ! hahah
Tới địa điểm lăn xả, hihi
Lúc này bác Sỹ đang liên lạc với bác Ó và bác Minh Cao để hướng dẫn vào nhà anh Bằng,
Tối hôm trước Ó làm việc khuya quá, nên sáng dậy ko nổi, nhưng vì tấm lòng quả cảm, bao dung, yêu nước chàn chề, Ó đã ko ngại ngần phi từ SG -> Cai Lậy bất chấp những hiểm nguy rình rập trên cung đường đầy áo vàng và súng ống quá chời này ! haha
Công nhận mình làm văn hay thiệt ! haha
Bác Minh cao cũng thế, bác ấy đang ở Kiên Giang, nghe tin anh em tụ tập là bác cũng tranh thủ phi về ngay để góp vui cùng anh em vài ly tình nghĩa, thật là quý bác quá đi ! Tặng hoa cho bác nè !
Trà nước,
Khung cảnh quán
Thép gai liên tục cho bác Ó và bác Minh Cao
Quảng cáo...
Tác nghiệp và thưởng ngoạn
Vịt nè các bác,
Dễ xương quá, bỗng dưng em thèm tiết canh vit ghê !
Cây gì bậy bạ, em hỏng bít !
Cảnh quan quán , gần toàn cảnh ! hihi
Bác Ân Thử độ ăn ảnh, hihi
Tú, bác Mạnh, bác Sơn
Em hỏng cho anh chụp đâu, hehe, hà hà

Trần quán, bao nóng nhé các bác, hehe

Cầu nhà anh Bằng ! Bỗng nhiên mắc cười





Còn mới quá, chắc mới xây !

Miền tây !

Lúc nào cũng chổng mông được ! hehe

LA .........

Cả nhà chụp tấm làm kỷ liệm rồi ra quán gấn đó nhạo cho mát !

Thằng kia xuất hiện gòi !


LA đi cầu !


LA sắp hàng đi cầu !






Bao nhiêu cây chuối / giờ , hehehe, giờ em mới hiểu !




Ân này vui quá seo mờ cuời hoài , hihi !


Bác sỹ khóa đuôi, Có cả gâu gâu tiễn đoàn ! hahah




Tới địa điểm lăn xả, hihi

Lúc này bác Sỹ đang liên lạc với bác Ó và bác Minh Cao để hướng dẫn vào nhà anh Bằng,

Tối hôm trước Ó làm việc khuya quá, nên sáng dậy ko nổi, nhưng vì tấm lòng quả cảm, bao dung, yêu nước chàn chề, Ó đã ko ngại ngần phi từ SG -> Cai Lậy bất chấp những hiểm nguy rình rập trên cung đường đầy áo vàng và súng ống quá chời này ! haha

Công nhận mình làm văn hay thiệt ! haha



Bác Minh cao cũng thế, bác ấy đang ở Kiên Giang, nghe tin anh em tụ tập là bác cũng tranh thủ phi về ngay để góp vui cùng anh em vài ly tình nghĩa, thật là quý bác quá đi ! Tặng hoa cho bác nè !

Trà nước,

Khung cảnh quán


Thép gai liên tục cho bác Ó và bác Minh Cao

Quảng cáo...

Tác nghiệp và thưởng ngoạn

Vịt nè các bác,


Dễ xương quá, bỗng dưng em thèm tiết canh vit ghê !




Cây gì bậy bạ, em hỏng bít !

Cảnh quan quán , gần toàn cảnh ! hihi


Bác Ân Thử độ ăn ảnh, hihi

Tú, bác Mạnh, bác Sơn

Em hỏng cho anh chụp đâu, hehe, hà hà

Trần quán, bao nóng nhé các bác, hehe

Last edited by a moderator:
Clip thứ 2 - Không thấy gì Ó ơi!Ó đêm nói:
Phải nói tinh thần ăn chơi - ủa lộn Tinh thần OFFROAD và tinh thần vì mọi người của Ó và Minh Cao quả đáng khen ngợi! Nhất là câu này "Ó dễ thương nhất hội - cho địa chỉ đi Ó đến" hehehe và câu này "...nè nè có cái này ngon lắm Minh dành riêng cho bạn nè...." hehehe
Thật sự chuyến đi này mang đến cho em nhiều cảm xúc các Bác ạ, nào là cầu khỉ, sông nước, nào là đờn ca tài tử, quá đỉnh. Nhân đây cũng nhắc lại ý kiến của Bác sĩ là muốn thành truyền thống Hội OFF tại quán cafe tài tử này với không khí như vậy mỗi năm ít nhất 02 lần. Các Bác thấy sao?
có lẻ anh Ó copy nhầm link, vì trong Y2B có nhiều link khác nhau để vào các thư mục khác nhau, cái này anh Ó copy link vào acc của anh ấy zòi
.
Chiến mã của đoàn, biết khi nào xe cùn của em mới được như xe mấy anh nhĩ J
Chủ dàn đờn ca tài tử anh Hiền và thổ địa anh Bằng khởi sướng đây J
Hương đồng gió nội với rau Đắng mọc sau hè mới hái vào J
Các món dân dã vùng sông nước Rắn bằm xào sả ớt, cháo cá Lóc rao đắng, chuột đồng rôti J
Anh Quang uống giao lưu cùng anh Châu địa phương để giữ mối lần sau J
Anh Minh cao thủ tranh thủ so tửu cùng anh Mạnh nhạc sĩ vượt thời gian.
Sau khi nạp năng lượng lại với rượu đế, bia và các món ăn dân dã đậm chất miệt đồng quê anh Mạnh trỗ tài đàn phục vụ anh em.
Đôi song ca tài tử rất được mến mộ hiện nay Bảo – Bằng J
Anh Bảo hát bài vịt quay Bắc kinh với sự phụ họa là 1 chú vịt xinh xắn cùng anh Minh và Châu J
Và tiếp tục là liveshow của nhà thơ Su rờ zú ý lộn Su rà zú
Anh Minh cao đang ăn cưới ở tận Kiên Giang nhưng nghe khua dao thớt làm thịt rắn với chuột ở Cai Lậy cũng phi về làm vài con chuột đồng.
Sau 4h liên tiếp giao lưu ăn - uống – ca – hát – nhảy – múa thì kết quả là có đầy đủ các kiểu phục hồi công lực để hấp thụ cho hết bia rượu trong người đây:
- Anh Ó do dư âm rượu bia hôm trước dạ dày chưa kịp hấp thu hết những tinh túy nên đi sau và đã đua với xxx nên lai rai 1 hồi thì ngồi hát bài đôi mắt cậu buồn hiu cho hợp thời trang với đĩa rau đắng mọc sau hè J
- Anh Sơn Bình Dương ngũ nằm chưa đủ tranh thủ ngũ ngồi để dạ dày thưởng thức các món ngon vừa được cho vào J
- Bác sĩ đang mơ về nơi xa lắm trên võng
- Cao thủ nhất là hotboy Quang lịch với cả 1 bàn billard để nằm gác tay lên trán suy nghĩ về nước Mỹ luôn J
Còn nhiều cảnh hấp dẫn khác nhưng bé Tú chưa ghi lại hết các ảnh hậu trường nhanh như phóng viên chiến trường Quang nên update chưa đầy đủ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm J.
Chủ dàn đờn ca tài tử anh Hiền và thổ địa anh Bằng khởi sướng đây J
Hương đồng gió nội với rau Đắng mọc sau hè mới hái vào J
Các món dân dã vùng sông nước Rắn bằm xào sả ớt, cháo cá Lóc rao đắng, chuột đồng rôti J
Anh Quang uống giao lưu cùng anh Châu địa phương để giữ mối lần sau J
Anh Minh cao thủ tranh thủ so tửu cùng anh Mạnh nhạc sĩ vượt thời gian.
Sau khi nạp năng lượng lại với rượu đế, bia và các món ăn dân dã đậm chất miệt đồng quê anh Mạnh trỗ tài đàn phục vụ anh em.
Đôi song ca tài tử rất được mến mộ hiện nay Bảo – Bằng J
Anh Bảo hát bài vịt quay Bắc kinh với sự phụ họa là 1 chú vịt xinh xắn cùng anh Minh và Châu J
Và tiếp tục là liveshow của nhà thơ Su rờ zú ý lộn Su rà zú
Anh Minh cao đang ăn cưới ở tận Kiên Giang nhưng nghe khua dao thớt làm thịt rắn với chuột ở Cai Lậy cũng phi về làm vài con chuột đồng.
Sau 4h liên tiếp giao lưu ăn - uống – ca – hát – nhảy – múa thì kết quả là có đầy đủ các kiểu phục hồi công lực để hấp thụ cho hết bia rượu trong người đây:
- Anh Ó do dư âm rượu bia hôm trước dạ dày chưa kịp hấp thu hết những tinh túy nên đi sau và đã đua với xxx nên lai rai 1 hồi thì ngồi hát bài đôi mắt cậu buồn hiu cho hợp thời trang với đĩa rau đắng mọc sau hè J
- Anh Sơn Bình Dương ngũ nằm chưa đủ tranh thủ ngũ ngồi để dạ dày thưởng thức các món ngon vừa được cho vào J
- Bác sĩ đang mơ về nơi xa lắm trên võng
- Cao thủ nhất là hotboy Quang lịch với cả 1 bàn billard để nằm gác tay lên trán suy nghĩ về nước Mỹ luôn J
Còn nhiều cảnh hấp dẫn khác nhưng bé Tú chưa ghi lại hết các ảnh hậu trường nhanh như phóng viên chiến trường Quang nên update chưa đầy đủ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm J.
Tinh thần sửa xe cho anh em LA già bất diệt của bác sỹ ah !
Xe của Ân hỏng hiểu sao chạy được có 60 cây chuối, lên nữa bị ngợp, thế là bác sỹ trong lúc chờ món nhậu đã ra tay, sau cú ra tay này thì đến lúc vìa thì mình cũng ko chạy nổi với xe bác Ân luôn, mặc dù xe bác chở 2, còn nhớ lúc tới điểm dừng chân cuối cùng, em Tú nói tóc em nó cứng đơ ah anh ơi, hỏng cần xịt keo ! hehe

Khỏ hiểu quá, hahah bác Mạnh đừng giận em nhe !

Chụp bao nhiêu tấm, mới thấy cười, hehe
Có cái tay phía sau, ai thế ! haha
Lộ diện gòi , đồ quỷ !
Man... hehe
Đồ quỷ nà !
Phiêu.............
Rắn nhé, trứng rắn nhé ! đã đã !
Cún con dễ thương !
Anh em nè ..... đẹp quá !
Hỏng biết có phải đầu bếp hông, hay chỉ phụ tay thôi ! hehe
Cá 1 thau nhé .............
Chuột dừa 1 thau luôn nhé ! keke
Bác Sơn tranh thủ nghỉ xí để tí chiến đấu, khà khà !
Đấy, các bác thấy đấy, có sốc ko, kèn kêu, chó chạy lên quá trời, la inh ỏi ! haha
Bác sỹ mắc võng cho Ó ngủ !


Đ.à.m đạo,



Xe của Ân hỏng hiểu sao chạy được có 60 cây chuối, lên nữa bị ngợp, thế là bác sỹ trong lúc chờ món nhậu đã ra tay, sau cú ra tay này thì đến lúc vìa thì mình cũng ko chạy nổi với xe bác Ân luôn, mặc dù xe bác chở 2, còn nhớ lúc tới điểm dừng chân cuối cùng, em Tú nói tóc em nó cứng đơ ah anh ơi, hỏng cần xịt keo ! hehe




Khỏ hiểu quá, hahah bác Mạnh đừng giận em nhe !




Chụp bao nhiêu tấm, mới thấy cười, hehe
Có cái tay phía sau, ai thế ! haha

Lộ diện gòi , đồ quỷ !


Man... hehe

Đồ quỷ nà !




Phiêu.............

Rắn nhé, trứng rắn nhé ! đã đã !



Cún con dễ thương !


Anh em nè ..... đẹp quá !

Hỏng biết có phải đầu bếp hông, hay chỉ phụ tay thôi ! hehe

Cá 1 thau nhé .............

Chuột dừa 1 thau luôn nhé ! keke

Bác Sơn tranh thủ nghỉ xí để tí chiến đấu, khà khà !

Đấy, các bác thấy đấy, có sốc ko, kèn kêu, chó chạy lên quá trời, la inh ỏi ! haha

Bác sỹ mắc võng cho Ó ngủ !




Đ.à.m đạo,


Last edited by a moderator:
surazu nói:Thật sự chuyến đi này mang đến cho em nhiều cảm xúc các Bác ạ, nào là cầu khỉ, sông nước, nào là đờn ca tài tử, quá đỉnh. Nhân đây cũng nhắc lại ý kiến của Bác sĩ là muốn thành truyền thống Hội OFF tại quán cafe tài tử này với không khí như vậy mỗi năm ít nhất 02 lần. Các Bác thấy sao?
Ớ ớ, loại đờn ca tài tử này em bó tay ah nhe, nhưng em ráng ngồi chịu đựng nghe các bác hát là vui nhất đấy ah ! hehe


