@TSG: hôm qua bác Bằng có nhờ Anh em chở về cho Bác 20l đế nguyên chất, nhưng em xỉn quá nên sợ dọc đường lấy rượu thay nước thì mệt nữa. Sorry Bác nhé!
Chọc Xèm ... tau chém hehehehehehesurazu nói:@TSG: hôm qua bác Bằng có nhờ Anh em chở về cho Bác 20l đế nguyên chất, nhưng em xỉn quá nên sợ dọc đường lấy rượu thay nước thì mệt nữa. Sorry Bác nhé!
Thiệt mà Bác! Có Minh cao làm chứng mà, em và Minh cao thử 01 ly bằng ly uống bia rồi, đã lắm, hai thằng còn chạy ra sau vườn định bắt heo và vịt làm mồi nhưng em dí hoài mà ko bắt được vịt còn Minh Cao bắt con heo con của gia chủ, nhưng thấy nó dễ thương quá ko nỡ ra tay. Sau cùng hai đứa cạy cơm cháy với nước mắm kho quẹt làm mồi mới hết ly cối này đó Bác!!!T.S.G nói:Chọc Xèm ... tau chém hehehehehehesurazu nói:@TSG: hôm qua bác Bằng có nhờ Anh em chở về cho Bác 20l đế nguyên chất, nhưng em xỉn quá nên sợ dọc đường lấy rượu thay nước thì mệt nữa. Sorry Bác nhé!
Last edited by a moderator:
Anh em di chuyển về lại nhà anh Bằng nghỉ ngơi chút rồi về,
Tiết mục Dừa bắt đầu, hình ảnh thay lời nói , hehe, cả nhà xem nhé ! Tuyệt
Bác sỹ nhe, em hợn bác sỹ nhe ! haha
Lồm chi mà cười to giữ vậy ta !
Các anh í thi nhau trổ tài trước mặt em Tú hay sao ấy ! haha
Mông anh Minh cao sao dỉnh dỉnh vậy !
Đẹp hôn, lãng mạn quớ !

Uống kinh thiệt !
Sao hôm nay miềng thấy lá chuối cũng đẹp zậy ta !
Lại nữa ...............
Ó tập hút thuốc, trông cũng sành điệu cả nhà nhỉ !
Láo bố toét ! hahahaha
Thèm hông ,
Khổ vậy đấy, có 1 em gái trong đoàn mà các anh cứ rối tung cả lên !
Đẹp chưa nà !
Nhạc đã nổi lên, rượu 1 can nhé !
Bác sỹ trong nắng chiều !
Lại là Ó diễn ! hihi
Hỏng biết đang rình gì, hehe
Quá Art, hehe
Dance nè ,.... quá đã
Hello....
Nè bác TSG,
Tươi rói !
Chẳng hiểu moi ở đâu ra con heo dễ thương ghê !
Ai đẹp hơn ai !
Đồ nhìn chộm !
Tôi ru anh ngủ,.....
Còn giề để nói nữa ko, quá hoành tráng !
Nhìn bác Minh thèm le cả lưỡi kìa !
Uống đi em, ........heheh
Con gâu gâu dễ thương quá !
Nó cười vì nó thấy anh này làm như thế này !
Kinh hoàng cho cái hội LA già ! hehe
Về thôi, đoàn tập trung và chào tạm biệt chủ nhà !
Trên đường về, anh Minh cao gặp người bên DLMT, anh em dừng lại chào hỏi !
Anh em tiếp tục lên đường về SG,
Tới Trung Lương, anh em cafe nghỉ ngơi tí thì gặp đoàn DLMT về, anh Minh cao đón đoàn, mọi người chào hỏi và cùng lên đường về chung
Chạy kinh hoàng, chạy thục mạng, úi giời, cảm xúc khó tả !
Anh em chia tay tại cầu vượt QL 1A, Nguyễn Văn Linh
Hình lưu niệm,
Kết thúc một chuyến đi quá vui cả nhà ah
Cám ơn mọi người, đặc biệt cám ơn anh Bằng cùng bà con của anh Bằng dưới quê, cám ơn Ó và anh Minh cao đã tham gia sau cùng mọi người.
Mong cả nhà cùng nhau giữ nhiệt huyết này ah !
Tiết mục Dừa bắt đầu, hình ảnh thay lời nói , hehe, cả nhà xem nhé ! Tuyệt






Bác sỹ nhe, em hợn bác sỹ nhe ! haha




Lồm chi mà cười to giữ vậy ta !


Các anh í thi nhau trổ tài trước mặt em Tú hay sao ấy ! haha
Mông anh Minh cao sao dỉnh dỉnh vậy !




Đẹp hôn, lãng mạn quớ !


Uống kinh thiệt !

Sao hôm nay miềng thấy lá chuối cũng đẹp zậy ta !

Lại nữa ...............


Ó tập hút thuốc, trông cũng sành điệu cả nhà nhỉ !


Láo bố toét ! hahahaha







Thèm hông ,

Khổ vậy đấy, có 1 em gái trong đoàn mà các anh cứ rối tung cả lên !




Đẹp chưa nà !


Nhạc đã nổi lên, rượu 1 can nhé !

Bác sỹ trong nắng chiều !




Lại là Ó diễn ! hihi

Hỏng biết đang rình gì, hehe

Quá Art, hehe

Dance nè ,.... quá đã

Hello....

Nè bác TSG,

Tươi rói !

Chẳng hiểu moi ở đâu ra con heo dễ thương ghê !

Ai đẹp hơn ai !


Đồ nhìn chộm !




Tôi ru anh ngủ,.....

Còn giề để nói nữa ko, quá hoành tráng !

Nhìn bác Minh thèm le cả lưỡi kìa !




Uống đi em, ........heheh


Con gâu gâu dễ thương quá !

Nó cười vì nó thấy anh này làm như thế này !




Kinh hoàng cho cái hội LA già ! hehe


Về thôi, đoàn tập trung và chào tạm biệt chủ nhà !


Trên đường về, anh Minh cao gặp người bên DLMT, anh em dừng lại chào hỏi !




Anh em tiếp tục lên đường về SG,
Tới Trung Lương, anh em cafe nghỉ ngơi tí thì gặp đoàn DLMT về, anh Minh cao đón đoàn, mọi người chào hỏi và cùng lên đường về chung
Chạy kinh hoàng, chạy thục mạng, úi giời, cảm xúc khó tả !
Anh em chia tay tại cầu vượt QL 1A, Nguyễn Văn Linh
Hình lưu niệm,



Kết thúc một chuyến đi quá vui cả nhà ah
Cám ơn mọi người, đặc biệt cám ơn anh Bằng cùng bà con của anh Bằng dưới quê, cám ơn Ó và anh Minh cao đã tham gia sau cùng mọi người.

Mong cả nhà cùng nhau giữ nhiệt huyết này ah !






Last edited by a moderator:
dhnam nói:Không uổng công AE ở nhà chờ RP!
![]()
![]()
![]()
Sáng nay anh ép em quá đó, em làm 1 phát zì pọt gần 300 tấm hình, nhức cả đầu ! hihi
Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ. Đề nghị Bác khỉ lê lịch tập họp cho chuyến lên nhà Quân Nhi (thứ 7, ngày 3/3/2012)
Thời gian, địa điểm tập họp - xuất phát, F1, F2?....
Nhân tiện thì trùng ngày với đám cưới A Tèo, Ó gởi đến A tèo lời chúc hạnh phúc, mời Bác Linh Sâmki có ý kiến thêm
Thời gian, địa điểm tập họp - xuất phát, F1, F2?....
Nhân tiện thì trùng ngày với đám cưới A Tèo, Ó gởi đến A tèo lời chúc hạnh phúc, mời Bác Linh Sâmki có ý kiến thêm