Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
[font="comic sans ms,sans-serif"]Tình hình là sáng nay Triệu tiên sinh đã gắn xong 2 đèn đờ mi cho con LA của Bàng thái sư......sáng ngời rạng rỡ.....
080402cool_prv.gif
.
[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]đa tạ Tiên sinh.[/font]
 
Hạng B2
18/3/11
242
0
16
Tp HCM
Ó đêm nói:
Theo em thì việc góp quỹ cũng đã họp nhiều lần, thực ra một hội chơi xe như của LA có quỹ cho việc hiếu hỷ, trang đồ nghề là cần thiết. Lâu nay vẫn dùng ké của anh em, vậy thì sao?
Và ý kiến của em là: Không góp nữa, nếu khi có việc cứ huy động anh em vậy là tiện nhất.
Chúc gi đình LA già cuối tuần vui vẻ
chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

sẵn đây en cũng xin có mấy lời đóng góp để phần nào đó cho hội chúng ta ngày càng lớn mạnh..
thời gian qua do nhu cầu công việc em quá bận nên không thường xuyên off vói anh em, nhưng không vì lẽ đó mà Minh quên đi những kỉ niệm với hội, nhưng lần off, phượt v..v
thực ra em nhận thấy hội minh không phải là một tổ chức cho nên không ai trả tiền cho mình để mình chơi.
VẬY EM XIN CÓ MỘT SỐ Ý MUỐN NÓI TỪ LÂU NHƯNG HÔM NAY MỚI CÓ THỜI GIAN.
1- như em đã nói KHÔNG VỤ LỢI nhưng cũng đồng nghĩa là đừng tính toán thiệt hơn, có sao chơi vậy không ai trách mình vì minh có được cái quyền đó.
2- về tập thể thì có người thế này có người thế khác nhưng ở đây chúng ta đang cùng chung 1 mái nhà OS nhưng lại là gia đình LA, nhà có người lớn người bé. lớn không gương mẫu sao trẻ noi theo? vậy thì chúng ta phải làm sao, làm cái gì, và làm như thế nào? và làm đuọc thì cần có nhiều cái đầu....NHƯNG trong những cái đàu đó không có sự đố kị, không có sự tính toán thiệt hơn cho mình và không bảo thủ.
3- chúng ta xây dựng Quỹ để làm gì.
- anh đến giao lưu với anh em thì phải uống nước ở đâu? ( khách đến nhà không trà thì thuốc) => <span style=""color: #ff0000;"">QUỸ</span>
- Xe anh hư hỏng ai sửu chữa? ( bác sĩ, Bác 007 và nhiều bác nữu biết gì sửa đó) đồ nghề, gara đau các bác sửa......=>( <span style=""color: #ff0000;"">QUỸ</span>)
- Trong hội có bác rành về xe có bác không, vậy thì mình đến đây chơi với nhau là giao lưu học hỏi (không mất tiền) nhưng hiếu hỷ thăm viếng nhau thì sao =>(<span style=""color: #ff0000;"">QUỸ</span>) Tình thì có tiền không mua được, vậy thì không nên mang tiền đến đây để mua tình. (không tình mà cũng không tiền thì em Bó tay)
bash.gif
bash.gif

- xe hư phải thay thế ai mua? bác mua, người khác mua bác trả tiền còn đi lại xăng cộ ai trả ( đây là Tình, đam mê, không tính toán...) vậy thì chúng ta trả lại người ta bằng gì (TÌNH)
- bên campuchia phụ tùng nhiều vô số kể các cửa hàng, tiệm họ cũng từ đó mà ra, sao minh không mua về nhập kho kê đơn giá bác nào thay => trả tiền nếu vượt quá số tiền của bác còn đang lưu tại kho. nếu đủ thì thôi lần khác thay cái khác trả tiền có sao đâu? đồ xịn à nhe, quỹ này 1 năm thu 1 lần. có ai đi xe mãi không hư đâu.
em xin tạm hết phần 1 cụ nào có ý hay hơn xin đua ra ạ.
chúc cả nhà cuối tuần vui-hạnh phúc- thoải mái bên gia đình và người thân!!!
30.gif
30.gif
 
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
Báo cáo cả nhà em viết phóng sự rì pọt lại cái ngày hôm qua ạ.
Đâu nào, điểm danh đầu giờ cái coi (nói đầu giờ chứ lúc đó gần Ngọ rồi, công nhận các bác toàn chủ tịch HĐQT các công ty chế tạo cao su, kinh thật)
33b14bf145d94ce04f174142ef3b97c3_42223281.diemdanh.jpg

Hêhê, có khuôn mặt mới đây, trình làng với các bác đây là trùm ổ khoá (nhưng không mở được khoá nhé các bác, Keke). Bác ấy rất cẩn thận, khi đến còn mang theo cái vuông vuông màu xanh lá cây nữa các bác ợ. Bác ấy thương bác sỹ dang nắng bị khát nước nên mang lại nguyên thùng "trà đá có ga hiệu ken"
083a61a9c29921642dd2d9c5baeba19a_42223271.caosonlock.jpg

Có cả cô Tú nữa nè, chỉ thiếu ông Đồ thôi
24.gif

33b14bf145d94ce04f174142ef3b97c3_42223281.diemdanh.jpg

Hôm qua là ngày Quân hí hửng đội nón bảo hiểm ngồi .... xe đò (
24.gif
) và tiếp tục chăm sóc bác sỹ bằng cách đạp xe đạp lúc 5h sáng với bác sỹ để bác sỹ giúp cho con la của Quân nó hí lên được. Ghi nhận Quân rất cố gắng ... dẹp qua cái làm biếng để ngồi rị mọ
bc549d25820d73dda04c8b3ec7e7f2db_42223306.quansuaxe.jpg

Ai ngờ bị 007 cạnh tranh nên bác sỹ giải quyết cái tay thắng dầu của 007 trước, bỏ Quân bơ vơ không biết bù oong nào gắn ở đâu, dư ra một đống lông đền bù loong. Thiệt đúng là mỗi người một nơi, bơ vơ nơi xó góc cuối đường
24.gif

e39f52e5f4e9fd0d2568d5b7f5cdf9ba_42223291.moinguoimotnoi.jpg

Mày mò cuối cùng la cũng hí lên rồi, nhưng sao kỳ quá dợm được vài bước thì nó lại ỳ ra. Quân nhà ta nghĩ chắc nắng quá nên la mệt, lấy đỡ cây dù che nắng cho nó khoẻ tí xem sao nhể.
ea4ea6865b9397c43cb2ad85450541d2_42223309.toinghiepthangbe.jpg

Mãi vẫn không đi, Quân đành phải báo quan thôi. Quan huyện xuất hiện kiểm tra tình hình (có lính lệ che dù đàng hoàng nhá)
3aea5e09923a4d771acb3bf5ded064d3_42223302.quanhuyensuaxe.jpg

Quay trở lại với bác caosonlock. Hôm qua bác ấy tuy miệng cười tươi tắn nhưng trong lòng lại nhấp nhỏm lo lắng khi thấy sư phụ của gà cồ (chuyên gia gỡ đồ trong nháy mắt, keke) đang săm xoi xem nếu gỡ những thứ gì thì đáng giá bao nhiêu. Ôi đúng là số phận của những người có "vợ" đẹp long lanh
9015e6f54cf87a93c85e35646bff33f4_42223299.muudoxau.jpg

Buổi sáng là tới đó. Còn tiếp tục tăng 2 nhà bác Mạnh nữa. Em xin khất để thực thi nhiệm vụ khẩn cấp bà cả giao (không thôi chiều nay khỏi có hột cơm vào bụng thì em héo đời hoa), các bác thông cảm và nhớ đón xem tập 2 nhá
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
18/3/11
242
0
16
Tp HCM
weo cằm thành viên caosonlock mới ra nhập hội LA già..
ông lái đò giờ đây già yếu lắm
nhưng ......................sống lại thủa đôi mươi.:)
 
Hạng B1
19/3/12
73
0
0
Cao Lãnh - Đồng Tháp
[font="times new roman,times"]Cả nhà ơi,[/font]
[font="times new roman,times"]Ngàn Sao vào được diễn đàn rùi nè, vậy là từ nay không đi đâu cũng có thể cập nhật thông tin , hình ảnh của cả nhà...vui:) [/font]
[font="times new roman,times"]
[/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
ngansaoliti nói:
[font="times new roman,times"]Cả nhà ơi,[/font]
[font="times new roman,times"]Ngàn Sao vào được diễn đàn rùi nè, vậy là từ nay không đi đâu cũng có thể cập nhật thông tin , hình ảnh của cả nhà...vui:)
[/font]
Có phải cô Tú không đây nhỉ ? (Hay là tú ông ?
24.gif
)
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
@ngansaoliti:

Chẳng là Tú ông, cũng không là Tú Mỡ
Mà Tú ở đây chính là ngàn sao
Còn li ti có ý nghĩa là gì?
Xin Tú em vui lòng giải thích!
Nếu không chắc tối nay chả ngủ được
Vì Su cứ tưởng đó là linh tinh
Hội La già vui mừng đón bé xinh
Em đích thực chính là em Tú
Lần Off tới nhớ rửa nick nhe em
Bằng chuột đồng với vài ba lít rượu
Rồi hội ta lại được dịp ngắm sao!!!

Su thân tặng cho em Sao nhé! 22g 18/3/2012
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
Thấy anh em hum qua off vui quá. Hum qua em định sửa cái xe tay ga ở nhà xong sẽ vù xuống các bác, nhưng trễ hơn dự định, buổi chiều lại phải trả bài cho cô giáo nên cuối cùng không xuống được, bùn quá huhuhu.
@Bàng ơi: gắng 2 con mắt demi có gắn cái công tắc phụ không?
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Bài thơ phí

Phí là gì mà sao gọi là phí
Nó làm chi mà ai cũng sợ mi
Hay chúng ta hãy cố quên đi
Và xin hiểu nó bằng tên khác
Hội chúng ta là gia đình nhỏ
Trong đất trời biển rộng bao la
Anh em ta nên gắn kết một nhà
Vì ta đến nhau cùng tâm nguyện
Cái gì tốt thì xin giữ lại
Cái gì sai xin hãy quên đi
Cùng nhau trải bước đường phía trước
không có duyên thì xin cùng ước
Chớ vội nên bỏ mặt quay lưng
Ban đầu ta chỉ là người dưng
Đến với nhau đã là bằng hữu
Uống với nhau chung ly quí tửu
Thì sá gì chữ phí anh ơi

Thân tặng các chiến hữu La già