Hạng B2
18/3/11
242
0
16
Tp HCM
surazu nói:
Hội chúng ta là gia đình nhỏ
Trong đất trời biển rộng bao la
Anh em ta nên gắn kết một nhà
@su: dạo này làm thơ hay phết nhẩy.......cho 10 điểm về chỗ quỳ:):):)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
HÔm nay tận dụng ít thời gian để tiếp tục rì pọt tập 2 của ngày Chủ nhật như đã hứa:
Do em kẹt cái tay thắng dầu tại nhà bác sỹ khá lâu nên tới nhà bác Mạnh sau Ó đêm và con nhà Su.
Khi em tới thì ở nhà bác Mạnh đã như thế này:
193201281743359.jpg

Những gì còn lại của tăng 1 nhà bác Mạnh:
193201281753651.jpg

Bác Mạnh trách rằng em đã đến quá trễ. Quả đúng là bác ấy tráhc không sai, vì các bác cứ nhìn mặt Ó xem - phê như con tê tê rùi
193201281814415.jpg

À, em có "chộp" được cô vợ bé của bác Minh70 nên cũng trình làng luôn các bác ợ
193201281729298.jpg

Thế đấy là nguyên một ngày Chủ nhật.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
@ cả nhà:
Thấy cái này vui vui, tặng anh em và đặc biệt là Cu Quân
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif


"Sự khác nhau giữa đàn ông bình thường và đàn ông sắp cưới vợ"
1. Đàn ông thường đi chơi khuya thì về. Đàn ông sắp cưới đi chơi khuya định về, sau đó sực nhớ ra điều gì, lại đi tiếp.
2. Đàn ông thường nhìn các cô gái đẹp một cách háo hức. Đàn ông sắp cưới nhìn các cô gái một cách tiếc rẻ.
3. Đàn ông thường hay nói tới tương lai. Đàn ông sắp cưới hay nói về quá khứ.
4. Đàn ông thường đi dự đám cưới bạn bè nhìn cô dâu. Đàn ông sắp có vợ đi dự đám cưới bạn bè nhìn chú rể.
5. Đàn ông thường hỏi giá mô tô. Đàn ông sắp cưới hỏi giá xoong nồi.
6. Đàn ông thường khi vào chùa khấn Phật mong được đẹp trai. Đàn ông sắp cưới mong được an bình.
7. Đến thăm nhà bạn bè thấy hai vợ chồng cãi nhau, đàn ông thường khuyên họ ly dị, còn đàn ông sắp cưới khuyên họ làm lành.
8. Khi gặp một căn nhà đang cháy, đàn ông thường hò hét dập lửa bên ngoài, còn đàn ông sắp cưới lao vào trong nhà vì họ không tiếc thân thể.
9. Gặp một cô gái mặc đồ tắm, đàn ông thường nhìn háo hức. Đàn ông sắp cưới nhìn trước nhìn sau rồi mới nhìn háo hức.
10. Đàn ông thường mong ngày 8.3 để có cớ gặp các cô gái. Còn đàn ông sắp cưới mong nó qua đi.
11. Đàn ông thường gọi thiếu nữ là “cô gái”. Đàn ông sắp cưới gọi thiếu nữ là “các bà”.
12. Gặp kẻ cưới ban đêm, đàn ông thường hô: “Tao giết mày”, còn đàn ông sắp cưới hô: “Mày giết tao đi”.
13. Đàn ông thường nghĩ muốn có hạnh phúc phải có tình yêu. Đàn ông sắp cưới nghĩ muốn có hạnh phúc phải liều lĩnh.
14. Đàn ông thường đọc báo quan tâm tới tin tức thế giới. Đàn ông sắp cưới quan tâm tới tin tức xã hội.
15. Đi qua tiệm cho thuê đồ cưới, đàn ông thường nhìn một cách tò mò, còn đàn ông sắp cưới nhìn một cách lo lắng.
16. Đàn ông thường hay nói với cha mẹ: “Con lớn rồi”. Đàn ông sắp cưới hay nói: “Con khổ đau nhiều rồi”.
17. Đàn ông thường thích nhạc lung tung. Đàn ông sắp cưới thích nhạc có câu: “Khi thời gian trở lại”.
18. Đàn ông thường hay cáu bất thường. Đàn ông sắp cưới hay buồn bất thường.
19. Đàn ông thường nói: “Ai cũng có lúc anh hùng”. Đàn ông sắp cưới nói: “Ai cũng có lúc sai lầm”.
20. Đàn ông thường nghĩ: “Một nửa đàn ông là đàn bà”. Đàn ông sắp cưới nghĩ: “Một nửa đàn bà là đàn ông”.
21. Đàn ông thường ngồi xem phim nếu dở bỏ về giữa chừng. Đàn ông sắp cưới cố nán lại hy vọng đoạn kết sẽ hay.
22. Vào tiệm ăn coi thực đơn, đàn ông thường nhìn món ăn, đàn ông sắp cưới nhìn giá tiền.
23. Xem đá bóng, đàn ông thường thích các trận thắng, thua. Đàn ông sắp cưới thích các trận hòa.
24. Đàn ông thường nghĩ về mẹ mình. Đàn ông sắp cưới nghĩ về mẹ vợ.
25. Đàn ông thường đi máy bay để ý tới cửa thoát hiểm. Đàn ông sắp cưới đi máy bay để ý tới phòng vệ sinh.
26. Tỉnh giấc vào mỗi sáng, đàn ông thường vui vì hôm nay là ngày mới. Đàn ông sắp cưới vui vì hôm nay chưa phải ngày đăng ký kết hôn.
27. Gặp một cô gái đẹp, đàn ông thường khoe: “Anh có quyền tự do”. Đàn ông sắp cưới khoe: “Anh có quyền lựa chọn”.
28. Đi mua vàng bạc, đàn ông thường hỏi: “Có đẹp không?”. Đàn ông sắp cưới hỏi: “Có bán lại được không?”.
29. Đi thăm bạn bị tù, đàn ông thường động viên: “Ngoài này ai cũng chờ cậu”, còn đàn ông sắp cưới an ủi: “Ở trong đó sẽ quen”.
30. Đàn ông thường thích mùa xuân. Đàn ông sắp cưới thích mùa thu.
31. Đọc tiểu thuyết tình báo, đàn ông thường thích câu: “Kẻ thù ở ngay ngoài kia”, còn đàn ông sắp cưới thích câu: “Kẻ thù ở ngay trong lòng mình”.
32. Đi bệnh viện, đàn ông thường hỏi bác sĩ: “Tôi có khỏe không?”. Đàn ông sắp cưới hỏi bác sĩ: “Tôi có bệnh gì không?”.
33. Đàn ông thường hay nói tới tâm trí. Đàn ông sắp cưới hay nói tới tâm linh.
34. Mua máy tính xách tay, đàn ông thường quan tâm tới phần mềm. Đàn ông sắp cưới quan tâm phần cứng.
35. Đàn ông thường nghĩ tình đầu đẹp vì nó ngây thơ. Đàn ông sắp cưới nghĩ tình đầu đẹp vì nó không hứa hẹn.
36. Đàn ông thường thích đếm xuôi. Đàn ông sắp cưới thích đếm ngược.
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
T.S.G nói:
CÂM LÀ TÓT NHẤT ...:mad:..
[font="comic sans ms,sans-serif"] - Anh,LA xin anh 1 lần cuối ....[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"] đừng trách LA,đừng giận hờn LA nhé anh[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"] Anh ,LA van anh,anh Lói đi...anh lói.....đ......i...[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"] Anh lói sẽ không beo giề bùn....lếu ngày lếu chúng mình sa nhau...
21.gif
[/font]
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
caosonlocks nói:
surazu nói:
@caosonlocks: hèn gì xe Bác tê tê phê phê như trái pha lê!
LA đứng đó khoe mông bự
Thêm cái eo thon thật nõn nà
Ngực căng da trắng vai tròn trịa
Mắt sáng môi thơm rất dịu hiền
Mũi cao trán bóng sao xinh thế
Đôi cánh tay cong thấy mỹ miều

Su ta dòm thấy đi chẳng nỡ
Gái lớn nhà ai đẹp tuyệt trần
Miệng thì lẩm bẩm chân dò bước
Rón rén Su ta định đến gần
Hai tay lóng ngóng xin sơ`tí
" Ấy chết Su ơi vợ anh mà
Nếu lỡ vấn vương thì đợi đấy
Sáng mai họp hội sẽ cho sờ
Với anh chia sẽ là trên hết
Có xá gì đâu một cái sờ "
Thân tặng Su :D
@caosonlocks: Cám ơn Anh Sơn, màn ra mắt đầy ấn tượng với em LA xinh và thùng Ken, lần off tới anh nhớ ...nhớ...ghé nữa nhá!!!
033102beer_1_prv.gif


Tay lúc lắc Su định sờ tí,
Sơn gạt phăng hãy uống mau đi
Ken còn đó, LA chỉ cho ngó
Cứ từ từ anh sẽ cho mi,
hehehe