[font="andale mono,times"]dhnam[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Nam beo em đang ngồi thiền hử
[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Nam beo em đang ngồi thiền hử


--------------------------------------------------------------dhnam nói:Em đang phi ~100km gặp ông xỉn tưởng đang chạy trong sân nhà, không bật đèn, chạy xe như rang lạc.
cố gắng lắm mới giảm tốc được rồi buông luôn.
Thiệt hại: Tay, đầu gối, sườn còn cảm giác, móp bình xăng, cong tay lái, đèn đóm, đồng hồ bể hết.
Cũng may không có gì nặng, đưa ông xỉn vào thấy không sao nên người dân ở đó nói thôi chú đi đi, ổng ngồi lải nhải lát là tỉnh à, - em tức quá đứng chửi rồi đi luôn.
(LA già không sao, hôm qua em đi Kawa-750)
ây dzà, xui quá hen bác dhnam. Nhưng mà cũng an ủi là "giặc lái" không sao.dhnam nói:Em đang phi ~100km gặp ông xỉn tưởng đang chạy trong sân nhà, không bật đèn, chạy xe như rang lạc.
cố gắng lắm mới giảm tốc được rồi buông luôn.
Thiệt hại: Tay, đầu gối, sườn còn cảm giác, móp bình xăng, cong tay lái, đèn đóm, đồng hồ bể hết.
Cũng may không có gì nặng, đưa ông xỉn vào thấy không sao nên người dân ở đó nói thôi chú đi đi, ổng ngồi lải nhải lát là tỉnh à, - em tức quá đứng chửi rồi đi luôn.
(LA già không sao, hôm qua em đi Kawa-750)