Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Em đang phi ~100km gặp ông xỉn tưởng đang chạy trong sân nhà, không bật đèn, chạy xe như rang lạc.
cố gắng lắm mới giảm tốc được rồi buông luôn.
Thiệt hại: Tay, đầu gối, sườn còn cảm giác:), móp bình xăng, cong tay lái, đèn đóm, đồng hồ bể hết.
Cũng may không có gì nặng, đưa ông xỉn vào thấy không sao nên người dân ở đó nói thôi chú đi đi, ổng ngồi lải nhải lát là tỉnh à, - em tức quá đứng chửi rồi đi luôn.
(LA già không sao, hôm qua em đi Kawa-750)
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Ayda, đang tập thở mà tâm chưa "định" được nè Lão Vương!
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
[font="comic sans ms,sans-serif"]hồi trưa đi làm về anh có ghé ngang ku lượng,thấy ku ấy cũng xách 1 cái bình xăng lớn Rebel đi gò chỗ móp lại mai Anh hỏi cho Nam.[/font]
30.gif
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
BD đang mưa, lão Pể đi chưa vậy?
khoảng 30' nữa em túc tắc chạy về chắc kịp!
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc

[font="comic sans ms,sans-serif"]Sanh đầu sói:Tời ơi.....mịa thèng lào bỏ mắm tôm vào vào cái bia vậy hử:mad:.......thè...ng .....n...ào...
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
[/font]
 
Hạng B2
1/3/11
230
0
16
dhnam nói:
Em đang phi ~100km gặp ông xỉn tưởng đang chạy trong sân nhà, không bật đèn, chạy xe như rang lạc.
cố gắng lắm mới giảm tốc được rồi buông luôn.
Thiệt hại: Tay, đầu gối, sườn còn cảm giác:), móp bình xăng, cong tay lái, đèn đóm, đồng hồ bể hết.
Cũng may không có gì nặng, đưa ông xỉn vào thấy không sao nên người dân ở đó nói thôi chú đi đi, ổng ngồi lải nhải lát là tỉnh à, - em tức quá đứng chửi rồi đi luôn.
(LA già không sao, hôm qua em đi Kawa-750)
--------------------------------------------------------------
E biết một chỗ gò bình xăng trên đường Phan Đăng Lưu, đi từ chợ Bà chiểu về n4 Phú nhuận thì qua ngã 3 Ng Văn Đậu khoảng 50 mét (chỗ khúc cua) bên tay phải.

:)
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
dhnam nói:
Em đang phi ~100km gặp ông xỉn tưởng đang chạy trong sân nhà, không bật đèn, chạy xe như rang lạc.
cố gắng lắm mới giảm tốc được rồi buông luôn.
Thiệt hại: Tay, đầu gối, sườn còn cảm giác:), móp bình xăng, cong tay lái, đèn đóm, đồng hồ bể hết.
Cũng may không có gì nặng, đưa ông xỉn vào thấy không sao nên người dân ở đó nói thôi chú đi đi, ổng ngồi lải nhải lát là tỉnh à, - em tức quá đứng chửi rồi đi luôn.
(LA già không sao, hôm qua em đi Kawa-750)
ây dzà, xui quá hen bác dhnam. Nhưng mà cũng an ủi là "giặc lái" không sao.
Mai off rồi anh em cùng tẩy trần cho bác hen
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
@LA250: Tks bac, em cung dang nho may AE tu van
033102beer_1_prv.gif

@Gaco: Luc nay em va Lao Pe, B.Sy, Vuong lao, Nhut. co tay tran tai quan Hue, vui qua troi, cuoi la dau nguc nhung ko nhin duoc, hoan tat phan quan trong thi Lao Pe vi ly do tuoi cao suc yeu nen chuon som (Nhung em nghi Lao nay ve tinh duong leo gian muop, chu leo dua hoai chiu khong noi
21.gif
)
May AE con lai ngoi toi luc chu quan ra nan ni moi chiu ve.