Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Báo cáo cả nhà về chuyến phượt kinh khủng bằng con LA già của em.
Cung đường như sau :
Ngày 1 : Sài Gòn – Cần Thơ. 190km. Xuất phát lúc 5 giờ chiều.
Ngày 2 : Cần Thơ – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ – Châu Đốc : 500km.
Ngày 3 : Châu Đốc, Tịnh Biên, cửa khẩu Tịnh Biên, Rừng Tràm Trà Sư, lòng vòng ngõ ngách Châu Đốc.
Ngày 4 : Châu Đốc Sài Gòn 240km. Kết thúc lúc 3 giờ chiều.

Tổng quãng đường : 902km.
Số lượng phượt tơ : 02 người.
Phươg tiện : xe LA già của em. Các bác đều biết chiếc này rồi.
Các tỉnh đi qua : Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Long Xuyên, An Giang (Châu Đốc), Đồng Tháp.

‘-------------------Xin hầu chuyện cùng các bác.


Đúng 5g chiều , em và bạn Khoa Bel bắt đầu đề pa từ Sài gòn thẳng tiến Cần Thơ với sự có mặt của bác JCloveart tiễn đoàn.

Trời chập Tới Châu Thành -Tiền Giang, dừng lại tranh thủ ...quấn 1 điếu
100_6059.JPG



Tranh thủ xem tin nhắn của anh em chỉ dẫn về cung đường, tốc độ
100_6060.JPG


Đến Cần Thơ lúc 8h45, nhận phòng ngủ
100_6061.JPG


Tranh thủ điện thoại cập nhật thông tin cung đường. Anh em trực ở nhà hỗ trợ GPS tối đa.
100_6064.JPG


Khát quá, làm 1 ngụm cái đã
100_6063.JPG



Hành lý của hai anh em gọn nhẹ, vài bộ quần áo, ngoài ra chẵng có gì. Cả hai đi ăn và tranh thủ ngủ lấy sức, chuẩn bị cho chặng đường thật dài vào ngày mai.

100_6062.JPG



8 giờ sáng : Hành lý gọn gàng. Cả hai đều mệt và quyết định đi ăn cháo nội tạng cho nó “dễ vô”
100_6065.JPG


Cháo ăn với thứ này
100_6066.JPG


Tên quán
100_6068.JPG


Goodmorning Cantho!
100_6069.JPG



100_6067.JPG



100_6070.JPG



Mua thêm một bình trà đá
100_6073.JPG


Mặc bảo bối vô người. Nhờ bảo bối này mà đêm qua hai anh em thoát qua nhiều trạm bắn tốc độ rất ngoạn mục.
100_6074.JPG


Bạc Liêu thẳng tiến.
100_6075.JPG
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Em gái Cần Thơ nhìn không rõ mặt lắm
100_6076.JPG


Cầu Mỹ Khánh thuộc Cần Thơ. Thời tiết tương đối đẹp. Hứa hẹn chuyến đi an lành.
100_6078.JPG


Đeo bám quyết liệt và dùng nhiều chiêu nhỏ khi lái xe, anh em nhanh chóng đến Hậu Giang
100_6079.JPG



Chỗ này có bắn tốc độ. Chậm lại chút thôi
100_6080.JPG



Chậm chút nữa
100_6081.JPG


Hậu Giang cũng có cái hay. Chỉ bắn đoạn 40km/h, trên đó thì không bắn. Nhưng một khi đã bắn là lập hai trạm ( hai tổ) liên tục. Thoát trạm này là dính ngay trạm khác.
100_6082.JPG


Đường quá đẹp nhưng ngược sáng. Chạy hơi khó khăn.
100_6083.JPG
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Chỗ này quen quen, ngày xưa em có nghe nhắc đến địa danh này trong bài hát gì đó. Có lẽ là ngã bãy sông hay ngã bãy đường thì phải. Nhưng nói chung nó nhiều ngã lắm, làm em bị lạc đường .
100_6086.JPG



Nếu đi đúng theo cái bảng này thì anh em không bị lạc đến Cà Mau. Lo nói chuyện nên quên mất cái bảng.
100_6087.JPG


Nhìn con đường thấy hơi lạ
100_6088.JPG


Bảng chỉ gì đó lòng vòng gì đó khó hiểu
100_6089.JPG



Gặp một anh bạn của bác kiên Giang để hỏi đường :
Đường này mới đi được hong anh ?
Được được, chạy đã lắm
Nó có đi tới Bạc Liêu hong anh?
Có có. Đến Phước Long rẽ trái là gặp cầu số 2. Gần hơn đường bình thường 20km.
Thằng em hỏi chơi hông anh Minhcao
Chơi chứ đi luôn
OK, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, đúng chỗ tụi em đang cần đi. Cho em hỏi thêm câu nữa nhe. Có bắn tốc độ hong anh ?

Tụi tui chưa cắm bảng thì ai dám vô đó mà bắn.
Mừng húm. Chụp với anh mấy tấm cảm ơn nè.

100_6090.JPG


100_6091.JPG


Phía trước. Lên đường thôi
100_6092.JPG


Bên phải Cầu Sóc Trăng
100_6093.JPG


Đường quá đẹp. Chạy miệt mài cũng hỏng có ai.
100_6094.JPG


Các bác để ý cái đồng hồ tốc độ nhe. Cứ vậy mà chạy
100_6095.JPG



Hết lên cầu rồi lại xuống cầu. Hai bên không có nhà dân, chỉ toàn là ruộng.
100_6096.JPG
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Các chị F1, em F2 mà thấy đám lau sậy này thể nào cũng nhảy xuống đòi chụp hình cho koi.
100_6097.JPG


Tự sướng luôn. Minhcao cầm lái, Khoa Bel ngồi sau
100_6100.JPG



Sướng xong rồi lại cắm đầu chạy. Má ơi luôn, cả 100km nó chỉ như vậy, không khu dân cư, không điện đóm, không caphe
100_6101.JPG


Chạy như trong game luôn
100_6102.JPG


Chạy chán nên mau buồn ngủ. Hai anh em dừng lại mua trái bưởi ăn cho tỉnh. Bưởi ở đây ngọt thiệt, em bán bưởi cũng xinh, nói chuyện zui zẻ.
100_6103.JPG


100_6108.JPG



Chiến mã đợi chủ.
100_6104.JPG



Khoa Bel mua bưởi
100_6105.JPG


Ăn xong tỉnh ngủ, lại cắm đầu chạy tiếp.
100_6107.JPG


Lâu lâu lâu thì ta mới chạy một lần
100_6109.JPG


Bụi trúc ven đường rất đẹp. Trời quang mây tạnh. Lúc này mà mưa thì ăn cho hết.
100_6111.JPG


Bắt đầu thấy nước nổi ven đường, y như đoạn Mộc Hóa lần trước
100_6112.JPG


100_6113.JPG
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Bác sĩ Hợp mà gặp đường này thì kéo bao nhiêu nhỉ. Bất cứ tay lái nào cũng thích.
100_6114.JPG


Qua cầu Phước Long. Hai anh em cứ nghĩ Phước Long là một thì trấn chứ không nghĩ nó chỉ là cây cầu, nên chạy thẳng để tìm thị trấn, hy vọng có con đường rẽ trái như anh kia chỉ.
100_6115.JPG




Chạy tiếp, nước bắt đầu nhiều hơn, hai người run hơn.
100_6117.JPG


Thấy cái bảng này. Bụng bắt đầu lo lắng
100_6120.JPG



Vô quán hỏi bà chủ.
Ở đây là đâu vậy dì ?
Mấy chú đi đâu ?
Dạ Bạc Liêu
Mà khúc nào của Bạc Liêu ?
Dạ cầu số 2
Trời, đây cách Cà Mau 30km à , chú đi…………….huốt rồi.
Má ơi luôn, hic. Thôi dì mở cho con nghe cải lương để con nghỉ chút rồi đi tiếp. Mở GPS nhờ anh em trực ở nhà chỉ đường rồi đi tiếp.

100_6121.JPG


Ra kiểm tra chiến mã lại. Năn nỉ nó chút.
100_6123.JPG


Nghe mùi máy hơi khét, chắc là sình bám vô
100_6124.JPG


Tổng thể vẫn OK, chiến đấu tiếp thôi
100_6125.JPG


Quay lại
100_6118.JPG


Cầu Phước Long đây rồi. Xác định đúng điểm này là rẽ trái. Đứng trên cầu thấy có con đường chui dưới nhưng tìm hoài cũng không ra đường nào dẫn xuống. Cuối cùng hai anh em thấy con đường nhỏ xíu cặp hông cầu. Chạy từ từ xuống.

100_6116.JPG
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Có đường xuống cầu rồi, anh em loay hoay xác định hướng đi tiếp thì nghe gọi :
Anh ơi
Dạ, gì vậy anh
Cho em 1 ngàn
Một ngàn làm gì cha nội
Dạ, phí cầu đường
Cầu đường gì
Dạ, anh đang đi trên đường của em, đường này em tự làm.
Thôi tui đưa ông 2 ngàn luôn nè. Mà phải cho tui chụp ông một tấm nhe.

Đây là lần thứ hai em thấy vụ này., Lần 1 là đi lúc qua cây cầu chỉ 2,5m ở biên giới Việt Nam – Kampuchia đoạn chợ Gò T’Mau.
100_6129.JPG


Cứ 1 xe qua là ta có 1 ngàn, là lá la
100_6128.JPG



Trước mặt em là cây cầu có thu phí nhỏ nhất Việt Nam. Cái tấm bê tông nhỏ xíu đó là cầu có thu phí.
100_6130.JPG



Qua cầu, đường xấu cực kỳ. Còn 18km nữa sẽ tới Bạc Liêu.
100_6131.JPG



Ổ gà ổ voi
100_6132.JPG


Tốc độ tối đa chỉ nhiêu đây
100_6133.JPG



Mặt đường thì kinh khủng
100_6134.JPG


May quá, đường tốt kìa. Chắc là nhà đại ca nào đó nên đường tốt. Đi được 80km/h ở khúc này
100_6136.JPG


Được một khúc qua nhà đại ca nào đó, sau đó thì xấu tiếp.
100_6139.JPG



Lại có nhà đại ca. Sao ở đây nhiều đại ca nhỉ.
100_6142.JPG



Bạc Liêu trước mặt rồi
100_6143.JPG
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Hai anh em đến đúng nơi cần đến. Mẹ của anh Thiết mất tại Bạc Liêu, thay mặt website dulichmoto.com, hai em đến viếng.
100_6144.JPG


Chia buồn cùng anh và gia đình, cho em chuyển lời thăm hỏi của anh em ở nhà.
100_6145.JPG


Kính viếng
100_6146.JPG



100_6150.JPG


Những gì anh em ở nhà gửi gắm được để trong này.
100_6152.JPG



Đến đây thì em và khoa Bel đã hoàn thành trọng trách mà anh em ở nhà tin tưởng giao phó.
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Xong việc chính, hai anh em lại tìm đường từ Bạc Liêu qua Châu Đốc. GPS chỉ vài đường ngắn nhưng theo dân địa phương thì rất khó đi. Có đoạn chạy trên mặt đê. Thôi thì GPS cũng không bằng người bản địa nói. Lúc này đã 1 giờ trưa. Cả hai quyết định quay về Châu Đốc qua ngõ thị trấn Bạc Liêu – Cần Thơ – Long Xuyên – An Giang. Không đi cái đường quỷ sứ kia nữa.

Dừng chân ở Chùa Sà Lôn – Sóc Trăng. Nghỉ tại đây 15p. Nước mía rất ngon.

100_6153.JPG




100_6155.JPG


Thấy các sư đang đổi cây bạch đàn cho thương lái để lấy gì đó cho chùa. Ở đây người dân gọi các sư là Ông Lục. Nó như từ anh hai hoặc đại ca ở Sài Gòn.
100_6156.JPG


Nơi ở của các sư. Khổ hạnh lắm các bác ạ.
100_6157.JPG


Tượng thần gì đó em quên mất tên rồi.
100_6158.JPG


Một ngôi tháp trong chùa. Nơi đây đựng tro cốt của cả một gia đình hoặc dòng tộc. Với người Kh’mer thì việc được an táng trong chùa mang yếu tốt tâm linh rất lớn.
100_6159.JPG


Và họ luôn dành chút tài sản của mình để xây chùa. Bức tường này được xây bởi những người có tên trên bảng màu đen. Người ta sẽ làm từ từ. Tường rào, chánh điện, cổng chào,…….và nhiều thứ nữa. Ai có gì góp nấy.
100_6160.JPG



Tới đây thì máy Khoa Bel hết pin. Em tháo đèn ưu tiên để lấy 4 cục pin brandnew gắn vô nhưng cũng không đủ điện để chụp chiếc ghe ngo và nhà hỏa thiêu sau chùa. Thôi đành lên đường tiếp.
 
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Dọc đường may mắn gặp một đội tập đua ghe ngo. Chắc họ chuẩn bị cho lễ hội Oktombok sắp đến.
100_6161.JPG


Em thì mặc áo phản quang, áo gió có logo cảnh sát cambodia, Khoa Bel thì cầm máy chụp búa xua. Họ chẳng hiểu gì nên không nói chuyện ( ở đây họ không nói tiếng Kinh, chỉ dùng tiếng Khmer để nói với nhau), Im bặt và hăng hái tập luyện. Thôi kệ, dù sao thì mình cũng đã thấy ghe ngo .
100_6162.JPG


Đội đua. Có khoảng 30 tay chèo, một ông đánh trống, một ông đứng thổi còi làm hiệu lệnh và một ông ngồi ngay mũi với bó nhang và tấm hình ông Lục phía trước. Ai cũng có nhiệm vụ của mình và họ làm rất nghiêm túc. Có thể nói là thành kính. Yếu tố tâm linh nhiều hơn là cay cú ăn thua.
100_6163.JPG


Ông đội nón vàng ngồi đầu ghe không làm gì cả. Chỉ giữ bó nhang và tấm hình. Chắc là đại ca uy tín nhất đội.

100_6164.JPG



Tạm biết ghe ngo. Hai anh em lên đường tiếp.
100_6166.JPG



Chạy nhanh nhưng vẫn tự sướng
100_6168.JPG


Lo nói chuyện nên không biết khúc này bắn tốc độ kiểu gì. Giữ 60/60 cho chắc ăn.
100_6170.JPG


Long Xuyên trước mặt. Từ đây về tới nhà bác mv1000, hai anh em chụp bằng cách đợi pin hồi lại.
100_6172.JPG


Đạp một đoạn nữa . Homerun.
100_6173.JPG



Hai anh em hôm nay đạp tổng cộng 500km. Cần Thơ - Bạc Liêu 160kmx2 = 320 + Cần Thơ - Châu Đốc 150km = 470km. Đi lạc 30km nữa = 500. Quá phê.

Em thì đơ như cây cơ.
IMG_0001.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Chiến hữu đã đón sẵn tại Châu Đốc
100_6176.JPG


Bươc vô nhà không kịp lột áo là mồi màng đã sẵn sàng

100_6177.JPG



Chiến mã đã hoàn thành nhiệm vụ 500km của ngày hôm nay. Cho nghỉ một đêm.
100_6178.JPG


Bác trai đã nói con cháu chuẩn bị sẵn hết.
100_6180.JPG



Cá linh tươi bắt từ đồng lũ lên nướng, ăn với cái rau gì trên núi Cấm. Thứ này ăn vô chỉ có chết. Tê đắm đuối luôn.
100_6181.JPG



Cậu năm chuẩn bị lựu đạn. (Sau chầu nhậu này, sáng hôm sau Cậu Năm ra chọt lên cây khế cho ong chích chơi. Kết quả là bị gần 50 mũi chích, nhập viện luôn. Hiện Cậu Năm tỉnh táo và đang dần bình phục rồi)
100_6182.JPG


Cá Linh phải để trong rổ tre. Rổ nhựa là thua vì rất tanh.
100_6185.JPG


100_6188.JPG





Welcome home, men !
100_6186.JPG




Món ốc mà em ưa thích đã được bác mv1000 đáp ứng. Đây là con ốc lác đít bằng (thịt ngon và khác hẵn với ống bưu đít nhọn) có nguồn gốc Cambodia.
100_6187.JPG


Mỗi con nó to cỡ này. Sài gòn em không thấy nó.

100_6191.JPG



Nói với anh Sáu là món này quá ngon..
100_6196.JPG