Thêm một số hình ảnh em đi phượt bằng xe LA 250
Vô phum srok Khmer
Càng đi sâu, cảnh vật càng có nét đặc trưng của người Khmer
Mái nhà ẩn mình dưới bóng cây Thnot
LA già của em đã tới nơi đây
Dưới bóng cây này
Sâu hơn vô bên trong sok
Tới biên giới rồi
Bên kia cái cầu này là hết đất của Việt Nam
Không đem passport nhưng cũng qua luôn
Dưới chân cầu
Trước mặt có cái barie. LA già chỉ được quyền phi tới cái vạch đó thôi.
Vòng trở ra thăm chùa Miên.
Nằm dưới chân ngọn bảy núi
Chùa nào cũng có cái cổng rất hoành tráng.
Và cái dốc kinh khủng nhất mà con LA già của em phải vượt qua.
Ghé mua cho bác Đông một cái võng ngay tại chợ Châu Đốc.
Lưu niệm
Chia tay và hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.
3 giờ chiều ngày 4 tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn
Tổng hành trình.
Calendar : Với LA đi phượt thì bác cứ cầm chắc 30km/lít. Tổng số km hành trình mà tính thiệt hại xăng . Buổi sáng chi phí tầm 25.000đ, buổi trưa tầm 50.000d và buổi tối thì tùy hứng. Ngủ nghê thì bụi bặm là chuyện nhỏ. Nếu kỹ năng đường trường tốt chút thì bớt rất nhiều chi phí về xăng, tiền phạt, cán đinh,........ Cứ theo đó mà bác tính tổng thiệt hại thôi.