Chào cả nhà đầu năm ah ! Chúc cả nhà năm mới mau mắn phát tài,
Em báo cáo sơ tình hình em hành hạ LA già của em cho tới thời điểm này ah !

Chặng 1 (100Km): Chiều tối 28 Tết LA già cõng vợ chồng em từ Sài Gòn -> Bà Rịa
Chặng 2 (100 Km): Mùng 3 Tết , gia đình đi thăm bà cô ở Long Hải , LA già được cơ hội hưởng gió biển, em cứ men theo biển mờ đi, chổ này là ngay đèo nước ngọt ah !
Biển + Đá + Sỏi + Cát + Nắng + Gió ... quá đã cả nhà ah !
LA trẻ ah ....
Ông ngoại và bé con nhà em
Chặng 3 (300 Km): Sáng mùng 4 Tết, xuất phát tại Bà Rịa vào lúc 4h30, LA già cõng vợ con em về tới Đơn Dương - Lâm Đồng. Em ko nghĩ mình làm được như thế ! Xin chúc mừng chúc mừng , hi hi ,
Ban đầu tính là em chở 2 mẹ con ra nhà xe ở Bà Rịa, rồi một mình em phi LA về thôi, nhưng hỏng hiểu hứng hay sao ấy cộng với sự quyết tâm và ủng hộ của 2 mẹ con nên phi về tới Lâm Đồng luôn, các bác đừng mắng em đầu năm nhé, em lỡ nên em làm liều
Em về tới Lâm Đồng vào 1h 30 chiều, tổng cộng là 9 tiếng, bao gồm cả nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng ah
Em đang sung, nếu ngày mai mẹ con nó đồng ý, em làm một phát từ Đà Lạt đi TL 723 về Nha Trang qua đèo Omega, cả nhà chắc biết đèo này rồi, em thì chỉ biết qua hình thôi ah !
Ôi em ướt ao, em khát khao .................. hihih
Nài và ngựa hiện rất khỏe, chỉ còn Ê cái mông 1 xí thôi ah !
Chúc cả nhà vui vẻ ah
Em Lịch.
Em báo cáo sơ tình hình em hành hạ LA già của em cho tới thời điểm này ah !
Chặng 1 (100Km): Chiều tối 28 Tết LA già cõng vợ chồng em từ Sài Gòn -> Bà Rịa
Chặng 2 (100 Km): Mùng 3 Tết , gia đình đi thăm bà cô ở Long Hải , LA già được cơ hội hưởng gió biển, em cứ men theo biển mờ đi, chổ này là ngay đèo nước ngọt ah !

Biển + Đá + Sỏi + Cát + Nắng + Gió ... quá đã cả nhà ah !

LA trẻ ah ....

Ông ngoại và bé con nhà em

Chặng 3 (300 Km): Sáng mùng 4 Tết, xuất phát tại Bà Rịa vào lúc 4h30, LA già cõng vợ con em về tới Đơn Dương - Lâm Đồng. Em ko nghĩ mình làm được như thế ! Xin chúc mừng chúc mừng , hi hi ,






Ban đầu tính là em chở 2 mẹ con ra nhà xe ở Bà Rịa, rồi một mình em phi LA về thôi, nhưng hỏng hiểu hứng hay sao ấy cộng với sự quyết tâm và ủng hộ của 2 mẹ con nên phi về tới Lâm Đồng luôn, các bác đừng mắng em đầu năm nhé, em lỡ nên em làm liều
Em về tới Lâm Đồng vào 1h 30 chiều, tổng cộng là 9 tiếng, bao gồm cả nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng ah
Em đang sung, nếu ngày mai mẹ con nó đồng ý, em làm một phát từ Đà Lạt đi TL 723 về Nha Trang qua đèo Omega, cả nhà chắc biết đèo này rồi, em thì chỉ biết qua hình thôi ah !
Ôi em ướt ao, em khát khao .................. hihih
Nài và ngựa hiện rất khỏe, chỉ còn Ê cái mông 1 xí thôi ah !
Chúc cả nhà vui vẻ ah
Em Lịch.
Last edited by a moderator:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Đoạn từ Đà lạt đi TL723 xuống Nha trang mất khoảng 140 km,hình như còn nhiều đọan chưa thi công xong,em nên hỏi rõ dân địa phương (hoặc tài xế xe khách) khi quyết định chở cả nhà theo cung đường này bằng LA,còn đi 1 mình thì OK.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chúc cả nhà Quang du xuân vui vẻ,thượng lộ bình an.
[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chúc cả nhà Quang du xuân vui vẻ,thượng lộ bình an.
Duc_Vuong33 nói:[font="comic sans ms,sans-serif"]Đoạn từ Đà lạt đi TL723 xuống Nha trang mất khoảng 140 km,hình như còn nhiều đọan chưa thi công xong,em nên hỏi rõ dân địa phương (hoặc tài xế xe khách) khi quyết định chở cả nhà theo cung đường này bằng LA,còn đi 1 mình thì OK.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chúc cả nhà Quang du xuân vui vẻ,thượng lộ bình an.[/font]
Cám ơn anh, năm nay anh có du xuân đâu ko ah !
@bóclịch: chúc mừng năm mới và chúc mừng bác đã nài thành công mỹ mãn con la già trên hành trình dài thế nhá. Coi như là tiền trạm cho offroad ĐL đi. Bác cũng gan và bà xã em bé cũng can đảm khi khới hành 4h30 sáng đi ĐL một xe duy nhất.






EM nghĩ 1 chuyến Đà lạt cho cả gi đình đầu xuân là khá thú vị, dự kiến này anh em cũng đã nói nhiều lần rồi. rất mong là nhân lúc còn rãnh rỗi, ta sớm làm liền.
chúc mọi người đầu năm mới nhiều niềm vui. Giá chứng khoán sẽ tăng lại, lương của anh em cũng tăng theo hen, giá xăng sẽ giảm.....
chúc mọi người đầu năm mới nhiều niềm vui. Giá chứng khoán sẽ tăng lại, lương của anh em cũng tăng theo hen, giá xăng sẽ giảm.....






Em vừa về lại SG, mới đón em LA già về đoàn tụ với em (gởi em LA ở eTown từ trước tết). Mới xa em mới có 10 ngày mà nhớ em vô cùng. Lúc đến đón, thấy em bị bụi phủ mờ, thấy tội nghiệp làm sao. Nhưng được cái em nó cũng dễ thương, cắm chìa khoá vào, đề phát nổ ngay. Mới đi tắm cho em nó về, lại long lanh như ngày nào hehehehe.
Vụ off đầu năm, các bác quyết ngày sớm nghen, nhớ anh em quá.
Vụ off đầu năm, các bác quyết ngày sớm nghen, nhớ anh em quá.
Báo cáo cả nhà, dự định đi Omega của em tan vỡ gòi ! 
Hôm nay gia đình em làm chuyến du xuân nho nhỏ cùng LA già (Đi và về gần 100 Km), vài hình ảnh gửi đến cả nhà cho tinh thần du xuân như bác Ó nói ở trên thêm phấn khích ah !
Đà Lạt vẫn rất rất đẹp........
Đèo Dran (Từ nhà em lên Đà Lạt tầm 40 Km) , Từ Dran lên Đà Lạt đường ko có chổ nào để khen ah ! Gớm thí mồ nội luôn !


Lên tới thành phố Hoa, hôm nay Đà Lạt trời lúc nắng lúc mây mù, có lúc có mưa nhỏ, lạnh lắm các bác ah !
LA già bên bờ hồ Xuân Hương
Gia đình em ghé Thanh Thủy làm ly cafe, bé con làm dáng ah !
Hoa trước nhà hàng Thanh Thủy
Gia đình đi Cáp Treo xuống hồ Tuyền Lâm,
Một góc trong Trúc Lâm Thiền Viện
Hình ảnh Hồ Tuyền Lâm
Nói chung là "Tuyệt" lắm các bác ah, lời ko thể nói hết được, chỉ khi nào ở trong nó, cảm nhận nó thì mới hiểu được "Tuyệt" là như thế nào ! Gia đình bên ngoại của em ở nơi này, em cũng sinh ra ở nơi này, nhưng sao cứ mỗi lần gặp lại, được bước từng bước chân trên từng con phố, quả đồi thì em lại cảm thấy vui thế không biết !
Chúc cả nhà vui vẻ ah !
Em Lịch.
Hôm nay gia đình em làm chuyến du xuân nho nhỏ cùng LA già (Đi và về gần 100 Km), vài hình ảnh gửi đến cả nhà cho tinh thần du xuân như bác Ó nói ở trên thêm phấn khích ah !



Đà Lạt vẫn rất rất đẹp........
Đèo Dran (Từ nhà em lên Đà Lạt tầm 40 Km) , Từ Dran lên Đà Lạt đường ko có chổ nào để khen ah ! Gớm thí mồ nội luôn !

Lên tới thành phố Hoa, hôm nay Đà Lạt trời lúc nắng lúc mây mù, có lúc có mưa nhỏ, lạnh lắm các bác ah !

LA già bên bờ hồ Xuân Hương

Gia đình em ghé Thanh Thủy làm ly cafe, bé con làm dáng ah !

Hoa trước nhà hàng Thanh Thủy

Gia đình đi Cáp Treo xuống hồ Tuyền Lâm,

Một góc trong Trúc Lâm Thiền Viện

Hình ảnh Hồ Tuyền Lâm





Nói chung là "Tuyệt" lắm các bác ah, lời ko thể nói hết được, chỉ khi nào ở trong nó, cảm nhận nó thì mới hiểu được "Tuyệt" là như thế nào ! Gia đình bên ngoại của em ở nơi này, em cũng sinh ra ở nơi này, nhưng sao cứ mỗi lần gặp lại, được bước từng bước chân trên từng con phố, quả đồi thì em lại cảm thấy vui thế không biết !



Chúc cả nhà vui vẻ ah !
Em Lịch.