Báo cáo cả nhà,
Em vừa kiểm tra sơ ngựa của em xong, nói chung là khỏe như ngựa ah !


Nhớt sên đã xịt, xăng đã đổ,.... hihi
Sáng mai em khởi hành về Sài Gòn, lần này đi xuống sẽ mệt hơn đi lên nhiều nên bà xã và bé con sẽ đi xe Phương Trang về, còn em thì một mình tiếp tục rong ruổi những cung đường mà chưa một lần đặt chân qua, hihi
Lộ trình ngày mai của em sẽ đi theo
QL 27 -> QL 20 -> Tới Di Linh rẽ vào QL 28 (đi đèo Gia Bắc, là một con đèo rất tuyệt ah) -> Phan Thiết -> QL 1A -> Sài Gòn
Tổng lộ trình theo anh Gu Gồ là :
350 Km, choa choa choa, chéc là Ê cái mông lắm đây ! hihi


Các bác xem lộ trình ngày mai của em như hình dưới nhé,
Em sẽ xuất phát vào khoảng 8h30 sáng trên này, ah !
Về tới Sài Gòn em sẽ báo cho cả nhà biết ah !
Em Lịch