Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày đầu tuần thật vui vẻ !
Em xin báo cáo sơ lại phần offline sáng T7 tuần rồi (29/10/2011) ah !
Một ngày làm việc cật lực của bác sỹ và các anh em tại nhà Bác sỹ ! Sáng 8h30 em tới thì thấy Quân Nhi đã tới, Bác sỹ và Quân đang mổ xẻ đầu lòng vợ 2 của bác Quân
Danh sách vợ 2 của anh em trong hội nhờ bác sỹ khám và chửa bệnh lần off này :
Vài hình ảnh thay văn tự dông dài ah !

Vợ 2 bác Quân bị banh xác !
Súng ống của em ! hihi
Mất súng, nhìn tếu tếu thế lào ấy ! hihi
Vợ 2 của em chủ cũ gắn nhiều đèn và kèn quá ! Em tháo ra bớt để về zin ! haha
Đúng là ngạo với thế gian một đống kèn (đèn) ! hihi
Trời đã tối nhưng vợ 2 của em vẫn cứ ỏng ẹo thế nào ấy làm bác sỹ chưa hài lòng, lúc này còn 4 thành viên: Lịch, bác Ó, bác Tải Lửa và Bác Sỹ
Phải nói Bác sỹ là một người cực kỳ tỉ mỉ ah ! Một tinh thần hiếm có ! Một tố chất tuyệt vời ah !
Mặc dù đã rất mệt nhưng vẫn lấy dao cạo và làm sạch cho cái xi lanh heo dầu thật sạch để còn khả năng thụt ra thụt vào ah !
Xi lanh heo dầu trước khi cạo !
Bác sỹ chụp hình để mai mốt làm tài liệu kỹ thuật cho anh em !
Hình ảnh rất đẹp ah !
Ah, bình ắc quy của em bị hư, bác Minh nhiệt tình quay về nhà ở Bùi Đình Túy mang sang cho em cái bình còn dư của bác ấy nữa đó !
Và còn rất nhiều và rất nhiều hành động của anh em trong hội cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ để cho vợ 2 của tất cả mọi người đều đẹp nữa ah !
Tầm 7h30 tối mọi thứ xong xuôi, Lịch + Bác Sỹ + Bác Ó cùng nhau đi ăn mì quảng ở Nguyễn Đình Chiểu, bác Tải Lửa có việc nên chia tay anh em tại hàng xanh và về trước ah !
Em xin cám ơn cả nhà, một tinh thần tập thể tuyệt vời ah !
Em xin báo cáo sơ lại phần offline sáng T7 tuần rồi (29/10/2011) ah !

Một ngày làm việc cật lực của bác sỹ và các anh em tại nhà Bác sỹ ! Sáng 8h30 em tới thì thấy Quân Nhi đã tới, Bác sỹ và Quân đang mổ xẻ đầu lòng vợ 2 của bác Quân
Danh sách vợ 2 của anh em trong hội nhờ bác sỹ khám và chửa bệnh lần off này :
- Bác Quân Nhi : thay đầu lòng và sên cam
- Bác Surazu : thay cặp bô của CM 125 để nổ cho oách xí !
- Bác MinhHP : dán băng keo trong cố định cho cái đèn xi nhan khỏi rớt dọc đường !
- Bác sỹ : thay mới cặp vỏ Nai Hóc
- Lịch : thay phốt nhớt phuộc trước + thay bố thắng trước
Vài hình ảnh thay văn tự dông dài ah !
Vợ 2 bác Quân bị banh xác !


Súng ống của em ! hihi

Mất súng, nhìn tếu tếu thế lào ấy ! hihi

Vợ 2 của em chủ cũ gắn nhiều đèn và kèn quá ! Em tháo ra bớt để về zin ! haha

Đúng là ngạo với thế gian một đống kèn (đèn) ! hihi


Trời đã tối nhưng vợ 2 của em vẫn cứ ỏng ẹo thế nào ấy làm bác sỹ chưa hài lòng, lúc này còn 4 thành viên: Lịch, bác Ó, bác Tải Lửa và Bác Sỹ
Phải nói Bác sỹ là một người cực kỳ tỉ mỉ ah ! Một tinh thần hiếm có ! Một tố chất tuyệt vời ah !






Mặc dù đã rất mệt nhưng vẫn lấy dao cạo và làm sạch cho cái xi lanh heo dầu thật sạch để còn khả năng thụt ra thụt vào ah !

Xi lanh heo dầu trước khi cạo !

Bác sỹ chụp hình để mai mốt làm tài liệu kỹ thuật cho anh em !

Hình ảnh rất đẹp ah !





Ah, bình ắc quy của em bị hư, bác Minh nhiệt tình quay về nhà ở Bùi Đình Túy mang sang cho em cái bình còn dư của bác ấy nữa đó !



Và còn rất nhiều và rất nhiều hành động của anh em trong hội cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ để cho vợ 2 của tất cả mọi người đều đẹp nữa ah !



Tầm 7h30 tối mọi thứ xong xuôi, Lịch + Bác Sỹ + Bác Ó cùng nhau đi ăn mì quảng ở Nguyễn Đình Chiểu, bác Tải Lửa có việc nên chia tay anh em tại hàng xanh và về trước ah !
Em xin cám ơn cả nhà, một tinh thần tập thể tuyệt vời ah !



Last edited by a moderator:
Duc_Vuong33
Hạng D
[*]Tổng số bài : 1730 [*]Điểm thưởng : 240 [*]Tham gia từ: 1/20/2011[*]Đến từ: Mexico(thổ dân da đỏ)[*]Trạng thái: offline [/list]
Cuối cùng Bàng Thái sư lộ nguyên hình là gái Phan Kim Liên mê Võ Tòng đả hổ!!! hehehe
Hạng D


[*]Tổng số bài : 1730 [*]Điểm thưởng : 240 [*]Tham gia từ: 1/20/2011[*]Đến từ: Mexico(thổ dân da đỏ)[*]Trạng thái: offline [/list]
Cuối cùng Bàng Thái sư lộ nguyên hình là gái Phan Kim Liên mê Võ Tòng đả hổ!!! hehehe
gaco nói:bác Lịch ơi, cặp nhúng hôm qua sao rồi, có êm ái hơn trước chưa? hôm qua em kẹt thời gian quá, không ở lại phụ bác và bác sĩ nhiều hơn, thấy cũng ấy nấy quá.
Cám ơn bác nhiều , không có gì đâu ah !

Giờ em vừa chạy vừa nhún nhún vi vu gòi !
trời ơi, có ai đâu mà bác minh cao nói thế, có ông đầu trọc nghi nghi mà không biết chính xácminhcao nói:![]()
Trong lúc cả nhà đang sửa xe thì em đi ngang cầu La Ngà và bắt được tấm hình này. Các bác nhìn xem cái lưng người trong hình có quen không. Hội LA nhà mình đó.



chúc mừng lịch nhá, vợ 2 đã ổn rồi hửcalendar nói:gaco nói:bác Lịch ơi, cặp nhúng hôm qua sao rồi, có êm ái hơn trước chưa? hôm qua em kẹt thời gian quá, không ở lại phụ bác và bác sĩ nhiều hơn, thấy cũng ấy nấy quá.
Cám ơn bác nhiều , không có gì đâu ah !![]()
Giờ em vừa chạy vừa nhún nhún vi vu gòi !![]()
Ó đêm nói:chúc mừng lịch nhá, vợ 2 đã ổn rồi hửcalendar nói:gaco nói:bác Lịch ơi, cặp nhúng hôm qua sao rồi, có êm ái hơn trước chưa? hôm qua em kẹt thời gian quá, không ở lại phụ bác và bác sĩ nhiều hơn, thấy cũng ấy nấy quá.
Cám ơn bác nhiều , không có gì đâu ah !![]()
Giờ em vừa chạy vừa nhún nhún vi vu gòi !![]()
Ngon lành cành đào rồi bác ah !



Cám ơn bác Ó nhe !
