Ngày 4: trở về
7h giờ sáng, em lại nai nịt gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Đây là hành trình dài nhất trong 4 ngày: 570km
Tạm biệt Tuy Hòa
em đố các bác tìm được hầm đèo cả (mặc dù đã có trạm thu phí)
7h30, em có mặt ở Vũng Rô, thăm lại chiến trường xưa, nơi những con tàu không số huyền thoại
alô, gaco hả, trưa nay đi ngang Cam Ranh nhớ ghé mình nhé
hi anh LA.cr, trưa nay khỏang 12-13h (ước tính) em đi ngang Cam Ranh, có gì em sẽ gọi anh trước nhé
Thế là tiếp tục nam tiến
trên đường em gặp chú này, bị chú này chơi 1 vố, giận ơi là giận. Chú mở xinhan bên trái, em mới lách qua bên phải, vừa sau đó chú tấp qua bên phải, tý xíu nữa là em quẹt vào chú này. Hú hồn, chút nữa là trầy xe ... em rồi hihihi
Em đến Cam Ranh sớm hơn dự kiến, chỉ khỏan gần 11h là em có mặt
anh em hẹn nhau gặp trước cổng siêu thị co-op mart (lúc em đang ở Cam Đức)
11h: alo, anh LA.cr hả, em đang đứng trước cổng siêu thị ...maximart nè, anh đâu rồi!?
LA.cr: mình đứng chờ ở cổng siêu thị ... co-op mart nè, gaco chạy thêm 1km nữa nhé
cuối cùng anh em cũng gặp nhau, tay bắt mặt mừng, dùng bữa trưa cùng nhau
sau đó kéo nhau ra cảng Cam Ranh chơi
12h30, em lại tiếp tục hành trình
Đặc trưng thường thấy ở Phan Rang
Tuyến đường từ Cam Ranh đến Phan Thiết thật sự gian nan. Nắng như đổ lửa, chỉ khỏan chưa tới 200km, nhưng thật sự khó khăn cho em. Nhiều lúc hoa mắt vì nắng nóng, mặt đường cứ như nhảy múa
Nhưng tới Cà Ná, nhờ thiên nhiên và cảnh quan đẹp nên cảm giác mệt mõi cũng vơi đi phần nào
đâu đâu cũng thấy hoang mạc khô cằn, ngẫm lại thật sự nể phục người dân nơi này. Trong sự khắc nghiệt của thiên niên mới thấy được sức sống mạnh mẽ đáng khâm phục
xa xa là những cánh quạt của nhà máy phong điện
tới Phan Thiết lúc 4h30. Ngồi nghĩ 1h, sau đó lại tiếp tục hành trình
không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của em khi gặp cảnh này. Em quyết định dừng lại, ngắm hoàng hôn, mặc trời như đang cố chiếu từng tia nắng còn lại trước khi chìm khuất sau dãy đồi
Đọan đường từ Phan Thiết và SG khá đẹp nhưng xe khá đông, và cảnh sát giao thông cũng khá "vui tính", nên chạy không được nhanh.
Em về đến nhà lúc 9h30 tối, kết thúc cuộc hành trình dài 1159km đầy cảm xúc.
7h giờ sáng, em lại nai nịt gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Đây là hành trình dài nhất trong 4 ngày: 570km
Tạm biệt Tuy Hòa


em đố các bác tìm được hầm đèo cả (mặc dù đã có trạm thu phí)




7h30, em có mặt ở Vũng Rô, thăm lại chiến trường xưa, nơi những con tàu không số huyền thoại


alô, gaco hả, trưa nay đi ngang Cam Ranh nhớ ghé mình nhé
hi anh LA.cr, trưa nay khỏang 12-13h (ước tính) em đi ngang Cam Ranh, có gì em sẽ gọi anh trước nhé
Thế là tiếp tục nam tiến

trên đường em gặp chú này, bị chú này chơi 1 vố, giận ơi là giận. Chú mở xinhan bên trái, em mới lách qua bên phải, vừa sau đó chú tấp qua bên phải, tý xíu nữa là em quẹt vào chú này. Hú hồn, chút nữa là trầy xe ... em rồi hihihi

Em đến Cam Ranh sớm hơn dự kiến, chỉ khỏan gần 11h là em có mặt
anh em hẹn nhau gặp trước cổng siêu thị co-op mart (lúc em đang ở Cam Đức)
11h: alo, anh LA.cr hả, em đang đứng trước cổng siêu thị ...maximart nè, anh đâu rồi!?
LA.cr: mình đứng chờ ở cổng siêu thị ... co-op mart nè, gaco chạy thêm 1km nữa nhé
cuối cùng anh em cũng gặp nhau, tay bắt mặt mừng, dùng bữa trưa cùng nhau

sau đó kéo nhau ra cảng Cam Ranh chơi



12h30, em lại tiếp tục hành trình
Đặc trưng thường thấy ở Phan Rang

Tuyến đường từ Cam Ranh đến Phan Thiết thật sự gian nan. Nắng như đổ lửa, chỉ khỏan chưa tới 200km, nhưng thật sự khó khăn cho em. Nhiều lúc hoa mắt vì nắng nóng, mặt đường cứ như nhảy múa
Nhưng tới Cà Ná, nhờ thiên nhiên và cảnh quan đẹp nên cảm giác mệt mõi cũng vơi đi phần nào






đâu đâu cũng thấy hoang mạc khô cằn, ngẫm lại thật sự nể phục người dân nơi này. Trong sự khắc nghiệt của thiên niên mới thấy được sức sống mạnh mẽ đáng khâm phục

xa xa là những cánh quạt của nhà máy phong điện


tới Phan Thiết lúc 4h30. Ngồi nghĩ 1h, sau đó lại tiếp tục hành trình


không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của em khi gặp cảnh này. Em quyết định dừng lại, ngắm hoàng hôn, mặc trời như đang cố chiếu từng tia nắng còn lại trước khi chìm khuất sau dãy đồi

Đọan đường từ Phan Thiết và SG khá đẹp nhưng xe khá đông, và cảnh sát giao thông cũng khá "vui tính", nên chạy không được nhanh.
Em về đến nhà lúc 9h30 tối, kết thúc cuộc hành trình dài 1159km đầy cảm xúc.