Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Bửa giờ cóc thèm vào xem cái thớt này! Sao đông zzui quá xá!:D:D:D
chu_bo_doi nói:
cái ni mới sỉ nhục nè!
chinhdalat nói:
thanhhoa504vn
Hạng B2
3star.gif

57D5D25D110C4A81A2CD2E4F425C65C5.jpg

[*]Tổng số bài : 132 [*]Điểm thưởng : 197 [*]Tham gia từ: 6/5/2007[*]Trạng thái: offline [*]V2 em Civic MT còn bảo hành 1năm, bị 2 bệnh: (1) gần đây chân côn kêu "cọt kẹt" giống như khô dầu chỗ chân côn, em bò vào kiểm tra thấy các chi tiết còn mới và có mỡ bò(em mù về xe, chỉ nhìn thôi). (2) có 1 hôm khi chạy, thắng tay đã bỏ xuống nhưng cái đèn báo cứ từ từ đỏ lên và tiếng báo động xuất hiện, em phải kéo thắng tay thả lại mới hết, đi được 1 đoạn lại báo tiếp, mãi khoảng 30p tự nhiên "ngon lành". NHỜ BÁC NÀO CÓ KINH NGHIỆM KHÁM BỆNH GIÚP EM. CHẮC CHẮN LÀ ĐEM V2 VÀO HÃNG RÙI NHƯNG MUỐN BIẾT THỰC SỰ EM NÓ BỊ GÌ. THANKS VÀ CHÚC CÁC BÁC VUI VẺ
<bài viết được chỉnh sửa bởi thanhhoa504vn vào lúc 22 08 2011 01:15:51>
 
Tập Lái
21/11/09
37
1
8
có vẻ như có nhiều bác đang sử dụng con xe đời TÁM OÁNH (con xe mà nhóc con nhà em bảo rằng: con xe cùi bắp) - được các bác nâng như nâng trứng (ở Việt Nam - nó là tài sản ấy chứ)... - ghen ăn tức ở nên vào đây chửi người ta như dog này dog nọ...
em nói thật với các bác, cũng tại mình nghèo nên vẫn còn sử dụng con xe những năm 80-90 như vậy không thì ta mua con Accord đời 2010-12 chạy không sướng hơn sao???
Có bác óc ngắn còn bảo người khác chết cho rồi??? Bác xem lại ở Việt Nam có bao nhiêu người có ô tô, ô tô chỉ là phương tiện đi lại, có cần thiết phải...giao lưu này nọ với các bác rồi thì cuộc đời nó mới tươi đẹp???
Hàng ngày em dành cho công việc 12 giờ, bạn bè nhậu nhẹt vài giờ/tuần, cho gia đình, giải trí cá nhân còn đâu thời gian mà....
Con người hơn con vật là ta biết suy nghĩ và có vẻ thông minh hơn chúng nhưng...đối xử với nhau không bằng nó thì....
chán các bác lắm....
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
vumapu nói:
có vẻ như có nhiều bác đang sử dụng con xe đời TÁM OÁNH (con xe mà nhóc con nhà em bảo rằng: con xe cùi bắp) - được các bác nâng như nâng trứng (ở Việt Nam - nó là tài sản ấy chứ)... - ghen ăn tức ở nên vào đây chửi người ta như dog này dog nọ...
em nói thật với các bác, cũng tại mình nghèo nên vẫn còn sử dụng con xe những năm 80-90 như vậy không thì ta mua con Accord đời 2010-12 chạy không sướng hơn sao???
Có bác óc ngắn còn bảo người khác chết cho rồi??? Bác xem lại ở Việt Nam có bao nhiêu người có ô tô, ô tô chỉ là phương tiện đi lại, có cần thiết phải...giao lưu này nọ với các bác rồi thì cuộc đời nó mới tươi đẹp???
Hàng ngày em dành cho công việc 12 giờ, bạn bè nhậu nhẹt vài giờ/tuần, cho gia đình, giải trí cá nhân còn đâu thời gian mà....
Con người hơn con vật là ta biết suy nghĩ và có vẻ thông minh hơn chúng nhưng...đối xử với nhau không bằng nó thì....
chán các bác lắm....
Hình như đây cũng là một con vật gì đó và chưa phân biệt được giống đực hay giống cái??????????
Phát ngôn kiểu nầy còn đùi hơn cả cái cùi bắp mà nhóc con nhà bác đã đánh giá!!!!
Hay cho cái sự thông minh ứng xử "ghen ăn tức ở"!!!!!!!!
Xem ra bác cũng "có vẻ" thông minh hơn con gì đó còn tiềm ẩn trong chính con người của bác!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/5/07
1.051
173
63
Pleiku
Vô thớt accord mà không hiểu gì về kỹ thuật thì chán thật. Các bác chán thì rút lui lẹ nhé, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ( ông bà ta đã nói thế rồi)
Đừng khoe tớ có nhiều tiền, chạy xe này xe nọ, nếu không có niềm đam mê xe, thì vào thớt accord đọc chán lắm. Nhiều bác lại mê đọc thớt cua anh em nhà accord.
Tôi có thể mua xe mẹc , xe bim, nhưng tôi chỉ thích accord
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
letitbe nói:
Vô thớt accord mà không hiểu gì về kỹ thuật thì chán thật. Các bác chán thì rút lui lẹ nhé, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ( ông bà ta đã nói thế rồi)
Đừng khoe tớ có nhiều tiền, chạy xe này xe nọ, nếu không có niềm đam mê xe, thì vào thớt accord đọc chán lắm. Nhiều bác lại mê đọc thớt cua anh em nhà accord.
Tôi có thể mua xe mẹc , xe bim, nhưng tôi chỉ thích accord
Bác giống tui!!!!!!!!
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Bác Đáng nói đúng quá,hình như cụ kia vừa bị cắm sừng ấy mà
Võ NHư Đáng nói:
vumapu nói:
có vẻ như có nhiều bác đang sử dụng con xe đời TÁM OÁNH (con xe mà nhóc con nhà em bảo rằng: con xe cùi bắp) - được các bác nâng như nâng trứng (ở Việt Nam - nó là tài sản ấy chứ)... - ghen ăn tức ở nên vào đây chửi người ta như dog này dog nọ...
em nói thật với các bác, cũng tại mình nghèo nên vẫn còn sử dụng con xe những năm 80-90 như vậy không thì ta mua con Accord đời 2010-12 chạy không sướng hơn sao???
Có bác óc ngắn còn bảo người khác chết cho rồi??? Bác xem lại ở Việt Nam có bao nhiêu người có ô tô, ô tô chỉ là phương tiện đi lại, có cần thiết phải...giao lưu này nọ với các bác rồi thì cuộc đời nó mới tươi đẹp???
Hàng ngày em dành cho công việc 12 giờ, bạn bè nhậu nhẹt vài giờ/tuần, cho gia đình, giải trí cá nhân còn đâu thời gian mà....
Con người hơn con vật là ta biết suy nghĩ và có vẻ thông minh hơn chúng nhưng...đối xử với nhau không bằng nó thì....
chán các bác lắm....
Hình như đây cũng là một con vật gì đó và chưa phân biệt được giống đực hay giống cái??????????
Phát ngôn kiểu nầy còn đùi hơn cả cái cùi bắp mà nhóc con nhà bác đã đánh giá!!!!
Hay cho cái sự thông minh ứng xử "ghen ăn tức ở"!!!!!!!!
Xem ra bác cũng "có vẻ" thông minh hơn con gì đó còn tiềm ẩn trong chính con người của bác!!!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Kẻ có tiền ở đời này nhiều lắm, nhưng phá sản trốn nợ, vào tù ra tội cũng không ít! Con xe cũng chỉ là ngoại vật, nhưng nó không làm nên giá trị 1 con người! Cái giàu và thực sự giá trị ở con người là tri thức. Mà muốn có tri thức thì phải học. Học trường lớp không đủ thì học bạn bè. Do vậy, cái logic của cuộc sống mà những bậc tiền nhân, trong đó có cha mẹ đẻ ra người post bài này rằng: "Giàu vì bạn - Sang vì vợ"! Nếu bác biết ngoài đi xe đời "TÁM OÁNH", chúng tôi còn có thú chơi nhiều món "TÁM OÁNH": như đĩa sành sứ đời Minh, Thanh, Khang Hy, mà giá trị của nó thì liên thành. Vậy mà, tội nghiệp thay, bác dạy con bác chấp nhận những cái "TÁM OÁNH" là "cùi bắp", thì công nhận tri thức của bác - một người "Hàng ngày em dành cho công việc 12 giờ, bạn bè nhậu nhẹt vài giờ/tuần, cho gia đình, giải trí cá nhân" thật "vĩ đại"!
P/s: Mà em nhìn cách hành văn của bác, và cả lỗi chính tả, thì em cũng đoán được "giá trị" con người của bác rồi!
vumapu nói:
có vẻ như có nhiều bác đang sử dụng con xe đời TÁM OÁNH (con xe mà nhóc con nhà em bảo rằng: con xe cùi bắp) - được các bác nâng như nâng trứng (ở Việt Nam - nó là tài sản ấy chứ)... - ghen ăn tức ở nên vào đây chửi người ta như dog này dog nọ...
em nói thật với các bác, cũng tại mình nghèo nên vẫn còn sử dụng con xe những năm 80-90 như vậy không thì ta mua con Accord đời 2010-12 chạy không sướng hơn sao???
Có bác óc ngắn còn bảo người khác chết cho rồi??? Bác xem lại ở Việt Nam có bao nhiêu người có ô tô, ô tô chỉ là phương tiện đi lại, có cần thiết phải...giao lưu này nọ với các bác rồi thì cuộc đời nó mới tươi đẹp???
Hàng ngày em dành cho công việc 12 giờ, bạn bè nhậu nhẹt vài giờ/tuần, cho gia đình, giải trí cá nhân còn đâu thời gian mà....
Con người hơn con vật là ta biết suy nghĩ và có vẻ thông minh hơn chúng nhưng...đối xử với nhau không bằng nó thì....
chán các bác lắm....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
vumapu nói:
có vẻ như có nhiều bác đang sử dụng con xe đời TÁM OÁNH (con xe mà nhóc con nhà em bảo rằng: con xe cùi bắp) - được các bác nâng như nâng trứng (ở Việt Nam - nó là tài sản ấy chứ)... - ghen ăn tức ở nên vào đây chửi người ta như dog này dog nọ...
em nói thật với các bác, cũng tại mình nghèo nên vẫn còn sử dụng con xe những năm 80-90 như vậy không thì ta mua con Accord đời 2010-12 chạy không sướng hơn sao???
Có bác óc ngắn còn bảo người khác chết cho rồi??? Bác xem lại ở Việt Nam có bao nhiêu người có ô tô, ô tô chỉ là phương tiện đi lại, có cần thiết phải...giao lưu này nọ với các bác rồi thì cuộc đời nó mới tươi đẹp???
Hàng ngày em dành cho công việc 12 giờ, bạn bè nhậu nhẹt vài giờ/tuần, cho gia đình, giải trí cá nhân còn đâu thời gian mà....
Con người hơn con vật là ta biết suy nghĩ và có vẻ thông minh hơn chúng nhưng...đối xử với nhau không bằng nó thì....
chán các bác lắm....
Kg cần phải bận tâm đâu các bác ơi.....đối với cái cách thể hiện như vậy thì kg xứng đáng cho mình phải bận tâm......cũng giống như anh em mình ở trong nhà cùng nhau giao lưu vui vẻ mặc kệ cái gì ở bên ngoài sủa ầm ĩ