Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
11
Cap Saint Jacques
chinhdalat nói:
sweetman484 nói:
hehe... thớt này e lập ra để chào cả nhà, ai ngờ nó thành cái thớt ném đá lẫn nhau :( thiệt là buồn hết sức. E chân thành xin các bác bớt nóng & xin mod đóng cái thớt này lại giùm e
Hehe!bác chào sân ấn tượng thật đấy!
hehehe... ấn tượng trên cả mong đợi :D:D:D
 
Tập Lái
21/11/09
37
1
8
Tình hình sao rồi các bác, em sợ quá nên không dám đọc, chỉ có vài ngày mà có 4-5 trang...
Em chỉ "nhắc nhở" cậu kia không được chửi người khác: dog này, dog kia và bảo ngưởi ta ... chết đi... (có quyền gì mà bảo người ta làm thế!), vậy mà các bác nhảy vào ... ném đá em...
Ôi, sao cuộc đời này....
 
Hạng B1
20/8/11
80
1
8
Sống ở đời thì làm sao khi ta chào đời ta khóc mọi người cười, còn khi ta mất ta cười mọi người khóc.
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
meo75 nói:
Sống ở đời thì làm sao khi ta chào đời ta khóc mọi người cười, còn khi ta mất ta cười mọi người khóc.
Lặn lâu dữ vậy bác Meo ơi, dạo này sao kg thấy xuất hiện
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Quay đầu lại là thấy bến! Chúc bác Thanh Hóa vui!
chinhdalat nói:
thanhhoa504vn nói:
toyota cresta nói:
thanhhoa504vn nói:
sweetman484 nói:
Xin chào cả nhà,
Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình biết về diễn đàn từ hồi chưa mua xe. Từ hồi mua xe (honda civic) cũng đã vào đây học hỏi kinh nghiệm của mọi người nhiều nhưng ko đăng ký thành viên. Hôm nay xin phép được tham gia với bà con. Hi vọng học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích nữa từ mọi người. Xin cảm ơn.
P.S. Bà con làm ơn cho hỏi sao mình ko thấy Civic club nhỉ, toàn là Accord thôi là sao nhỉ?
39.gif
anh em civic chúng mình là kẻ độc hành, civic xin quá đi chả bao giờ hỏng hóc nên cứ 1 mình mà đi làm ăn lo cuộc sống. <span style=""color: #ff0000;"">Mấy bác Acc xe bị bệnh triền miên, phải nương tựa vào nhau để sửa xe. em xin liệt kê 1 lý do khiến hội Acc đông đúc ạ</span>:D:D:D:D
Xe nào mà không bệnh hả bác ? cái chính là chúng ta biết chia sẽ , để chăm sóc con xe của mình chỉnh chu hơn, an tâm mà vi vu.

quay lại OS, thấy các bác ném đá em nhiều quá. Em xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bác đã bức xúc, em biết bên hội Acc đông đúc không phải chỉ vì giúp nhau sửa xe mà còn rất...rất nhiều thứ khác, xuất phát từ chung niềm đam mê..Acc, vì thế em có rõ việc giúp nhau sửa xe chỉ là 1 lý do. Xin nhắc lại là em không có ý châm chọc hay xúc phạm đến các bác OS nhà mình. Một lần nữa em gửi lời xin lỗi đến các bác Acc, chúng ta cùng hội HONDA, rộng hơn nữa là OS, là anh em với nhau cả, nhận lời xin lỗi của em nhé. Chúc các bác sức khỏe, lái xe an toàn.
Ô!hôm nay văn phong bác lạ này!thấy hay hơn rồi!