Em tính nghe lời bác lãng tử không nói nữa nhưng thấy ngứa cái miệng nên lôi hội của bác vúmàpú ra chia sẽ với anh em chút. Hội bác ấy có những 1000 người gồm khoảng 1000 người mặt đồng phục đeo dãy số trước ngực, bên dưới dãy số có ghi câu "ai thấy người này làm ơn dẫn về Bệnh viện tâm thần trung ương II hoặc số điện thoai (061) 3828269."Hùng Nguyễn nói:Chí lý quá tài tử MT uiLe Nguyen nói:Bác vumapu ơi ở đời này biết ai hơn được ai đâu mà nói....Em nhớ có 1 câu nói như thế này:
- Sống trên đời này, cho đến khi nào chết nằm xuống trong quan tài rồi thì mới biết được ai hơn ai...tại vì khi chết thì đó đã là cái đích cuối cùng kết thúc 1 con đường.......Bây giờ em đề nghị các anh em trong hội accord đừng quan tâm đến những gì bác vumapu nói nữa, mắc công khi mình nóng lên mình lại là 1 giuộc với bác ấy. bác ấy chui vô post 1 bài rồi trốn mất tiêu giống như cố tình gây chú ý vậy...thôi quên bác ấy đi...anh em mình lo chuyện của chúng mình thôi...hihihi
Trụ sở bác ấy nè!!!!!!!
