Còn em hé cửa thò đầu ra canh cái bánh xe sau ngay viên-gạch-nền-thần-thánh là y chóc, sai số dưới 5cmThánh soi...heheeh...ờ nhà mình vạch ngay tường....cứ ngang vị trí tài..là ok..sát rạt....gấu bảo...sao canh hay vậy....hehehe.." ngu gì nói...lỡ hôm nào con gấu biết...bắt chước...không chuẫn..là móp đầu..."....ehehhe
Rốp chưa sao, gom nhiều lần làm BH 1 lượt. Rầm mới phải gọi BH liền.Lỡ nghe cái rố......p thì sao bác
Thánh gì đâu, tu chưa tới.Thánh đã về![]()
De xe vô trong sân phải thay 2-3 cái chậu kiểng rồi đó anh ơi. Rõ ràng thấy 2 cái chậu, cẩn thận tránh vào giữa rồi mà nghe cái "choang"... hết biết luôn.
Đăng ký hoài cái logo "đã uống gụ bia thì không lái xe" mà chưa được.
Chỉnh sửa cuối:
Mình để xe ở nhà....là phang chậu kiểng hết...khỏi suy nghĩ lăng tăng...heheheThánh gì đâu, tu chưa tới.
De xe vô trong sân phải thay 2-3 cái chậu kiểng rồi đó anh ơi. Rõ ràng thấy 2 cái chậu, cẩn thận tránh vào giữa rồi mà nghe cái "choang"... hết biết luôn.
Đăng ký hoài cái logo "đã uống gụ bia thì không lái xe" mà chưa được.
Em canh theo dấu có sẵn trên tường, tai gương hậu ngang vạch đó là đít xe cách tường 7-8cm ... em de sát tường dựa trên cảm biến quanh thân xe để biết khi nào đánh lái ... bữa nào cẩn thận là tai xe sát rạt nhét ngón tay ko vừaThánh soi...heheeh...ờ nhà mình vạch ngay tường....cứ ngang vị trí tài..là ok..sát rạt....gấu bảo...sao canh hay vậy....hehehe.." ngu gì nói...lỡ hôm nào con gấu biết...bắt chước...không chuẫn..là móp đầu..."....ehehhe
Camera de có vạch cái này wa bth chắc cam bác ko có vạch nên ko canh đượcEm gọi bác này bằng cụ
Em thì mỗi khi chạy vào nhà thì có thằng cu F1 3 tuổi đứng trên cầu thang nhìn xuống "chỉ đạo". "Nó" ngoắc ngoắc tay thì cứ từ từ tiến tới, chừng nào nghe "rồi" 1 tiếng là biết còn cách cầu thang khoảng 1 tất (mặc dù vẫn canh mép gương chiếu hậu với điểm đánh dấu trên tường)
Vậy mà nhiều hôm kéo thắng tay xuống xe dòm mà đổ mồ hôi..... không biết sao may thế ..
Vậy mà nhiều hôm kéo thắng tay xuống xe dòm mà đổ mồ hôi..... không biết sao may thế ..

Đây mới là thánh nè! Soi kinh thặc.Quen đến mức cà có dấu trên tường luôn ha bác![]()

Rạch cho gấu 2 vạch cho chừa!Thánh soi...heheeh...ờ nhà mình vạch ngay tường....cứ ngang vị trí tài..là ok..sát rạt....gấu bảo...sao canh hay vậy....hehehe.." ngu gì nói...lỡ hôm nào con gấu biết...bắt chước...không chuẫn..là móp đầu..."....ehehhe