Thảo Luận Chung Thật nhục mặt xe xịn ..

Hạng B2
5/5/07
213
158
43
Hình 1 4B không có sai, không có bảng phân làn tách biệt ghi làn phải là 2B, làn trái là 4B thì 4B đi vào không sai, đặc biệt khi làn trái đông xe. Tôi chạy như vậy trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ ĐH TĐT đến ngã tư NVL, trước mặt xxx thường xuyên mỗi buổi chiều. Dĩ nhiên khi không kẹt xe, tốc độ di chuyển nhanh hơn thì 4B đi bên trái vẫn tốt hơn.
 
Hạng C
3/3/08
668
466
63
Có những trường hợp xe tôi không xịn nhưng cũng phải chịu nhục, vì nếu ráng bò qua luôn thì bị ăn cả đống chửi và có thể gây kẹt xe là chắc luôn. Do vậy, thấy vậy nhưng có thể không hẳn là vậy :)
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
26/12/14
1.678
2.558
113
Quận 12
Các bác cứ cãi nhau làm gì, có thay đổi được cái gì ko. Vấn đề là luật và thực thi luật của xứ ta nó kèm nhèm và nhập nhằn, cùng ý thức chung chưa tới đâu dẫn đến hệ luỵ này. Trên tất cả là sự nhường nhau "đúng luật" để đảm bảo văn hoá cũng rất mập mờ theo cái sự nhập nhằn trên nên đôi khi nhường hay ko nhường lại tốt hoặc ko tốt. Tốt là ở chỗ mình hiểu luật và người khác cùng hiểu nên cùng nhường và tốt cho tất cả. Ko tốt là ở chỗ mình hiểu luật và nhường nhưng thằng kia éo hiểu nên nó bem vào đít, vào hông, vào đủ thứ chỗ và nó chửi mình sao chạy xe ngu thế....
Thành ra, ngu kiến của em là các bác có cãi nhau 100 năm nữa cũng thế. Thay vì vậy, hãy bắt tay vào thay đổi chính mình và người thân trong gia đình mình trước thôi. Chúc các bác buổi chiều áp thấp ko gặp triều cường và về đến nhà an toàn vui vẻ với vợ con.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Nguyễn Du giờ tan học trường TĐN chiều 13/12, xe của trường và xe nhà đậu dài bên lề phải (tuy có bảng cấm đậu từ đầu đường góc HBT), một anh ecosport hiên ngang đậu bên trái ngay trước cổng trường làm cả dòng xe phía sau bị ùn. Em đi bộ đón F1, dơ tay làm dấu mà chắc bác tài không hiểu nên chẳng thấy phản ứng gì.
(ảnh tĩnh, nên có thể hiểu lầm là xe ngừng cho người đi bộ sang đường)
Thật nhục mặt xe xịn ..
 
Hạng D
21/10/14
1.713
3.709
113
Nói vậy em sợ oan cho người ta bác chủ ơi, vì nếu đường 2 làn, không có bảng 412 ( dù ở trên cầu ) thì 4 bánh vẫn đi làn trong được mà. Còn vụ đèn đỏ thì nhiều khi do kẹt xe nên 4B lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chứ cũng không cố ý vượt đèn hay lấn vạch dừng đâu ( vụ này em bị vài lần rồi )
 
Anh trả lời vậy là biết văn hóa của anh rồi. Anh có bao giờ đi 4B xếp một hàng dài vì phía trước có 1 xe container hay xe tải phải bò chậm chưa? Nếu anh gặp tình huống này, chắc chắn anh sẽ vượt phải và cho là tại xe phía trước không nhường, nên anh phải vượt. Khi anh đi 2B vượt phải, là anh đã vi phạm luật. Đã vi phạm luật thì đừng có đổ thừa hoàn cảnh nhé.
Nữa, lại tự đặt tình huống ra tưởng tượng. Kẹt lâu thì cứ zô trong mà đi, còn tôi đang nói về tầm vĩ mô để giao thông giải tỏa lưu lượng nhanh hơn khi biết nhường nhịn. Nhắc lại vụ 2b vượt phải, ví dụ 1 làn xe có 1 xe hơi vs 1 xe 2b chạy song song dư sức. Xe 2b chạy vù lên, ông dám gọi đó vượt phải ko ?
Xin lỗi cái mục tô xanh đó ông tự nhủ thôi, ông thấy tôi vượt phải bao giờ chưa ?
Mở mồm ra toàn đi guốc trong bụng người khác, không biết đủ trưởng thành để tranh luận chưa.