Giờ chẳng cần thẻ đâu bác ơi, cứ vô như đi siêu thị bình thường thôi....Thấy trong Metro có bán nhiều đồ chơi oto nên mình định làm 01 thẻ vào đó xem có gì vừa ý thì mua chơi. Nhưng hình như thằng này chỉ làm thẻ cho cty thôi phải không các bác ?
Trước đây thì vậy, giờ thoải mái, ko cần thẻ đâu ạThấy trong Metro có bán nhiều đồ chơi oto nên mình định làm 01 thẻ vào đó xem có gì vừa ý thì mua chơi. Nhưng hình như thằng này chỉ làm thẻ cho cty thôi phải không các bác ?
trước đây nó làm thẻ vì luật VN không cho doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập thị trường bán lẻ => METRO vô dưới hình thức là nhà bán sỉ => chỉ được phép bán cho công ty, cửa hàng, đai lý => phải yêu cầu khách đưa mã só thuế cty để làm thẻ
Sau này luật mở cửa cho nước ngoài vô ván lẻ rồi (Lotte, AEON, Wall-mart...) nên Metro cũng đổi chủ chuyển sang bán lẻ
Sau này luật mở cửa cho nước ngoài vô ván lẻ rồi (Lotte, AEON, Wall-mart...) nên Metro cũng đổi chủ chuyển sang bán lẻ
nếu vậy tự nó phá vỡ quy luật của nó?trước đây nó làm thẻ vì luật VN không cho doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập thị trường bán lẻ => METRO vô dưới hình thức là nhà bán sỉ => chỉ được phép bán cho công ty, cửa hàng, đai lý => phải yêu cầu khách đưa mã só thuế cty để làm thẻ
Sau này luật mở cửa cho nước ngoài vô ván lẻ rồi (Lotte, AEON, Wall-mart...) nên Metro cũng đổi chủ chuyển sang bán lẻ![]()
không biết họ đã thay đổi CASH thành CARD chưa nhỉ
nếu vậy tự nó phá vỡ quy luật của nó?
không biết họ đã thay đổi CASH thành CARD chưa nhỉ![]()
cà được thẻ visa cả 10 năm rồi bác ơi. Cái đó là slogan từ 1970 nên ghi vậy thôi.