Bữa nay nó ế chỏng ế chơ nên thấy khách mừng lắm bác ơi. Nhắc đến Metro, Bác làm em nhớ lại nhiều kỉ niệm. Ngày xưa lúc mới vào sài gòn, em là con nhà nghèo, ở tỉnh lên nên thấy mấy siêu thị như metro, maximax là 1 cái gì đó rất cao sang, đặc biệt ko diễn tả được. Đâu có điều kiện vô đâu. Đặc biệt là Anh Metro này, nghe nói phải có thẻ thì mới được vào. Được đi ké Metro với đứa bạn là vui lắm.
Tháng 9 vừa rồi cũng bon chen làm cái thẻ metro, do suy nghĩ giống Bác chủ, định mua đồ cho xe ô tô. Vô mua hàng thấy cũng bình thường,sau bao nhiêu năm nó vẫn vậy. ko biết các bác thây sao chứ em nghe mùi nó ẩm thấp thế nào á. Định cho bé con vào chơi mà dẹp luôn ý định.
Bác chủ cứ tự tin mà vào, bảo vệ nhân viên nó thấy bác cười tươi nữa là đằng khác. Không có Bác, xiền đâu mà trả lương cho nhân viên đây.