Hạng D
3/4/08
3.520
1.605
113
Chủ nhật vừa rồi sau khi chia tay bác Petrol cùng các người đẹp U30 đang test xe tại Hồ Tràm:

mg9328.jpg


dsc0018qig.jpg
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.605
113
Tụi em 4 người trên một chiếc xe escape 2.3 quay về Bà Rịa:

dsc0046fyo.jpg


dsc0004qpr.jpg
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.605
113
Đường xá thênh thang , tranh thủ offroad trên cát:

dsc0016s.jpg


dsc0035ibm.jpg


dsc0037z.jpg
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.605
113
Cảm thấy chưa đã , khi chạy ngang qua một cánh rừng ,HT F1racer quay qua năn nỉ bác xe đạp đang lái xe :
Bác thông cảm suốt mấy tuần nay em chưa tàn sát em chân dài nào , sợ phong độ giảm sút ,hay bây giờ mình chạy vô rừng đi!

Xe đạp phần thì nể đồng bọn nên đạp lút ga vô rừng ....
Và một lúc sau thì kết quả như thế này:

dsc0083zcs.jpg


Đây là con đường rừng vố chỉ dành cho máy kéo chở gỗ , nên Escape hai cầu lạc lối vô đây chỉ có còn nước khóc.

mg9441.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/4/08
3.520
1.605
113
Tìm đủ mọi cách chèn đá , chặt cây , hết tiến lại lùi , nhưng mà vô vọng....

dsc0063d.jpg


mg9432.jpg
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.605
113
Tình hình khá tuyệt vọng ,phần vì đói , trời sắp đổ mưa , mà xe cũng gần cạn xăng , sau khi thử tới thử lui chừng hơn một giờ , F1 đành chạy bộ xuyên rừng tìm người tới cứu.
May thay cách đó gần chục cây có một nhóm người đang chặt cây chạy tới giúp.

dsc0078uyd.jpg


Những người lao động hiền lành và hết sức nhiệt tình , nhưng sức người đâu lại với sức bò , mà bò trong trường hợp này chắc cũng bó tay vì chiếc xe này nghe đâu nặng tới 2,5 T:

dsc0074w.jpg
 
Hạng B2
16/2/08
337
4
18
43
Sao bác Help không gọi cho em để em mang Swift lên kéo bác ra khỏi bùn hi hi..

Tiếp đi bác Help hấp dẫn quá, bác F1racer naỳquậy quá đi thôi, lần sao nếu đi offroad nhớ tối thiểu 2 xe nhe.
 
Hạng B2
28/4/09
430
9
18
miền đông nam bộ
WAAAA.
HAY QUÁ.NẾU BŨA NÀO BÁC THÍCH BĂNG RỪNG LỘI SUỐI THÌ PHONE,EM CHỈ BÁC ĐI ĐƯỜNG NÀY
QUA THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI ĐI THEO QUỐC LỘ 14 (đường mòn hồ chí minh) KHOẢNG 5OKM LÀ ĐẾN NGÃ 3 SA BỌNG QẸO PHẢI ĐI RỪNG NAM CÁT TIÊN QUA MADAGUI RA CHÂN ĐÈO CHUỐI
(đường đó mỗi ngày chỉ có 2 chuyến xe buýt còn lại là xe ben chạy thôi)
ĐƯỜNG RẤT KHÓ ĐI VÀ NHIỀU SƯƠNG MÙ KHI TRỜI MƯA,NHIỀU ĐÈO CUA GẤP
TỪ THỊ XÃ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI LÊN ĐẾN ĐÀ LẠT 270KM