Em bị lật xe rồi em biết bác ơi
khi đó, em có đeo seatbelt, bị lật nghiêng, em năm nghiêng, khi tháo ra, em rớt xuống, lấy chân đạp kính lái không bể, em có đem theo bình PCCC loại lớn, em dùng nó đập mạnh vào kính lái 4 lần, (Innova) nó chỉ bị bể nhưng vẫn còn chất keo (cảm giác như là đập trên cát, không có lực), rất chắc không ra được, cuối cùng, em bó tay, phải chui ra cửa sổ phần xe bị lật (cửa sổ bị bể do lật)
khi đó, em có đeo seatbelt, bị lật nghiêng, em năm nghiêng, khi tháo ra, em rớt xuống, lấy chân đạp kính lái không bể, em có đem theo bình PCCC loại lớn, em dùng nó đập mạnh vào kính lái 4 lần, (Innova) nó chỉ bị bể nhưng vẫn còn chất keo (cảm giác như là đập trên cát, không có lực), rất chắc không ra được, cuối cùng, em bó tay, phải chui ra cửa sổ phần xe bị lật (cửa sổ bị bể do lật)
lhd0306 nói:viêt nam hay dán kính cách nhiệt , nên em nghĩ nạy ra nó chỉ vỡ chứ không rơi ra đâu, <span style=""background-color: #888888;"">sao em không thấy mọi người dùng chân đạp kính chắn gió trước và sau như trong phim cho nó rơi ra nhỉ</span>,