Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
ko biết khi gặp tình huống có thật như vậy có đủ bình tnh4 để làm ko nữa
 
Hạng B2
2/8/12
456
46
28
Hay thật đấy, dù gì đây cũng là 1 cách thoát thân, thanks bác đã chia sẻ.
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Em bị lật xe rồi em biết bác ơi
khi đó, em có đeo seatbelt, bị lật nghiêng, em năm nghiêng, khi tháo ra, em rớt xuống, lấy chân đạp kính lái không bể, em có đem theo bình PCCC loại lớn, em dùng nó đập mạnh vào kính lái 4 lần, (Innova) nó chỉ bị bể nhưng vẫn còn chất keo (cảm giác như là đập trên cát, không có lực), rất chắc không ra được, cuối cùng, em bó tay, phải chui ra cửa sổ phần xe bị lật (cửa sổ bị bể do lật)

lhd0306 nói:
viêt nam hay dán kính cách nhiệt , nên em nghĩ nạy ra nó chỉ vỡ chứ không rơi ra đâu, <span style=""background-color: #888888;"">sao em không thấy mọi người dùng chân đạp kính chắn gió trước và sau như trong phim cho nó rơi ra nhỉ</span>,
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
trên đường dài mà thấy dưới ruộng có cái xe hơi nằm "ngay ngắn" nhưng cái mui bị lõm = đã lăn mấy vòng rồi
 
Tập Lái
6/12/11
13
2
3
Hay.nhưng ko biết lấy tựa đầu ra có nhanh ko.đê bữa nào thử.thanks bác