Hạng C
3/5/10
687
4.201
93
Hạng F
1/6/15
5.555
28.623
113
Lúc này hay có mấy bài viết về cánh lái xe, rồi tài mới chê tài cũ ... Theo em thì cần phải phân biệt rõ cánh lái xe chuyên nghiệp và đám lái xe cá nhân. Đám lái xe cá nhân là một thế giới rất khác với nhóm tài xế chuyên nghiệp mà người ta thường đánh đồng với nhau. Cầm lái bao lâu thì lái xe cá nhân cũng có trách nhiệm với bản thân, gia đình cùng đi trong xe và tài sản (chiếc xe) của mình.
 
Hạng B2
22/12/15
312
608
93
40
Lúc này hay có mấy bài viết về cánh lái xe, rồi tài mới chê tài cũ ... Theo em thì cần phải phân biệt rõ cánh lái xe chuyên nghiệp và đám lái xe cá nhân. Đám lái xe cá nhân là một thế giới rất khác với nhóm tài xế chuyên nghiệp mà người ta thường đánh đồng với nhau. Cầm lái bao lâu thì lái xe cá nhân cũng có trách nhiệm với bản thân, gia đình cùng đi trong xe và tài sản (chiếc xe) của mình.
Năm 2012 em chở ông sếp(cũng biết lái xe vài năm)đi sóc trăng.đường cho chạy nhiêu e chạy bấy nhiêu,thế là sếp ngồi sau chỉ đạo.e ko nghe theo,đến nơi sếp hỏi,kinh nghiệm 7 năm mà chạy nhát vậy.em mới trả lời.em chạy vậy để đảm bảo an toàn cho a và tài sản của a.chứ nghề tài xế e ko sợ trời ko sợ đất kể cả cái chết.e chỉ sợ mỗi áo vàng thôi.đó là suy nghĩ giữa tài chuyên nghiệp và tài xe cá nhân e kể ra đây.chuyên nghiệp hay cá nhân thì cũng phải có trách nhiệm trong tham gia giao thông.
 
Hạng C
Năm 2012 em chở ông sếp(cũng biết lái xe vài năm)đi sóc trăng.đường cho chạy nhiêu e chạy bấy nhiêu,thế là sếp ngồi sau chỉ đạo.e ko nghe theo,đến nơi sếp hỏi,kinh nghiệm 7 năm mà chạy nhát vậy.em mới trả lời.em chạy vậy để đảm bảo an toàn cho a và tài sản của a.chứ nghề tài xế e ko sợ trời ko sợ đất kể cả cái chết.e chỉ sợ mỗi áo vàng thôi.đó là suy nghĩ giữa tài chuyên nghiệp và tài xe cá nhân e kể ra đây.chuyên nghiệp hay cá nhân thì cũng phải có trách nhiệm trong tham gia giao thông.
Trờ đất phải sợ chứ bác, áo vàng sợ đ..gif
 
Hạng C
29/9/11
535
596
93
39
Tài chuyên nghiệp chạy rất kĩ vì miếng cơm manh áo người ta còn nuôi vợ con. Chỉ thấy mấy bố có tí tiền mua xe rồi ỷ sân nhà quen biết chạy láo thôi. Kinh nghiệm e thấy khi đi mấy tỉnh khác. Còn SG thì tả pí lù khỏi nói rồi.
 
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Tóm lại là tài nào hay chạy láo vậy các bác? Hay người láo chạy xe cũng láo?
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Thượng bất chính, hạ tất loạn.
Kỷ cương, pháp luật không nghiêm minh, ko công bằng, công lý ko được thực thi,...vì tình trạng tham nhũng, hối lộ,...dần dần người dân sẽ ko tin vào PL, CQ nữa.
Mọi người sẽ đối xử với nhau theo luật "Mạnh được, yếu thua", "cá lớn nuốt cá bé", "cá ăn kiến, kiến ăn cá", bon chen, giành giật nhau để được sống, ..., ...., ..., ..., ...., ..., ..., ...., ..., ..., ...., ..., ..., ...., ..., !
 
  • Like
Reactions: futureneodo
Hạng D
24/7/12
4.193
13.265
113
Thượng bất chính, hạ tất loạn.
Kỷ cương, pháp luật không nghiêm minh, ko công bằng, công lý ko được thực thi,...vì tình trạng tham nhũng, hối lộ,...dần dần người dân sẽ ko tin vào PL, CQ nữa.
Mọi người sẽ đối xử với nhau theo luật "Mạnh được, yếu thua", "cá lớn nuốt cá bé", "cá ăn kiến, kiến ăn cá", bon chen, giành giật nhau để được sống, ..., ...., ..., ..., ...., ..., ..., ...., ..., ..., ...., ..., ..., ...., ..., !
Chuẩn
 
  • Like
Reactions: ntt61