Quê nội Tân Châu, đi vía Bà về thường đi ngã Tân Châu-Hồng Ngự, Tràm Chim, QL62. Riêng năm nay về cung đường đó xog phải suy nghĩ lại. Châu đốc-Tân Châu hơn chục km nhưng đường nhỏ, xe máy nhiều, gặp tải, buýt khó vượt, từ phà Châu Giang về trung tam Tan Châu hơn 30 phút. Ngay phà Tân Châu, từ tết, đặc biệt thứ 7, CN ngay trước phà Tân Châu kẹt xe, toàn bảng số 50, 60, 61
nhà ông anh ruột ngay gần phà nên nghe vậy
Năm nay nhiều bác đi vía Bà bằng cung đường này cộng đường nhỏ, xe máy nhiều nên đoạn Hồng Ngự cũng chậm hơn. Qua Tràm Chim bắt đầu hàng quán 2 bên đường mọc lên nhiều, xuất hiện nhiều nhà mới xây cập lộ để buôn bán, xe máy cũng nhiều hơn, đặc biệt đã xuất hiện xxx, hôm về gặp 3 trạm nhưng chỉ bắt tải. Các bác đi về trong ngày, đoạn bắt đầu vào Long An, cầu đã xong nhưng nhằm lúc tan trường 2 bên đường toàn học sinh đi xe đạp nên cũng cẩn thận, mới vô Long An cấm bảng 60km/h lúc trước e đạp toàn 80
. Quốc lộ 62 chạy tạm ổn nhưng sedan cùi mía của e (kia forte) chạy thấy mỏi lưng 
Túm lại, mấy năm trước Tân Châu về hết cao tốc tằm 2,5 tiếg
năm nay mất hơn 4 tiếg cộng với đoạn Châu Đốc -Tân Châu tổng cộng gần 5 tiếg. So với đường Vàm Cống cũng chỉ nhanh hơn 30 phút, đây là thời gian chờ phà Vàm Cống thôi. Theo e nếu ko đi vào ngày thứ 6,7, CN, ngày rằm thì cứ Vàm Cống -Long Xuyên cho lành, đường êm, rộng rãi nên cũng ko căng thẳng, chạy mà ko phải cứ lo xe máy bay từ dưới đường lên như đường kia.
Túm lại, mấy năm trước Tân Châu về hết cao tốc tằm 2,5 tiếg