vậy mà có trung tâm móc nôui chi thi lại liền. Vụ xuống xe khi sát hạch hỏi ông thầy dạy, ổng nói được, chỉ sợ không kịp thời gian thi. Có Bác nào quen sát hạch viên hỏi dùm với
E thấy vụ hàng đinh đa số mấy trung tâm nó có vẽ dấu cho mình canh mà. Như bữa e thi là nó dán miếng băng keo nhỏ xíu lên kính trước, trên đường chỗ hàng đinh có vạch mờ, chỉ cần canh miếng băng keo thẳng ngay vạch mờ là tự tin chạy wa.
Trung tâm sát hạch Bình Dương ở Phú Chánh hả bác?chỗ đó hay bị lỗi thiết bị lắm đó nha.hồi e thi cũng lâu rồi có mấy ng chạy bài đường ngoằn nghèo k cán ống hơi mà cứ bị báo cán ống.kêu sát hạch viên chạy ra coi thực tế luôn kết quả là chờ mọi ng thi hết xong thì thi lại.bác thi mà rớt nữa hỏi thử chuyển lên trung tâm của An Cư sát hạch đc k?trên đó hình như ngon hơn
TRUNG TAM sat hach AN CU nam khuc nao vay Bac ? luc truoc thi rot, tuc qua keu rut ho so de huyen sang cho khac dang ky thi, nhung no khong ho, bao hoc cho nao thi cho do. potay, hic hicTrung tâm sát hạch Bình Dương ở Phú Chánh hả bác?chỗ đó hay bị lỗi thiết bị lắm đó nha.hồi e thi cũng lâu rồi có mấy ng chạy bài đường ngoằn nghèo k cán ống hơi mà cứ bị báo cán ống.kêu sát hạch viên chạy ra coi thực tế luôn kết quả là chờ mọi ng thi hết xong thì thi lại.bác thi mà rớt nữa hỏi thử chuyển lên trung tâm của An Cư sát hạch đc k?trên đó hình như ngon hơn
trong Phú Chánh ý bác. Mà kỳ lạ, lúc thuê xe chạy 10 lần, đậu 10 lần, không hề rớt trực tiếp ở làn đinh. Vậy mà thi thì cứ rớt. Potay thiệt. Nãn luôn.