Tập Lái
21/7/17
0
28
12
4 giai đoạn: Trầm lắng - Tăng trưởng - Sốt nóng - Đóng Băng

Theo quan sát cá nhân em, dạo này đây thị trường căn hộ chuyển nhượng chênh hàng trăm tới cả tỷ/căn. Và số lượng căn hộ mới thì liên tục ào ạt giới thiệu ra thị trường...
Thị trường đã phát triển rất nóng trong 2 năm qua. Cá nhân em cũng tham gia vào sức nóng đó và hiện tại đã rút hết, chưa dám vào lại. Chắc ngồi ôm đợi mấy bác chiến nhau tiếp rồi em vô cứu thôi.
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/bat-dong-san-bi-thoi-gia-bao-cao-dat-mui-thi-truong-880402.html
Ca nhà đánh giá thị trường trong 1-2 năm tới thế nào? Khi hàng loạt dự án giao nhà và hàng loạt dự án mới mở bán?
Topic này sẽ cập nhật dự án mới mở bán để các bác nắm thêm thị trường ra hàng loạt.
Đa số những người đầu tư BĐS mấy năm gần đây là họ bỏ tiền "thịt" hoặc nếu có vay thì vay cũng rất ít, và những người mua để ở, chủ đầu tư dự án bây giờ họ cũng đẩy phần vay tiền mua nhà của ngân hàng sang người mua nên rủi ro cũng giảm đi rất nhiều, không như giai đoạn 2008 - 2011 nhà nhà đầu tư mua đất, tay ko bắt giặc, thậm chí vay cả tiền tín dụng đen để đầu tư nên mới dẫn đến hậu quả đổ vỡ
 
  • Like
Reactions: baotruc91
Hạng C
4/1/11
618
1.421
93
Cuối năm trước đã có cảnh báo đổ vỡ Q3/4 năm nay. Thấy các bác lo nhưng thị trường quá khó dự báo vì nhiều yếu tố khác xa:
-Cá nhân đã khôn ngoan lựa chọn hơn, biết sợ dùng đòn bẩy, thư giãn hơn.
-Chủ đầu tư trưởng thành, nghiên cứu, cảm nhận tt tốt hơn, chẳng lẽ cầu xuống vẫn ngây thơ bung hàng.
-Cơ quan quản lý cũng tham gia nhiều hơn, định hướng để tránh sụp đổ.
-Ngân hàng siết hoặc bị siết cho vay.
-Dân tăng khủng nhưng quỹ đất ngày càng ít. Chưa kể khi cần có thể tăng room cho nước ngoài - benchmark giá với mấy nước kế bên chưa bị cảnh báo.
-Các kênh đầu tư khác đâu phải dễ. Mấy bác ôm tiền có khi đứng ngồi không yên, nhất là cầm tiền đồng bị thằng khác pha loãng :)
Các bác chủ yếu bàn chung cư, còn nếu có nhà, đất ngon thì kê cao gối ngủ.
Dự là cc ngon, độc vẫn có cửa, rồi mấy bác ôm tiền cũng vô mấy chỗ này chứ đi đâu. Trừ khi macro có vấn đề thì khỏi nói.
 
Hạng B2
16/5/17
364
1.534
93
Trước kia thì có sốt nóng, sốt lạnh, rét run rồi rơi rụng.
Giờ thì toàn ông đầu to, đầu tư bằng tiền túi là chính hoặc huy động vốn trực tiếp từ người mua trong khi thị trường tiền mặt nhiều rủi ro, tài chính ngân hàng thì eo ui.... Nên nhét tiền vào bds gối cao ngủ kĩ có vẻ vẫn an toàn.
Vậy sốt nóng sốt rẻo gì đó thì các bác ấy bán, sốt lạnh gì đó thì các bác cho thuê rồi rung đùi nhặt bạc cắc.
Chờ nó rơi nó rụng thị các bác đã sang thế giới bên kia mất tiêu rồi, còn đâu mà nhặt.... :).
Bác nào đầu tư bds chắc ăn thì cứ tránh được mấy quả lừa của mấy đại gia gì gì đấy là yên tâm xuống xèng.
Chờ rơi rụng thì để con cháu nhiều đời sau nó chờ đi :)
 
Hạng D
22/6/15
4.636
21.134
113
Cuối năm trước đã có cảnh báo đổ vỡ Q3/4 năm nay. Thấy các bác lo nhưng thị trường quá khó dự báo vì nhiều yếu tố khác xa:
-Cá nhân đã khôn ngoan lựa chọn hơn, biết sợ dùng đòn bẩy, thư giãn hơn.
-Chủ đầu tư trưởng thành, nghiên cứu, cảm nhận tt tốt hơn, chẳng lẽ cầu xuống vẫn ngây thơ bung hàng.
-Cơ quan quản lý cũng tham gia nhiều hơn, định hướng để tránh sụp đổ.
-Ngân hàng siết hoặc bị siết cho vay.
-Dân tăng khủng nhưng quỹ đất ngày càng ít. Chưa kể khi cần có thể tăng room cho nước ngoài - benchmark giá với mấy nước kế bên chưa bị cảnh báo.
-Các kênh đầu tư khác đâu phải dễ. Mấy bác ôm tiền có khi đứng ngồi không yên, nhất là cầm tiền đồng bị thằng khác pha loãng :)
Các bác chủ yếu bàn chung cư, còn nếu có nhà, đất ngon thì kê cao gối ngủ.
Dự là cc ngon, độc vẫn có cửa, rồi mấy bác ôm tiền cũng vô mấy chỗ này chứ đi đâu. Trừ khi macro có vấn đề thì khỏi nói.
Chác cũng còn rất nhiều chủ đầu toi...chưa bị " lộ diện " thôi...

Hết Saigon One Tower tới Hoàn Cầu bị siết nợ: Lộ chuyện “tay không bắt giặc”?
https://cafeland.vn/phan-tich/het-s...et-no-lo-chuyen-tay-khong-bat-giac-69136.html
 
Hạng B2
22/6/13
177
245
43
Cuối năm trước đã có cảnh báo đổ vỡ Q3/4 năm nay. Thấy các bác lo nhưng thị trường quá khó dự báo vì nhiều yếu tố khác xa:
-Cá nhân đã khôn ngoan lựa chọn hơn, biết sợ dùng đòn bẩy, thư giãn hơn.
-Chủ đầu tư trưởng thành, nghiên cứu, cảm nhận tt tốt hơn, chẳng lẽ cầu xuống vẫn ngây thơ bung hàng.
-Cơ quan quản lý cũng tham gia nhiều hơn, định hướng để tránh sụp đổ.
-Ngân hàng siết hoặc bị siết cho vay.
-Dân tăng khủng nhưng quỹ đất ngày càng ít. Chưa kể khi cần có thể tăng room cho nước ngoài - benchmark giá với mấy nước kế bên chưa bị cảnh báo.
-Các kênh đầu tư khác đâu phải dễ. Mấy bác ôm tiền có khi đứng ngồi không yên, nhất là cầm tiền đồng bị thằng khác pha loãng :)
Các bác chủ yếu bàn chung cư, còn nếu có nhà, đất ngon thì kê cao gối ngủ.
Dự là cc ngon, độc vẫn có cửa, rồi mấy bác ôm tiền cũng vô mấy chỗ này chứ đi đâu. Trừ khi macro có vấn đề thì khỏi nói.
Tiền mặt là vua bác ah, khi TT toi thì cái gì cũng vô giá trị.
 
  • Like
Reactions: live4today
Hạng B2
25/4/17
196
450
98
38
Mình chả cần biết đồng tiền bỏ ra vào BĐS sẽ dẫn mình đi đến đâu, nhưng chỉ điểm lại một số gặt hái mà mình đã tích lũy được tới thời điểm hiện nay.
GĐ 2013 - cuối 2014 mình mua q miếng 1,2 tỷ và 3 tỷ (tiền túi có gần 3 tỷ còn lại vay hơn 1,2 tỷ), đến khoảng cuối tháng 04/2017 mình bán luôn cả 2 và thu về tiền mặt là 7,8 tỷ.
Mình đem gửi ngân hàng kỳ hạn 3 tháng và đến tháng 07 vừa rồi gặp cái nhà cần bán gấp HXH khá đẹp q bình thạnh, phía trước cho thuê làm VP, sau là nhà trọ (giờ lèng phèng tháng cũng có 35 củ).
Mình chả cần biết thị trường giờ có bùm hay bèng gì không, chỉ cảm thấy khá khá yên tâm khi hàng tháng có nguồn thu ổn định bù cho rủi ro nguy cơ mất việc/thất nghiệp.
các bác thử đánh giá coi đường đi nước bước, đầu tư của em có hiệu quả không ạ.
 
Gum confirmed
Hạng C
20/3/15
574
2.989
93
Nền kinh tế VN là nền kinh tế BĐS, không ai để nó chết đâu bác.
Điển hình là TP mới Bình Dương, đất để cho bò gặm cỏ mà hỏi tới đều là vài tỏi 1 nền nhà phố.