Hạng B2
8/2/06
117
256
73
Hóng luyện chỗ luyện thi lớp 10 chuyên Văn để vào TĐN luôn.
Chuyên văn bác cho kiếm cô Phượng (dạy Lê Hồng Phong) đối diện Bv chinh hình Trần Hưng Đạo,mà năm nay coi chừng hết lớp rồi.
 
Hạng C
13/2/09
549
36.801
93
Quan trọng là quan niệm như thế nào là học giỏi nữa anh?

Người có tố chất ngôn ngữ/ âm nhạc tốt có thể rất dốt toán và ngược lại. Nên, chẳng có ai giỏi toàn diện, cũng chẳng có ai dốt toàn diện cả. Quan trọng anh có là người thầy đủ giỏi để nhận diện đc tốt chất thực sự của một người là rì hông hoy.

Còn quan niệm học giỏi ở mình, chủ íu lấy môn stem làm hệ quy chiếu.
Tất nhiên có tố chất/năng khiếu nào thì phải vào nơi chuyên đào tạo cái đó chứ, bây giờ việc giỏi cũng ko bó hẹp như trước, quan trọng là cha mẹ phải tìm được tố chất của con là gì để cho vào môi trường phù hợp và cũng đừng ảo tưởng khả năng của con để ép (cái này khá khó). Trường TĐN nhiều phụ huynh muốn cho con học vì:
- Đầu vào tốt nên con sẽ học hỏi nhiều từ bạn bè, tránh gặp học sinh cá biệt.
- Môi trường cơ sở vật chất tốt con học sẽ dễ chịu hơn.
- Trường áp dụng phương pháp dạy tiên tiến tiệm cận với cách dạy của các nước tiên tiến
- Học phí chấp nhận được với thu nhập của đại đa số.
 
Hạng B2
14/2/14
352
12.015
93
Một cậu bạn cấp 3 của mình, chuyên Văn Nghệ An, con trai suốt ngày học đàn, đi bơi, thi cũng đậu.
Một cậu bạn ĐH, chuyên Toán Nam Định, con học tá lả, Titan, 218 các kiểu, cũng đậu.
Cả 2 thằng đều có họ và tên đệm giống nhau, là dòng dõi khoa bảng. Mình hỏi thằng Nam Định: Quê mày ở đâu? Hà Tĩnh!
Còn thằng chuyên Văn thì khỏi hỏi. Mình kết nối 2 đứa, hóa ra về quê 1 làng cả!
Tóm lại, nó cũng có cái gốc của nó các anh ạ!
 
Hạng B2
14/2/14
352
12.015
93
Nói thêm: Cả 2 anh đó đều có đứa đầu cũng học TĐN, 1 đứa đã học ĐH năm 2, còn 1 đứa con anh NĐ thì năm kia đc học bổng gì đó của Sing hồi lớp 9, đi Sing học rồi...
 
Hạng B2
8/2/06
117
256
73
Nói thêm: Cả 2 anh đó đều có đứa đầu cũng học TĐN, 1 đứa đã học ĐH năm 2, còn 1 đứa con anh NĐ thì năm kia đc học bổng gì đó của Sing hồi lớp 9, đi Sing học rồi...
Học bổng Astar đó Anh!
 
Hạng B2
14/2/14
352
12.015
93
Học bổng Astar đó Anh!
À đúng rồi! Nó nói có chữ A mà mình ko nhớ ra, nghe nói thi 3 vòng, vòng cuối phỏng vấn trực tiếp của bên Sing luôn!
 
Hạng D
21/7/07
1.178
9.013
113
Con gái của thằng đệ năm rồi thi được 87 điểm. Hồi Tết gặp thằng đệ hỏi thăm con nó học hành ra sao, nó nói con nó không học thêm gì cả vẫn đứng nhất lớp, đang đăng ký thi toán gì đó do Sing tổ chức. Bé này học giỏi AV từ nhỏ, hàng top của VUS/ILA.
Để hỏi nó đã cho con học luyện ở đâu.
 
Hạng B2
17/2/16
225
4.894
93
33
Tất nhiên có tố chất/năng khiếu nào thì phải vào nơi chuyên đào tạo cái đó chứ, bây giờ việc giỏi cũng ko bó hẹp như trước, quan trọng là cha mẹ phải tìm được tố chất của con là gì để cho vào môi trường phù hợp và cũng đừng ảo tưởng khả năng của con để ép (cái này khá khó). Trường TĐN nhiều phụ huynh muốn cho con học vì:
- Đầu vào tốt nên con sẽ học hỏi nhiều từ bạn bè, tránh gặp học sinh cá biệt.
- Môi trường cơ sở vật chất tốt con học sẽ dễ chịu hơn.
- Trường áp dụng phương pháp dạy tiên tiến tiệm cận với cách dạy của các nước tiên tiến
- Học phí chấp nhận được với thu nhập của đại đa số.
TĐN so với VAS hay Đinh Thiện Lý thì sao mấy anh?
 
Hạng D
6/4/05
3.604
2.171
113
Ủa! Stem bên khoa học kĩ thuật mà opla. Sao lấy làm hệ quí chiếu được?!
Đề thi TĐN nó hỏi tè le hết, đứa nào chịu khó đọc sách báo, kiến thức xã hội tốt và anh văn ngon lành thì sẽ thấy rất nhẹ nhàng. Còn kiểu học vẹt, học tủ thì sẽ khó lắm.