Hình như ở sân bay quốc tế thì bên Quản lý XNC thuộc bộ Công an.bipbo07 nói:Ở cửa khẩu xuất nhập cảnh (bến cảng, sân bay, cửa khẩu biên giới) theo em hiểu có 2 lực lượng:
- Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa hành lý là Hải quan (trực thuộc Tổng cục HQ, Bộ Tài chính).
- Kiểm tra hộ chiếu là Bộ đội Biên phòng (trực thuộc Bộ QP).
Thường thì hay này nọ là ở chỗ HQ chứ không phải BP, em nói vậy k biết có đúng k?
Em cũng có 1 câu chuyện thực tế đối với em lúc đó đang học bên Singapore, tết nên về thăm nhà.
Bên sân bay Singapore. Bên này em nói tiếng Anh, nhưng tạm dịch cho dễ hiểu.
Nhân viên (NV) : Em đi học à ?
Em: Vâng. (Trên bàn hải quan có 1 rổ kẹo nho nhỏ, em thấy hay hay nên nhìn vào).
NV : Em lấy cái cục kẹo màu xanh này nè, nó ngon đó.
Em : Cảm ơn.
Về đến VN.
NV(mặt có vẻ khó chịu, chắc sáng bị vợ la) : Làm gì bên Singapore.
Em : Dạ đi học
NV : Đi học mà làm gì về VN hoài vậy, 1 năm về 2 lần.
Em : Tết trường nghỉ nên về thăm nhà thôi anh.
Kết, 2 người cùng làm 1 công việc nhưng 2 cách nói chuyện và hành động hoàn toàn khác. Lúc đó em mới biết tại sao mà tại sao mà nước ta không thu hút khách du lịch nhiều như mấy nước ở khu vực dù VN ta toàn thắng cảnh đẹp, không phải cảnh nhân tạo như bọn Singapore
Bên sân bay Singapore. Bên này em nói tiếng Anh, nhưng tạm dịch cho dễ hiểu.
Nhân viên (NV) : Em đi học à ?
Em: Vâng. (Trên bàn hải quan có 1 rổ kẹo nho nhỏ, em thấy hay hay nên nhìn vào).
NV : Em lấy cái cục kẹo màu xanh này nè, nó ngon đó.
Em : Cảm ơn.
Về đến VN.
NV(mặt có vẻ khó chịu, chắc sáng bị vợ la) : Làm gì bên Singapore.
Em : Dạ đi học
NV : Đi học mà làm gì về VN hoài vậy, 1 năm về 2 lần.
Em : Tết trường nghỉ nên về thăm nhà thôi anh.
Kết, 2 người cùng làm 1 công việc nhưng 2 cách nói chuyện và hành động hoàn toàn khác. Lúc đó em mới biết tại sao mà tại sao mà nước ta không thu hút khách du lịch nhiều như mấy nước ở khu vực dù VN ta toàn thắng cảnh đẹp, không phải cảnh nhân tạo như bọn Singapore
Các bác đi nhiều, hiểu biết nhiều, cảm nhận được nhiều và viết hay quá. Cảm ơn bác chủ thớt đã mờ một topic rất thú vị; Cảm ơn các bác đã có những comment bổ ích để cho mọi người vào đây cùng đọc và suy ngẫm ạ.
Riêng em thì em nghĩ cái này đã thành hệ thống rồi. Và cái "hệ thống" không lấy gì làm tốt đẹp này nó hình thành ngay từ thủa mới lớn, thủa mới cắp sách tới trường. Ngay ở trường các cô/thầy đã dậy cho trò phải làm sao để đạt thành tích tốt nhất cho lớp (trường), kể cả nói dối. Con em đang học lớp 5, đợt vừa rồi Thanh tra trên Sở về kiểm tra. Lựa lúc cô Chủ nhiệm không có mặt trong lớp một vị Thanh tra vào lớp phát cho các học sinh, mỗi em một tờ khảo sát là các em có đi học thêm tại nhà cô hay không? Học sinh đứa nảo chẳng đi học thêm và các cháu thật thà kick vào là "có". Vậy là cô bị kiểm điểm, nhà trường bị kiểm điểm. Cô tức quá xuống chửi học sinh thậm tệ. Em nghe con kể lại mà thấy tội nghiệp cho con và các cháu quá. Thử hỏi bây giờ chúng ta dậy con thật thà-ngoan ngoãn bằng cách nào đây?????
Riêng em thì em nghĩ cái này đã thành hệ thống rồi. Và cái "hệ thống" không lấy gì làm tốt đẹp này nó hình thành ngay từ thủa mới lớn, thủa mới cắp sách tới trường. Ngay ở trường các cô/thầy đã dậy cho trò phải làm sao để đạt thành tích tốt nhất cho lớp (trường), kể cả nói dối. Con em đang học lớp 5, đợt vừa rồi Thanh tra trên Sở về kiểm tra. Lựa lúc cô Chủ nhiệm không có mặt trong lớp một vị Thanh tra vào lớp phát cho các học sinh, mỗi em một tờ khảo sát là các em có đi học thêm tại nhà cô hay không? Học sinh đứa nảo chẳng đi học thêm và các cháu thật thà kick vào là "có". Vậy là cô bị kiểm điểm, nhà trường bị kiểm điểm. Cô tức quá xuống chửi học sinh thậm tệ. Em nghe con kể lại mà thấy tội nghiệp cho con và các cháu quá. Thử hỏi bây giờ chúng ta dậy con thật thà-ngoan ngoãn bằng cách nào đây?????
Em cũng có câu chuyện thế này ( có thể không hay lắm) các cụ chém nhẹ thôi nha.
Chả là vài hôm trước nhà e được ông anh cho cái tủ nên kêu xe tải chở về (Lê Văn Sĩ về An sương). Em theo xe tải về luôn.
Vừa đi vừa chém gió với bác tài cho nó vui vẻ. abc......blad....
Thấy mấy chú CSGT đang chốt ngay Phạm Văn Bạch, em liền hỏi bác tài
Em: Ủa xe mình đi chở hàng có hay bị CSGT "vịn" ko bác?
Bác tài: cũng hên xui ah em ah.
Em: thế mỗi lân bị vịn như thế thì bác mất bao nhiu?
Bác tài: 100-200k
Em: ít thế bác (hihi--chắc do e thấy 4b bị vin lại toàn >500k ko)
Bác tài: Đâu có--cái này là do mình chủ động đưa trước--chứ để "nó" leo lên xe là mệt đó e ơi.
Kết luận: lại là nhân dân làm hư cán bộ.
p/s: Ko biết kết luận của e đúng ko nhỉ ?
Chả là vài hôm trước nhà e được ông anh cho cái tủ nên kêu xe tải chở về (Lê Văn Sĩ về An sương). Em theo xe tải về luôn.
Vừa đi vừa chém gió với bác tài cho nó vui vẻ. abc......blad....
Thấy mấy chú CSGT đang chốt ngay Phạm Văn Bạch, em liền hỏi bác tài
Em: Ủa xe mình đi chở hàng có hay bị CSGT "vịn" ko bác?
Bác tài: cũng hên xui ah em ah.
Em: thế mỗi lân bị vịn như thế thì bác mất bao nhiu?
Bác tài: 100-200k
Em: ít thế bác (hihi--chắc do e thấy 4b bị vin lại toàn >500k ko)
Bác tài: Đâu có--cái này là do mình chủ động đưa trước--chứ để "nó" leo lên xe là mệt đó e ơi.
Kết luận: lại là nhân dân làm hư cán bộ.
p/s: Ko biết kết luận của e đúng ko nhỉ ?
Từ Mỹ về tới VN và ngược lại đều phải đóng hụi chết hết các Bác à, mà em thấy cái phí này ngày càng cao. Đem đồ có giá trị về cho con cháu, toàn phải bỏ hộp cầm tay và bỏ vào hành lý xách tay, không thôi là dễ tạm biệt chim én.... Và còn nhiều cái không nói hết được.