Vụ này em gặp hoài...Thích giỡn mặt với mình mà....watanabe nói:Hôm 2/9, em gặp 1 bác chạy camry đời Tống, trên làn 100km chạy 80, tính em không vội nên sau khi xin vượt vài lần không cho thì em thôi, nhưng lúc sau có nhiều bác thúc đít quá nên em lại xin, bác ấy cóc cho, em về lại làn 80, định liều vượt bằng vận tốc cỡ 85-90km, thì cái sự khốn nạn bắt đầu, là bác ấy lại tăng tốc lên để em không vượt được, em lại trở về làn 100, thì bác ấy lại chạy chậm lại 80, làm vài lần như vậy, mấy bác khác điên tiết vượt trong làn 80 bằng tốc độ 105 luôn, em thì kiên nhẫn cỡ 15 phút, chịu hết nổi cũng phải vượt, lên tới 110kmh ở làn 80, may là ko bị bắn...chán thiệt, em không hiểu bác ấy muốn chứng tỏ cái gì, bảng số xe Bến Tre.

Mấy thằng chó chết thiếu văn hóa chạy 80 hay 85 trong lane 100 cao tốc TL không nhường cho xe sau xin vượt, nếu tụi nó chạy ở Tây Ninh đủ điều kiện nhường cho xe sau xin vượt mà không cho là bị mấy anh CSGT vịn vào ngay. Chỉ cần các anh CSGT cao tốc TL áp dụng như CSGT Tây Ninh là tụi nó tởn đến già. Mấy hôm nay em đi cao tốc TL thường xuyên, 99% xi nhan đá đèn đủ thứ nhưng mấy thằng óc bả đậu cũng ko cho qua, em phải liều mình vít lên 140-150km/h vào lane 80 qua mặt cho nhanh để hạn chế súng chưa kịp bóp cò, duy nhất 1% mới xi nhan chớp chớp chưa đá đèn là có 1 bác đi Vios gắn logo OS nhường đường ngay
Vampire_Bear nói:Vụ này em gặp hoài...Thích giỡn mặt với mình mà....watanabe nói:Hôm 2/9, em gặp 1 bác chạy camry đời Tống, trên làn 100km chạy 80, tính em không vội nên sau khi xin vượt vài lần không cho thì em thôi, nhưng lúc sau có nhiều bác thúc đít quá nên em lại xin, bác ấy cóc cho, em về lại làn 80, định liều vượt bằng vận tốc cỡ 85-90km, thì cái sự khốn nạn bắt đầu, là bác ấy lại tăng tốc lên để em không vượt được, em lại trở về làn 100, thì bác ấy lại chạy chậm lại 80, làm vài lần như vậy, mấy bác khác điên tiết vượt trong làn 80 bằng tốc độ 105 luôn, em thì kiên nhẫn cỡ 15 phút, chịu hết nổi cũng phải vượt, lên tới 110kmh ở làn 80, may là ko bị bắn...chán thiệt, em không hiểu bác ấy muốn chứng tỏ cái gì, bảng số xe Bến Tre.
Em thường thì đạp lên sau đó ép đầu xe nó vào con lươn tí rồi phi ra...![]()
![]()
Em can vụ ép đầu ạ. Nó cà chớn ko có nghĩa mình nên cà chớn theo. Ức chế thì qua được là vui rồi.
Vấn đề là ở đấy. Nếu bác nào đi chiều Trung Lương - SG lúc 3-4 giờ chiều 2/9 thì hoặc là sẽ giận sôi gan hoặc sẽ cười buồn cho văn minh xứ sở :Civic_2009 nói:Mấy thằng chó chết thiếu văn hóa chạy 80 hay 85 trong lane 100 cao tốc TL không nhường cho xe sau xin vượt, nếu tụi nó chạy ở Tây Ninh đủ điều kiện nhường cho xe sau xin vượt mà không cho là bị mấy anh CSGT vịn vào ngay. Chỉ cần các anh CSGT cao tốc TL áp dụng như CSGT Tây Ninh là tụi nó tởn đến già. Mấy hôm nay em đi cao tốc TL thường xuyên, 99% xi nhan đá đèn đủ thứ nhưng mấy thằng óc bả đậu cũng ko cho qua, em phải liều mình vít lên 140-150km/h vào lane 80 qua mặt cho nhanh để hạn chế súng chưa kịp bóp cò, duy nhất 1% mới xi nhan chớp chớp chưa đá đèn là có 1 bác đi Vios gắn logo OS nhường đường ngay![]()
+ Lane 100 km/h thì bao nhiêu là xe xin vượt nhưng mấy ông "dẫn đầu" cứ bình chân như vại 80.
+ Trong khi lane trong thì trống trơn.
Hehe, vậy là bữa đó em cũng chung số phận giống bác. Vừa thoát được kẹt xe ở trạm thu phí thì vướng ngay mấy ông chạy tà tà 78- 80 trong làn 100km/h. Hôm đó nếu bác thấy xe CX-5 đỏ nào cứ sàng vô sàng ra ở 2 làn thì là em đó.canthi_td nói:Vấn đề là ở đấy. Nếu bác nào đi chiều Trung Lương - SG lúc 3-4 giờ chiều 2/9 thì hoặc là sẽ giận sôi gan hoặc sẽ cười buồn cho văn minh xứ sở :
+ Lane 100 km/h thì bao nhiêu là xe xin vượt nhưng mấy ông "dẫn đầu" cứ bình chân như vại 80.
+ Trong khi lane trong thì trống trơn.
Cực kỳ ức chế với mấy tay giặt lái kiểu này.Civic_2009 nói:Mấy thằng chó chết thiếu văn hóa chạy 80 hay 85 trong lane 100 cao tốc TL không nhường cho xe sau xin vượt, nếu tụi nó chạy ở Tây Ninh đủ điều kiện nhường cho xe sau xin vượt mà không cho là bị mấy anh CSGT vịn vào ngay. Chỉ cần các anh CSGT cao tốc TL áp dụng như CSGT Tây Ninh là tụi nó tởn đến già. Mấy hôm nay em đi cao tốc TL thường xuyên, 99% xi nhan đá đèn đủ thứ nhưng mấy thằng óc bả đậu cũng ko cho qua, em phải liều mình vít lên 140-150km/h vào lane 80 qua mặt cho nhanh để hạn chế súng chưa kịp bóp cò, duy nhất 1% mới xi nhan chớp chớp chưa đá đèn là có 1 bác đi Vios gắn logo OS nhường đường ngay![]()



Last edited by a moderator:
Em tuần nào cũng 1 lượt đi 1 lượt về trên con đường này, đúng là có đường cao tốc tiện thật, đi nhanh hơn, thoải mái đầu óc hơn do đường thông và không xe honda... Nhưng đúng là có nhiều bác tài không hiểu có suy nghĩ như thế nào về văn hóa giao thông, lane 100km/h mà cứ 80 mà chạy, bao nhiêu xe xin vượt mà chẳng chịu nhường đường, các bác ấy chỉ cần chuyển vào lane trong chạy chậm 1 tí thì đỡ cho các xe sau biết bao nhiêu... Nhiều lúc cũng ấm ức nhưng không dám vượt lane trong vì đường này bắn tốc độ rát quá...
Em không phàn nàn về đường xá cũng như tốc độ cho phép vì với em thế là ổn, chỉ phàn nàn về văn hóa giao thông của một số bác tài...
Em không phàn nàn về đường xá cũng như tốc độ cho phép vì với em thế là ổn, chỉ phàn nàn về văn hóa giao thông của một số bác tài...
hay nhiều khi nguời ta nghĩ là bác muốn chứng tỏ (chưa gì nhấn kèn, đá đèn liên tục) nên ghét đếch cho qua mặtwatanabe nói:Hôm 2/9, em gặp 1 bác chạy camry đời Tống, trên làn 100km chạy 80, tính em không vội nên sau khi xin vượt vài lần không cho thì em thôi, nhưng lúc sau có nhiều bác thúc đít quá nên em lại xin, bác ấy cóc cho, em về lại làn 80, định liều vượt bằng vận tốc cỡ 85-90km, thì cái sự khốn nạn bắt đầu, là bác ấy lại tăng tốc lên để em không vượt được, em lại trở về làn 100, thì bác ấy lại chạy chậm lại 80, làm vài lần như vậy, mấy bác khác điên tiết vượt trong làn 80 bằng tốc độ 105 luôn, em thì kiên nhẫn cỡ 15 phút, chịu hết nổi cũng phải vượt, lên tới 110kmh ở làn 80, may là ko bị bắn...chán thiệt, em không hiểu bác ấy muốn chứng tỏ cái gì, bảng số xe Bến Tre.
Em hiểu ý bác....Nhưng rõ ràng ở đây là nó cà chớn với mình....Em cũng chỉ vài lần trên CTTL kè đầu vài thằng...Gọi là cho nó bài học tí...fly_us nói:Vampire_Bear nói:Vụ này em gặp hoài...Thích giỡn mặt với mình mà....watanabe nói:Hôm 2/9, em gặp 1 bác chạy camry đời Tống, trên làn 100km chạy 80, tính em không vội nên sau khi xin vượt vài lần không cho thì em thôi, nhưng lúc sau có nhiều bác thúc đít quá nên em lại xin, bác ấy cóc cho, em về lại làn 80, định liều vượt bằng vận tốc cỡ 85-90km, thì cái sự khốn nạn bắt đầu, là bác ấy lại tăng tốc lên để em không vượt được, em lại trở về làn 100, thì bác ấy lại chạy chậm lại 80, làm vài lần như vậy, mấy bác khác điên tiết vượt trong làn 80 bằng tốc độ 105 luôn, em thì kiên nhẫn cỡ 15 phút, chịu hết nổi cũng phải vượt, lên tới 110kmh ở làn 80, may là ko bị bắn...chán thiệt, em không hiểu bác ấy muốn chứng tỏ cái gì, bảng số xe Bến Tre.
Em thường thì đạp lên sau đó ép đầu xe nó vào con lươn tí rồi phi ra...![]()
![]()
Em can vụ ép đầu ạ. Nó cà chớn ko có nghĩa mình nên cà chớn theo. Ức chế thì qua được là vui rồi.