Thông tin hay, bữa nào có dịp qua em thử.dennis nói:Em ở bên đấy hơn tuần, loanh quanh Cappadocia và Istanbul, gặm hết lương khô nên ... chuồn về, đồ ăn có mùi quế rất đặc trưng Hồi giáo huhuhu.
Có cái trái giống như mận HN, nó gọi là Murun Erik gì ấy, ngon cực (em thấy ngon hơn cả Cherry), giá quá bèo 17vnd/kg, em làm luôn 1 thùng 10kg về làm quà ngon bổ rẻ hihihi!
Istanbul là là trung tâm hành chính lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này được Hội đồng bình chọn (gồm đại diện Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và các ủy ban khu vực) chọn làm Thủ đô văn hóa của Châu Âu năm 2010. Sự lựa chọn này có nhiều ý nghĩa về văn hóa. Lý do Hội đồng chọn Istanbul không chỉ vì danh tiếng của thành phố mà còn vì là thành phố duy nhất nằm trên 2 châu lục Á - Âu, là giao điểm của nhiều con đường nối Châu Âu và có ảnh hưởng lẫn nhau với các nền văn hóa Châu Âu khác trong nhiều thế kỷ. Thật ý nghĩa, có thể nói tới Istanbul là bạn đã đi du lịch qua hai châu lục rồi. Châu Á và châu Âu nghe có vẻ rất xa, rất lớn nhưng đến Istanbul là bạn gần như bước qua khoảng cách giữa hai châu lục trong tít tắc.
Về mặt địa lý thành phố Istanbul có diện tích 254 km2 với 3 triệu dân được chia làm 3 khu chính. Phần nằm trong khu vực châu Âu lấy ranh giới từ Kim Giáp hướng về phía Tây và được chia làm hai thành phố. Chính vị trí đặc biệt ấy đã tạo nên một Istanbul kết hợp hài hòa hai nền văn hoá cổ kim và tạo cơ hội để hai nền văn minh Đông -Tây xích lại gần nhau hơn.
Về mặt địa lý thành phố Istanbul có diện tích 254 km2 với 3 triệu dân được chia làm 3 khu chính. Phần nằm trong khu vực châu Âu lấy ranh giới từ Kim Giáp hướng về phía Tây và được chia làm hai thành phố. Chính vị trí đặc biệt ấy đã tạo nên một Istanbul kết hợp hài hòa hai nền văn hoá cổ kim và tạo cơ hội để hai nền văn minh Đông -Tây xích lại gần nhau hơn.
Thêm chút hình ảnh trên đường từ Safranbolu về Istambul, tuyết phủ trắng núi đồi, những ngôi nhà đủ màu sắc
Tĩnh mịch và cô liêu

Tĩnh mịch và cô liêu

Mình chỉ đi mỗi Thổ thôi bác ạbbsock nói:Bác cho em hỏi, Chuyến này bác đi tổng bao nhiêu nước thế ???
Mợ Jennyho, hình mợ chụp thật đẹp và bài viết cũng rất hay.
mợ cho em hỏi mình tự đi thì visa xin thế nào ạ và chi phí một người khoảng bao nhiêu.
cám ơn mợ
mợ cho em hỏi mình tự đi thì visa xin thế nào ạ và chi phí một người khoảng bao nhiêu.
cám ơn mợ
Nếu tự xin visa thì bác có thể làm qua dịch vụ, hồi trước tụi em làm qua HgTravel đấy ạ, nếu làm nhóm 10 người thì khoảng 80USD người chưa kể phí dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh (cái này tụi em tự làm)tidieusaigon nói:Mợ Jennyho, hình mợ chụp thật đẹp và bài viết cũng rất hay.
mợ cho em hỏi mình tự đi thì visa xin thế nào ạ và chi phí một người khoảng bao nhiêu.
cám ơn mợ
Thấy nhiều bác cũng muốn hỏi về lịch trình và chi tiết chuyến đi, em post lên đây lịch trình cụ thể của tụi em
Tụi em bay của hãng Emirates ( http://www.emirates.com/us/english/) quá cảnh Dubai , vì mua vé cũng không xa ngày đi nơi hơi mắc (880 USD), hiện tại có hãng Qatar giá rẻ hơn (780 USD) quá cảnh ở Doha
http://www.qatarairways.com/index.html
Ngày 0 : Sài Gòn – Dubai – Istanbul (Tối ngủ Harmony Hostel 15 lira/nguoi)
http://www.istanbulharmonyhostel.com/
Ngày 1:
- Buổi sáng thăm Blue Mosque, Hagia Sophia (vé vào cổng 25 lira). Từ hostel đến đây khoảng 10 phút đi bộ.
- Chiều ghé Cistern Basalica (đền dưới nước), Spice Market. Tạt qua bến tàu Bosphorus hỏi vé cho ngày mai đi tàu giữa 2 bờ Âu Á
Ngày 2 :
- Mua vé lên Bosphorus tour (khoảng 9h30 sẽ bắt đầu chạy, nhớ check mùa hè thế nào, tàu chạy toàn tuyến khoảng 3h-4h (Có ghé các bến). Lên bến Sayier ghé thăm làng chài ăn trưa bên bờ biển Đen (ở đây cá rất ngon). Bắt xe bus về lại Taksim Square, đi Metro, tram về lại hostel.
- Tối ra sân bay nội địa bay đi Izmir (vé khoảng 800k) có thể mua trước qua mạng. Bay 45 phút tới Izmir, có bus miễn phí về Selcuk. Check-in hostel ANZ ngay trung tâm Selcuk http://www.anzguesthouse.com/
Ngày 3:
- Đi Taxi (vì rất gần) tới St.John Basilica, lang thang ăn trưa rồi thuê taxi tới Ephesus luôn (lang thang ở đó khoảng 3h)- chỗ này rất đẹp. Sau đó cũng thuê taxi tới nhà Đức Mẹ Maria trên đồi cao (đường đi cực đẹp)
Ngày 4:
- Xe thuê đến đón (từ lúc này cả đoàn đi xe nên rất thuận tiện có HDV đi kèm (giá deal dc là 1500 EUR từ đây đến Safranbolu, liên hệ http://www.tours4turkey.com/)
- Ghé thăm phế tích Priene, một thành phố nhỏ trên con đường tơ lụa hay còn gọi là Spicy Road
- Ăn trưa ở nhà hàng buffet ở thị trấn Didyma (giá 15 lira/em xả láng)
- Ghé thăm đền thờ Applo, giờ chỉ còn là phế tích
- Dọc đường có ghé ngắm biển Egie (Altinkum beach), mùa đông nên biển không đẹp
- Xe chạy thẳng tới Pamukkale, check in Dort Mevsim Hostel (không recommend hostel này vì toilet tệ quá, ăn cũng ko ngon)
Ngày 5:
- Trời mưa mù mịt, ghé thăm thành cổ Hierapolis với công trình nhà hát còn khá nguyên vẹn, nghĩa địa, cổng thành, toilet cổ,…
- Thăm Antik Pool (bể tắm của nữ hoàng Cleopart), vùng này nước nóng khoáng tự nhiên nhưng lạnh quá không tắm đc
- Dành 2h tham quan Pamukkale, không dc như trong hình quảng cáo nhưng cũng là lạ
- Buổi chiều lang thang thị trấn, ăn ở quán Melmet Heaven tuyệt ngon (nằm ngay trung tâm thị trấn)
- Tối ngủ trên chạy thẳng tới Cappadocia (khoảng 10h xe chạy), xe lạnh như thùng đá nên chả ngủ nghê gì dc
Ngày 6 :
- Đến viewpoint ở thung lũng Cappadocia nơi tập trung bay balloon, ngắm nghía tí rồi về ks
- Vào hostel (The Dorm cave), rất thích cái dorm này vì mùa đông ấm cực, không biết mùa hè thế nào.
- Ăn sáng ks, gửi đồ
- Trekking Pasabag Valley, nói chung đường đi cũng khá dễ, 1 buổi là xong
- Buổi chiều ghé Red Valley không đặc sắc lắm
- Thăm công viên ngoài trời Goreme
- Về ks nghỉ ngơi kéo nhau đi ăn nhà hàng (trời lạnh quá nên hầu như ít ra ngoài buổi tối, nếu đi mùa hè thì tốt)
Ngày 7 :
- Tuyết rơi dày đặc, thăm Uchisar Castle trên đỉnh thị trấn Uchisar, nhìn xuống thung lũng tuyệt vời
- Rời Uchisar thăm thành phố ngầm Derynkiu (giống địa đạo củ chi) – Cách Uchisar phải đến 2h đi xe
- Buổi chiều trekking thung lũng Ilhara, mùa đông trekking ko đẹp nhưng chắc mùa thu sẽ tuyệt vời, đường cũng đơn giản
- Tối về lại Hostel, book Balloon Flight (low season nên giá trả chỉ còn 75E), mùa khác thì có thể gấp đôi, nằm cầu trời khấn phật sao cho trời đẹp (Nghe nói nếu ko bay dc sẽ trả lại tiền)
Ngày 8:
- Xe đón lúc 5h30 chạy khoảng 5 phút đến điểm tập trung, ăn sáng uống trà (miễn phí), ngồi chờ lên đường
- Khoảng 6:30 thì bay, trên cả tuyệt vời, xuống còn đc uống sâm banh với đội bay nữa, phát bằng,…
- Về ks check out, tiếp tục trekking Piegon Valley cũng rất đẹp (khoảng 1h) nhưng đường leo lên khá vất vả đc cái là nhìn thấy Uchisar đẹp quá chừng
- Buổi chiều lên xe phi thẳng tới Safranbolu có đi ngang Ankara thôi chứ ko ghé
- Checkin hostel ở ngay gần chợ, cái thằng hostel mình đặt thì nó quá tệ nên phải tìm thằng khác, chạy đôn chạy đáo mãi mới tìm dc, bác chủ nhà rất tốt mặc dù biết ít tiếng Anh
Ngày 9:
- Đến viewpoint ngắm toàn cảnh thị trấn Safranbolu, thăm 1 số ngôi nhà cổ trong thị trấn
- Shopping trong chợ, nên mua đồ ở đây vì giá rất rẻ, Turkish Delight thì ngon, nên mua theo kg chứ đừng mua theo hộp đã đóng gói, đồ lưu niệm mỹ nghệ rẻ và đẹp
Ngày 10:
- Ghé chợ ngày dưới chân hostel mua hoa quả ăn ngon cực
- Thăm bảo tàng nhỏ của thị trấn, lại shopping trong những con phố nhỏ như Hội An, rất là thích, người ở đây rất tốt
- Buổi chiều xe chở ra bến xe bus về Istanbul, bus của hãng Metro rất tuyệt (giá 40lira/em)
- Về bến xe bus sẽ có free shuttle bus về các địa điểm trong thành phố, bắt tram về lại Harmony Hostel
Ngày 11:
- Đi các loại phương tiện đến Chora church (must see )
- Buổi chiều ghé Tokapi Palace nhưng trễ quá nên chỉ xem vòng ngoài
- Tối làm 1 quả Turkish bath 40E ở Cagaloglu Hanami cũng khá thú vị (đã đến Thổ thì nên tắm cho ra ghét trước khi về nha
)
Ngày 12
- Sáng: khám phá Grand Bazzar, mua quà về nhà
- Chiều : ra sân bay IST – DBX- SGN
Tụi em bay của hãng Emirates ( http://www.emirates.com/us/english/) quá cảnh Dubai , vì mua vé cũng không xa ngày đi nơi hơi mắc (880 USD), hiện tại có hãng Qatar giá rẻ hơn (780 USD) quá cảnh ở Doha
http://www.qatarairways.com/index.html
Ngày 0 : Sài Gòn – Dubai – Istanbul (Tối ngủ Harmony Hostel 15 lira/nguoi)
http://www.istanbulharmonyhostel.com/
Ngày 1:
- Buổi sáng thăm Blue Mosque, Hagia Sophia (vé vào cổng 25 lira). Từ hostel đến đây khoảng 10 phút đi bộ.
- Chiều ghé Cistern Basalica (đền dưới nước), Spice Market. Tạt qua bến tàu Bosphorus hỏi vé cho ngày mai đi tàu giữa 2 bờ Âu Á
Ngày 2 :
- Mua vé lên Bosphorus tour (khoảng 9h30 sẽ bắt đầu chạy, nhớ check mùa hè thế nào, tàu chạy toàn tuyến khoảng 3h-4h (Có ghé các bến). Lên bến Sayier ghé thăm làng chài ăn trưa bên bờ biển Đen (ở đây cá rất ngon). Bắt xe bus về lại Taksim Square, đi Metro, tram về lại hostel.
- Tối ra sân bay nội địa bay đi Izmir (vé khoảng 800k) có thể mua trước qua mạng. Bay 45 phút tới Izmir, có bus miễn phí về Selcuk. Check-in hostel ANZ ngay trung tâm Selcuk http://www.anzguesthouse.com/
Ngày 3:
- Đi Taxi (vì rất gần) tới St.John Basilica, lang thang ăn trưa rồi thuê taxi tới Ephesus luôn (lang thang ở đó khoảng 3h)- chỗ này rất đẹp. Sau đó cũng thuê taxi tới nhà Đức Mẹ Maria trên đồi cao (đường đi cực đẹp)
Ngày 4:
- Xe thuê đến đón (từ lúc này cả đoàn đi xe nên rất thuận tiện có HDV đi kèm (giá deal dc là 1500 EUR từ đây đến Safranbolu, liên hệ http://www.tours4turkey.com/)
- Ghé thăm phế tích Priene, một thành phố nhỏ trên con đường tơ lụa hay còn gọi là Spicy Road
- Ăn trưa ở nhà hàng buffet ở thị trấn Didyma (giá 15 lira/em xả láng)
- Ghé thăm đền thờ Applo, giờ chỉ còn là phế tích
- Dọc đường có ghé ngắm biển Egie (Altinkum beach), mùa đông nên biển không đẹp
- Xe chạy thẳng tới Pamukkale, check in Dort Mevsim Hostel (không recommend hostel này vì toilet tệ quá, ăn cũng ko ngon)
Ngày 5:
- Trời mưa mù mịt, ghé thăm thành cổ Hierapolis với công trình nhà hát còn khá nguyên vẹn, nghĩa địa, cổng thành, toilet cổ,…
- Thăm Antik Pool (bể tắm của nữ hoàng Cleopart), vùng này nước nóng khoáng tự nhiên nhưng lạnh quá không tắm đc
- Dành 2h tham quan Pamukkale, không dc như trong hình quảng cáo nhưng cũng là lạ
- Buổi chiều lang thang thị trấn, ăn ở quán Melmet Heaven tuyệt ngon (nằm ngay trung tâm thị trấn)
- Tối ngủ trên chạy thẳng tới Cappadocia (khoảng 10h xe chạy), xe lạnh như thùng đá nên chả ngủ nghê gì dc
Ngày 6 :
- Đến viewpoint ở thung lũng Cappadocia nơi tập trung bay balloon, ngắm nghía tí rồi về ks
- Vào hostel (The Dorm cave), rất thích cái dorm này vì mùa đông ấm cực, không biết mùa hè thế nào.
- Ăn sáng ks, gửi đồ
- Trekking Pasabag Valley, nói chung đường đi cũng khá dễ, 1 buổi là xong
- Buổi chiều ghé Red Valley không đặc sắc lắm
- Thăm công viên ngoài trời Goreme
- Về ks nghỉ ngơi kéo nhau đi ăn nhà hàng (trời lạnh quá nên hầu như ít ra ngoài buổi tối, nếu đi mùa hè thì tốt)
Ngày 7 :
- Tuyết rơi dày đặc, thăm Uchisar Castle trên đỉnh thị trấn Uchisar, nhìn xuống thung lũng tuyệt vời
- Rời Uchisar thăm thành phố ngầm Derynkiu (giống địa đạo củ chi) – Cách Uchisar phải đến 2h đi xe
- Buổi chiều trekking thung lũng Ilhara, mùa đông trekking ko đẹp nhưng chắc mùa thu sẽ tuyệt vời, đường cũng đơn giản
- Tối về lại Hostel, book Balloon Flight (low season nên giá trả chỉ còn 75E), mùa khác thì có thể gấp đôi, nằm cầu trời khấn phật sao cho trời đẹp (Nghe nói nếu ko bay dc sẽ trả lại tiền)
Ngày 8:
- Xe đón lúc 5h30 chạy khoảng 5 phút đến điểm tập trung, ăn sáng uống trà (miễn phí), ngồi chờ lên đường
- Khoảng 6:30 thì bay, trên cả tuyệt vời, xuống còn đc uống sâm banh với đội bay nữa, phát bằng,…
- Về ks check out, tiếp tục trekking Piegon Valley cũng rất đẹp (khoảng 1h) nhưng đường leo lên khá vất vả đc cái là nhìn thấy Uchisar đẹp quá chừng
- Buổi chiều lên xe phi thẳng tới Safranbolu có đi ngang Ankara thôi chứ ko ghé
- Checkin hostel ở ngay gần chợ, cái thằng hostel mình đặt thì nó quá tệ nên phải tìm thằng khác, chạy đôn chạy đáo mãi mới tìm dc, bác chủ nhà rất tốt mặc dù biết ít tiếng Anh
Ngày 9:
- Đến viewpoint ngắm toàn cảnh thị trấn Safranbolu, thăm 1 số ngôi nhà cổ trong thị trấn
- Shopping trong chợ, nên mua đồ ở đây vì giá rất rẻ, Turkish Delight thì ngon, nên mua theo kg chứ đừng mua theo hộp đã đóng gói, đồ lưu niệm mỹ nghệ rẻ và đẹp
Ngày 10:
- Ghé chợ ngày dưới chân hostel mua hoa quả ăn ngon cực
- Thăm bảo tàng nhỏ của thị trấn, lại shopping trong những con phố nhỏ như Hội An, rất là thích, người ở đây rất tốt
- Buổi chiều xe chở ra bến xe bus về Istanbul, bus của hãng Metro rất tuyệt (giá 40lira/em)
- Về bến xe bus sẽ có free shuttle bus về các địa điểm trong thành phố, bắt tram về lại Harmony Hostel
Ngày 11:
- Đi các loại phương tiện đến Chora church (must see )
- Buổi chiều ghé Tokapi Palace nhưng trễ quá nên chỉ xem vòng ngoài
- Tối làm 1 quả Turkish bath 40E ở Cagaloglu Hanami cũng khá thú vị (đã đến Thổ thì nên tắm cho ra ghét trước khi về nha
Ngày 12
- Sáng: khám phá Grand Bazzar, mua quà về nhà
- Chiều : ra sân bay IST – DBX- SGN