Re:Thơ
Chén rượu đêm nay ai uống ai say?
Đến khi tỉnh dậy vẫn chua chát lòng
Sầu đông em đã sang sông
Con đò nào cũng chở nhiều đắng cay
Uống đi cứ uống cho say...
Em kính bác 1 ly ạ
ewash nói:Tôi tìm được lá sầu đông
Đợi em giờ đã sang sông với chồng
Con đò biền biệt hư không
Áo hoa theo gió còn mong điều gì
Trách trời tạo cảnh phân ly
Trách người hờ hững ra đi mấy mùa
Sầu đông ai bán mà mua
Bây giờ ấm nhạt lòng chua chát lòngTH7128 nói:ewash nói:Tôi đi tìm lá sầu đông
Ngày em mười sáu đợi mong điều gì
Hai mùa nhung nhớ tôi đi
Ngày em mười tám là khi tôi về
Mây trời nặng hạt mưa quê
Áo hồng hoa cướii sầu tê tái lòng
Ầu ơ một mối bòng bong
Sâu đông đã hái mà không chờ người
Em vẫn đợi anh mỗi sớm mai
Áo bà ba đó, tóc trâm cài
Mái chèo em nhịp hồn lữ khách
Sương khuya e ấp lạnh bờ vai
Bến cũ còn đây, anh đã xa
Nhớ chăng lời hẹn thưở ban đầu
Hay em thầm trách " anh bội ước"
Bên dòng chỉ thấy vút ngàn lau
Về đây tìm chút tình riêng
Ra đi mang cả nỗi niềm miên man...
Chén rượu đêm nay ai uống ai say?
Đến khi tỉnh dậy vẫn chua chát lòng
Sầu đông em đã sang sông
Con đò nào cũng chở nhiều đắng cay
Uống đi cứ uống cho say...
Em kính bác 1 ly ạ
Re:Thơ
Uống bao nhiêu rượu chẳng hết buồn
Lệ nào câm nín chực chờ tuôn
Hết say rồi tỉnh ngồi bó gối
Xa xa chùa cổ vọng tiếng chuông
Uống bao nhiêu rượu chẳng hết buồn
Lệ nào câm nín chực chờ tuôn
Hết say rồi tỉnh ngồi bó gối
Xa xa chùa cổ vọng tiếng chuông
TH7128 nói:ewash nói:Tôi tìm được lá sầu đông
Đợi em giờ đã sang sông với chồng
Con đò biền biệt hư không
Áo hoa theo gió còn mong điều gì
Trách trời tạo cảnh phân ly
Trách người hờ hững ra đi mấy mùa
Sầu đông ai bán mà mua
Bây giờ ấm nhạt lòng chua chát lòngTH7128 nói:ewash nói:Tôi đi tìm lá sầu đông
Ngày em mười sáu đợi mong điều gì
Hai mùa nhung nhớ tôi đi
Ngày em mười tám là khi tôi về
Mây trời nặng hạt mưa quê
Áo hồng hoa cướii sầu tê tái lòng
Ầu ơ một mối bòng bong
Sâu đông đã hái mà không chờ người
Em vẫn đợi anh mỗi sớm mai
Áo bà ba đó, tóc trâm cài
Mái chèo em nhịp hồn lữ khách
Sương khuya e ấp lạnh bờ vai
Bến cũ còn đây, anh đã xa
Nhớ chăng lời hẹn thưở ban đầu
Hay em thầm trách " anh bội ước"
Bên dòng chỉ thấy vút ngàn lau
Về đây tìm chút tình riêng
Ra đi mang cả nỗi niềm miên man...
Chén rượu đêm nay ai uống ai say?
Đến khi tỉnh dậy vẫn chua chát lòng
Sầu đông em đã sang sông
Con đò nào cũng chở nhiều đắng cay
Uống đi cứ uống cho say...
Em kính bác 1 ly ạ
Re:Thơ
Bác/mợ Ốc Hương deo vần xen kẽ rất hay
Bác/mợ Ốc Hương deo vần xen kẽ rất hay
Ốc Hương nói:Cơn mưa chiều bổng về bất chợt
Gió lạnh lùng, khe khẻ qua vai
Giọt mưa sa như giọt sầu trong mắt
Anh đi rồi hiu hắt chiều nay.
Re:Thơ
Ba mươi xuân ấy coa là bao
Xin cho thanh thản, Hồng ân của trời
Của đời bao vạn cho " lời"
Vì khi nằm xuống vẫn là trắng tay
Em kính bác 1 ly ạ
ttngoc nói:Một mình chén rượu đêm nay
Uống cho quên hết đắng cay cuộc đời
Ba mươi xuân ấy cuộc đời
Bây giờ nhìn lại vẫn còn trắng tay
Ba mươi xuân ấy coa là bao
Xin cho thanh thản, Hồng ân của trời
Của đời bao vạn cho " lời"
Vì khi nằm xuống vẫn là trắng tay
Em kính bác 1 ly ạ