Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

ewash nói:
Vẫn biết rằng em đã lấy chồng
Ngu ngơ anh hỏi lá sầu đông
Sao thương với nhớ người phụ bạc
Để giờ hoang dại tím hư không

" nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không"
Xin người nguôi bớt sầu thương ấy
Đừng để lệ rơi nhuộm áo hồng
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Đêm dài trăng nhớ gió biết chăng?
Thung lũng tình yêu sao vắng tanh
Quán thơ sao vắng, hồn thơ lạnh
Cho khách làng thơ mến đợi thơ

Rượu ta dành sẵn dăm chục hủ
Cho khách làng thơ đối đáp thơ
Bình trà cô quạnh bên song cửa
Bát rượu vẫn chờ ánh trăng soi
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Ốc Hương nói:
Cơn mưa chiều bổng về bất chợt
Gió lạnh lùng, khe khẻ qua vai
Giọt mưa sa như giọt sầu trong mắt
Anh đi rồi hiu hắc chiều nay.

Bài thơ này mợ làm hay quá..
Nhạt nắng về chiều em nhớ anh
Vi vu gió thổi lùa qua mành
Nghe sao bất chợt buồn như lạ
Để lệ làm rơi ướt mắt xanh
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

ewash nói:
Bây giờ còn có chút thơ
Ngày mai đời lạc giấc mơ chẳng còn
Thân gầy hiu hắt héo hon
Sớm khuya lặng lẽ lối mòn mình ta
Khi vui rượu ngắm trăng hoa
Khi thì buồn bã ngày qua mỗi ngày
Nhân tình thê thái tỉnh say
Giật mình ngơ ngác nơi này là đâu

Giật mình chưa ngớt cơn sầu
Thương mình lối nhỏ bước dần mình ta
Buồn lòng vui với thơ ca
Dặn lòng hãy nhủ với lòng quên đi
Buồn gì khi lúc phân ly
Vui gì khi cất bước chân lên thuyền
Thuyền này rẽ lối tơ duyên
Thuyền này chở đặng nỗi buồn lòng tôi
Xa xôi cách một phương trời
Người ơi nhớ mãi... thương hoài ngàn năm
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@TH128: Đêm qua mợ vạn lý độc hành
- Mợ có uống rượu nữa hả
 
Hạng B1
15/2/11
84
0
0
39
Re:Thơ

@Ewash: Hình như thơ song thất lục bát, bác gieo vần chưa chuẩn thì phải? :)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ vâng em cũng tập tành thơ con cóc thôi bác ạ.Mong bác khai sáng cho em mấy bài:D:D
Scirocco nói:
@Ewash: Hình như thơ song thất lục bát, bác gieo vần chưa chuẩn thì phải? :)
 
Hạng B1
15/2/11
84
0
0
39
Re:Thơ

ewash nói:
Tôi nhớ mẹ tôi buổi chiều đông
Vai đôi gánh mỏi ở ngoài đồng
Mẹ ơi con trẽ chưa về
Nhớ thương bóng mẹ bộn bề nơi quê
( Thân tặng TH128)
c878990e206941bf3ce1107d0b0cb2c5_52059501.110120153746496436.jpg
Hai câu bảy ở trên chưa gieo vần khớp với hai câu lục bát ở dưới.
Em xin mạn phép chỉnh thử thơ của bác ewash một tí nhé!
Tôi vẫn nhớ dáng mẹ hối hả
Cõng trên vai vất vả trăm bề
"Mẹ ơi con trẻ chưa về
Nhớ thương bóng mẹ nơi quê con buồn".
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Em xin bắt giò bác Quát:D

Thể 2x7-6-8 của bác ewash chưa ổn. Vì cứ ngỡ theo thất ngôn tứ tuyệt nên bê nguyên vần 7 của 2 câu đầu vô là sai.

Em chỉ thích làm theo thể loại đối cho 2 câu thất, vậy đúng bài nhất. Chưa thấy bác nào làm. Toàn bộ song thất 6-8 em đều làm theo chuẩn này !

T.ran nói:
ewash nói:
Ngoại tôi nơi ấy nhánh Thu Bồn
Con thuyền êm ả buổi hoàng hôn
Quê xưa thi thoảng làm thổn thức
Trăng trời bàng bạc lượn quanh thôn
Scirocco nói:
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say"
Thăng Bình - xứ Quảng em đây
Còn anh ewash chẳng hay xứ nào? :D
ewash nói:
Ông anh xứ Quảng ở nơi nào
Năm này tết đến đã ra sao
Chúc anh xuân nặng hầu bao
Mấy bông mai nở ,hoa đào đong đưa
quexehoi nói:
Em xin Quẳng cáo nhà hàng nhà em tí :D

Tết đến rồi, tưng bừng khắp nơi
Đây Quảng Hội, xin mời ghé thăm
Mừng ngày vui lớn trong năm
Discount, khuyến mãi... phần trăm rất nhiều :D
Nhớ một thuở quê xa xăm lắm
Nhìn mải mê lửng bước sang ngang
Hoa và gió đến muộn màng
Để trôi thân phận lỡ làng thế sao !!!

Với tầm mắt hỏi trời xa lắc
Dang bước rộng nhủ đất quanh đây
Rượu mùa đông uống há say
Quê em ở bển biết ngày nào qua :D ?!

T.ran nói:
Tặng ku Long nè:

Ngước mắt nhìn trời cao lồng lộng.
Dẫm chân đi đất tối mù u.
Phong thủy là thứ phập phù.
Chơi vui đánh tiếng, đá chu du về !!!