T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Oạch Bác làm em phọt luôn ngụm cf vào màn hình roài , bắt đền cái ipad cho em :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::(:(:(:(:(:(:(:(:D
T.ran nói:
Mít tờ To Công ắt mông to
Thâm thâm thuý thuý chả phải lo
Thơ thơ thẩn thẩn hay hứng sản
Quất đại em nào ấy rồi khéo co!!!
 
Tập Lái
23/11/12
27
2
0
Re:Thơ

T.ran nói:
Mít tờ To Công ắt mông to
Thâm thâm thuý thuý chả phải lo
Thơ thơ thẩn thẩn hay hứng sản
Quất đại em nào ấy rồi khéo co!!!
Không dám thẩn thơ hay thâm thúy.
Chỉ múa rìu dăm chữ cùng Siêu.
Cho em quất đại em không dám.
Một lần mãi mãi hận ngàn thu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
11/11/12
64
23
33
Re:Thơ

cái nghèo cái khổ có gì vui
mà sao bác lại cứ khoe hoài
đời người cao lắm là trăm tuổi
than vãn làm chi nó sống hoài
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thơ bác hối nghe âm hưỡng thơ Thế Lữ ( Nhớ rừng)
bat.hoi nói:
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

Ta lại về đây với đại ngàn
Rừng xanh sương trắng vấn khăn tang
Suối khô mang tác hồn ngơ ngác
đâu bóng hùm thiêng uống trăng vàng

Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

Ta lặng đứng giữa rừng xanh chảy máu
Nọc tiêu xanh đâm nát khoảng trời chiều
Tiếng vượn hú đêm dài nghe da diết
Gọi hồn thiêng một cõi đã tịch liêu


Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

Mưu sinh đưa đẩy lắm chữ ngờ
để thằng lâm tặc thích làm thơ
Chiều buông cưa lốc ngừng im tiếng
Kẻ cuối mặt đi, kẻ thẫn thờ
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

@ewash : bài nhớ rừng em nằm lòng luôn dù 2 chục năm rồi. Tối ngủ ngay bìa rừng rảnh rổi nên sinh nông nổi đó mà. Lão wash này lúc trẻ chắc đào hoa lém nè.

Cái nợ đào hoa đã định rồi
Có than có trách cũng vậy thôi
Không gánh nợ này thì nợ khác
Chẳng lẽ để khoai mãi trong nồi
 
Tập Lái
28/6/12
30
3
18
Re:Thơ

Dạo này Long đã làm thơ
Nhiều em os mê thơ của chàng.
Cuộc đời Long quá doc ngang,
Một thân đứng giữa sài gòn phồn hoa.

Kẹt tiền chẳng dám kêu ca,
Chỉ nhờ bác quát tặng ta tinh thần.
Nhưng mà chú chẳng phân vân
Việc gì chú cũng âm thầm vượt qua.

Chú ngồi nhớ mẹ bao la
Tình thương mẹ vẫn chan hoà trong con
Một lòng tạc dạ khắc son
Ơn mẹ sẽ mãi theo con suốt đời.





Gửi :chú Long
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cụ đi đâu mà ở tận mãi bìa rừng.Em toàn yêu trong mộng tưỡng,yêu gió ,yêu trăng,yêu đàn...Có ai dám yêu một tên hành khất vô danh chứ bác:DNên chỉ có em yêu thiên hạ là nhiều chứ thiên hạ chán em lắm

Chiều hôm ngủ lại ven rừng
Bâng khuâng ngơ ngẫn tưỡng dừng tha phương
Nửa đêm trăng rọi cuối đường
Lục bài thơ củ mùi hương thuở nào
bat.hoi nói:
@ewash : bài nhớ rừng em nằm lòng luôn dù 2 chục năm rồi. Tối ngủ ngay bìa rừng rảnh rổi nên sinh nông nổi đó mà. Lão wash này lúc trẻ chắc đào hoa lém nè.

Cái nợ đào hoa đã định rồi
Có than có trách cũng vậy thôi
Không gánh nợ này thì nợ khác
Chẳng lẽ để khoai mãi trong nồi
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
17/10/11
63
0
6
33
Campuchearrr
Re:Quán Thơ CNL

ewash nói:
Ta về nhớ mợ xa xôi
Ngỡ trong hình bóng nửa tôi nửa mình
Bây giờ bóng hỏi, lặng thinh
Trăng treo một nửa,để tình ngu ngơ

Thơ cụ ni đọc giờ, chiều mai cũng chưa hiểu! biết là các cụ thô kiệm lời, chắc cụ ni là đại diện?
Hay là cụ thêm phần chú thích ổ cuối trang để anh em khỏ ..."si duyễn" nhất cái đầu!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Quán Thơ CNL

Hiểu cháy nhà cụ ơi!
Có giai đoạn nói gì cũng cần hiểu,có giai đoạn ráng đừng đễ ai hiểu nhiều,chắc già mắc cở ấy mà cụ hi hi
vuvi nói:
ewash nói:
Ta về nhớ mợ xa xôi
Ngỡ trong hình bóng nửa tôi nửa mình
Bây giờ bóng hỏi, lặng thinh
Trăng treo một nửa,để tình ngu ngơ

Thơ cụ ni đọc giờ, chiều mai cũng chưa hiểu! biết là các cụ thô kiệm lời, chắc cụ ni là đại diện?
Hay là cụ thêm phần chú thích ổ cuối trang để anh em khỏ ..."si duyễn" nhất cái đầu!