Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Re:Quán Thơ CNL

Em góp vài câu cho vui nhà vui cửa:D

Ăn hột mít ... địt tầm phào
Ra ngoài rào ... địt cái ộn
Chạy lên độn ... địt cái rầm
Chui xuống hầm ... địt cái chít:D:)
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

ewash nói:
Cụ đi đâu mà ở tận mãi bìa rừng.Em toàn yêu trong mộng tưỡng,yêu gió ,yêu trăng,yêu đàn...Có ai dám yêu một tên hành khất vô danh chứ bác:DNên chỉ có em yêu thiên hạ là nhiều chứ thiên hạ chán em lắm

Chiều hôm ngủ lại ven rừng
Bâng khuâng ngơ ngẫn tưỡng dừng tha phương
Nửa đêm trăng rọi cuối đường
Lục bài thơ củ mùi hương thuở nào
bat.hoi nói:
@ewash : em làm lâm tặc cụ wash ơi. Nằm trỏng khó ngủ quá nên rảnh rổi sinh nông nổi ý mà.
Qua suối thấy đá nhiều quá mà không dám lụm tặng Long, sợ tụi đãi vànng nó nghĩ bậy là cũng mệt mình à. Tặng Long cái hình thôi nhe,hehe. Cái đường rừng cà chớn dị mà lão F1 cứ ghiền như ghiền xxx thì lạ thiệt

Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm



Thân em sơn nữ ghét xô bồ
Long yêu Long đón đến thành đô
Long mộng giàu sang nên gả bán
Lệ đá trong lòng, lệ đá khô

đá buồn nhân thế quá bạc tình
đá nằm ven suối đá lặng thinh
đá khóc theo dòng năm canh vắng
đá gói niềm riêng chỉ cho mình
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

hay quá Bác ơi !
cảm ơn Bác nhiều hôm nay em đi nắng cã ngày về đọc đc dòng thơ của Bác thấy nhẹ lòng hẳn
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Chị ơi đừng lấy chồng sang
Lên voi xuống chó có ngày củng thua
Cũng đừng lấy kẻ thông minh
Ăn rồi nó thủ lo thân 1 mình
Xin đừng lấy kẻ lộng ngôn
Bảnh bao xế lộng rặt tuồng điêu ngoa
Tránh xa cái thói đào hoa
Ngày yêu hồng mận, đêm xoa nắn đào!
Thôi thì Long củng đẹp giai
Ngây thơ trong trắng sao mà chẳng yêu
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
30/11/12
33
0
0
thẩm du cốc
Re:Thơ

Kén chồng</h2>
Chị ơi kén chồng kiểu chi
Để cho cô bác chú dì khỏi chê
Chị ơi đừng lấy chồng sang
Lên voi xuống ngựa hoang đàng khỏi chê.
Cũng đừng lấy kẻ ngu si
Ra ngoài dại gái về nhà dạy khôn.
Xin đừng lấy kẻ lộng ngôn
Bảnh bao xế lộng rặt tuồng điêu ngoa
Tránh xa cái thói đào hoa
Ngày yêu hồng mận, đêm xoa nắn đào!
Chị đừng lấy thứ ngọt ngào
Chat room mail groups phều phào chữ yêu
Chị ơi đừng lấy chồng xìu
Đêm khuya thao thức đìu hiu cả đời.
Chị nha, đừng lấy chồng lười,
Ăn no tốn vải chảy người thối thây
Cũng đừng lấy thứ chồng nhây
Nói dai nói dở như bầy râu dê.
Nhất hô nhì sún nên chê
Tam lùn tứ lé chị bê ra đường
Những chàng ti hí mắt lươn
Chị nên xa lánh kẻo buồn đời hoa
Những chàng mồm giải mép loa
Cho đi tàu suốt kẻo mà khổ thân
Nhưng đừng lấy thứ cù lần
Đêm nằm một đống như phần mộ bia
Chị đừng lấy thứ tía lia
Trẻ ranh con nít, canh khuya bực mình
Chị đừng lấy kẻ thông minh
Bằng hai ba mảnh, chữ tình nhẹ cân
Ông già xí quách xụi gân
Chị ơi chớ đụng chớ gần 1 giây.
Xin đừng chớ lấy chồng hay,
Cày hai, ba jobs sướng ngày nào đâu?
Chị đừng ham lấy chồng giàu
Stocks down một cái nhảy lầu còn hơn
Chị ơi tuổi hãy còn son
Chồng khoan lấy vội, em còn đợi đây!

</h2>
 
Hạng C
22/8/08
668
29.410
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Gần 2 ngày không vào OS, các bác sáng tác nhiều thơ quá. Em chưa làm được bài nào nữa nên đọc lóm thơ các bác :D
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mưa làm ta nhớ bài thơ
Bâng khuâng tự hỏi ngu ngơ điều gì
Mưa ơi lạnh bước người đi
Thoảng nghe tiếng thở nhu mì trong mưa
 
Tập Lái
30/11/12
33
0
0
thẩm du cốc
Re:Thơ

Tôi bồi hồi mong đợi lá vàng rơi
Mùa đông se lạnh sắp đến rồi
Anh cần hơi ấm của người như em
Em có phải mùa thu anh chờ đợi
Suối tóc thề buông xoả phủ bờ vai
Khuôn mặt thanh tú rạng ngời
Bờ môi nhỏ nhắn như mời gọi nhau
Mắt đen ươn ướt u sầu
Bờ vai thon thả sao mềm mại ghê
SV em chuẩn khỏi chê
Nhẹ nhàng tình cảm đê mê cõi lòng
Dáng người mẫu ngực gọi mời
Vòng eo thon thả tuyệt vời quá đi
Ngực em to đẹp cực kỳ
Để cho anh bóp thôi thì cưc phê
Vừa nhìn anh đã muốn dê
Dù em mới cởi cooc xê khỏi người
Bướm bướm em đẹp tuyệt vời
Có hoa hồng nhỏ toả mùi rất thơm
2 bờ môi nhỏ dễ thương
Ở giữa như cá thờn bơn há mồm
Đang nằm chờ mỗi con giun
Đến gần là đớp nuốt luôn vào mồm
Đôi mông nhấp nhổm dịu êm
Em mà xay bột anh lên đỉnh liền
Mùa thu chắc chắn là em
Nói chung tổng thể là em tuyệt vời
E thua người mẫu tí thôi
Nhưng em vẫn sẽ là hoa khôi mà
Ịt em sung sướng quá ta
Anh không tả được nên ngồi tả em
Làm thơ xong lại thấy thèm
Nhớ lại giây phút em kèn quá hay
Nhẹ nhàng như những áng mây
Hồn anh treo ngươc lên cây mất rồi
Mùa thu cũng sẽ qua thôi
Gặp em anh thấy bồi hồi biết bao
Anh cũng chả biết nói sao
Cảm ơn em nhé thu vào hồn anh