Hạng C
5/1/13
751
158
43
Công ơn bố mẹ hỏi sao đền?
Sống ở kiếp người há lại quên?
Xã hội làm sao mà biến đổi?
Nhân loài chắc tại quá ham tiền?
Nghĩa tình phũ bởi câu đùa giỡn?
Ân hiếu chôn vì rượu có điên?
Lối rẽ nào đây tròn chữ vẹn?
Về đâu thoát được bể ưu phiền?
5.5
Ai có nhã hứng hoạ cho vui ko á?
 
  • Like
Reactions: ttngoc and Xelai
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Tui đây bán cái của người ta
Rao bán quanh năm chỉ món: nhà.
Giảm giá quanh năm "lời" vẫn đậm
Phải thời tăng giá, hốt đô - la!
Nhé a ttngoc.
Em hóng oser họ chúc nhau
Mua may bán đắt lại thêm giàu
Thị trường nhà đất thời lên giá
Căn hộ bung ra, ôm cho mau

Em hóng oser họ còm men
Thi ca thơ phú thật hay nhen
Ngứa tay gõ chữ cho vui thớt
Có gì không phải tha cho em.
Nhoen :)
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Công ơn bố mẹ hỏi sao đền?
Sống ở kiếp người há lại quên?
Xã hội làm sao mà biến đổi?
Nhân loài chắc tại quá ham tiền?
Nghĩa tình phũ bởi câu đùa giỡn?
Ân hiếu chôn vì rượu có điên?
Lối rẽ nào đây tròn chữ vẹn?
Về đâu thoát được bể ưu phiền?
5.5
Ai có nhã hứng hoạ cho vui ko á?
Xã hội xưa nay vẫn đảo điên
Chẳng vì vài vụ mà phiền mợ ơi!
Thời nay báo mạng quá trời
Lều báo bơm thổi... nghe thời thật kinh

Ngày xưa mù tịt thông tintin
Bất hiếu, phụ tình,... mình có biết đâu
Thế nên mợ chớ âu sầu
Nhìn đời chỉ với một mầu tối tăm
........
Chuyện xưa nay, chuyện muôn năm
Thời nào cũng có những thằng bất lương
Đừng vì như thế mà buồn
Mình cứ sống tốt, yêu thương,... mợ nhề :)
 
  • Like
Reactions: Lộc vừng
Hạng D
Lâu quá không vào,
Phọt 1 bài....cho có tụ

MỘT NGÀY KHÔNG EM

Ngày không em ta thấy nhớ vô cùng
Gửi hết cô đơn tương tư vào nhánh lá
Ngày sẽ qua, thời gian chẳng chờ ai cả
Thả trầm mình vào khoảng trống mênh mông

Em ở nơi nào?
Một thế giới xa xăm..!?
Vẫn quanh đây sao chẳng về chốn cũ
Nỗi niềm riêng chỉ mình ta ấp ủ
Vẫy vùng chìm giấc ngủ không yên

Ta vẫn đợi ta
Trong nỗi sầu riêng
Vẫn chua chát gặm mảnh đời mặn đắng
Vẫn đảo lộn không nốt trầm khoảng lặng
Vẫn đua đòi những khát vọng hư vô

Ta mệt nhoài đấu với đợt sóng xô
Trái chưa xong đã dồn về phía phải
Bởi nhân gian đếch cần chi ưu ái
Bởi không em..
Nỗi nhớ vẫn ân cần.

(Hoàng Trọng 5/2016)
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Tui đây bán cái của người ta
Rao bán quanh năm chỉ món: nhà.
Giảm giá quanh năm "lời" vẫn đậm
Phải thời tăng giá, hốt đô - la!
Nhé a ttngoc.
Cũng mong được thế lắm bác ơi
Bán mua mong có được món hời
Nhưng không có dễ đâu bác ạ
"Trầy da tróc vẩy" lắm bác ơi! :(
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa: :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Người ơi có nhớ hay chăng
Hoa Phượng đỏ cháy, Bằng Lăng tím trời
Câu thề nguyện ước hẹn lời
Nay người đi mãi, phương trời nơi nao
Tháng Năm nỗi nhớ cồn cào
Tôi về chốn giấu nỗi đau một mình
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Qua tý chủ đề tháng 6 các bác các mợ nhỉ :)
Tháng 6 mùa thi, mùa chia ly
Lũ học trò ngập ngừng ghi lưu bút
Lòng bịn rịn nhìn nhau trong giây phút
Của một thời, in dấu, chẳng nhạt phai
 
  • Like
Reactions: Lộc vừng