Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Tình yêu như phép nhiệm màu
Tim tôi thổn thức buổi đầu mới quen.
Yêu em trong nỗi trái ngang
Cách nhau tuổi tác... nặng mang gia đình...
Tình yêu nào có tội tình
Con tim chỉ lối chúng mình bên nhau
Nụ cười ánh mắt em trao
Cho anh nhung nhớ cồn cào hằng đêm Ước rằng em ở gần bên
Vòng tay xiết chặt hôn lên má nàng.
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
HẠ DZÌA....

Hạ ơi em chợt quay về
Cơn mưa mùa mới bộn bề ái ân
Ve đang thủ thỉ phượng hồng
Ướp thơm trang vở đến phòng mùa thi

Dáng thon e ấp bước đi
Áo bay theo gió xuân thì nẩy đôi
Tay đan ấp úng xa xôi
Tim thời niên thiếu bồi hồi đập nhanh

Dáng ai, giữ trọn bóng hình
Suýt xoa gối mộng mỗi mình anh thôi
Bởi em xuân nở ngang trời
Thướt tha đồi ngọc ngỏ mời nhớ nhung

Mắt chao hồn thả muôn trùng
Môi thơm mọng chín thổi phừng nắng lên
Tóc mây lắng đọng vào đêm
Cho ta một giấc êm đềm thoáng qua

Mộng nay vẫn ở bên ta
Thoảng cơn mưa hạ dâng hồi nhớ thêm
Đành thôi ngọn nắng chênh vênh
Gót xưa còn lại bên thềm chút hương
(Nhớ thời THPT)
*Tui nhớ ái thời dậy thì.....mê gái
Hay quá bác ơi:3dtanghoaheo::3dtanghoaheo:
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

Bài thơ hôm rồi em gửi tặng người chị nhân chuyến đi công tác sẵn về thăm quê của chị.


Chiều về miệt xứ An Giang
Quê cha đất tổ lòng mang nỗi niềm
Tình quê man mác trong tim
Con đi xa xứ kiếm tìm tương lai
Bóng cha đã vắng sớm mai
Bờ cây ao cá tàn phai mất rồi
Lá vàng gió thổi về trời
Còn con ở lại bồi hồi nhớ thương.
P/s: em có dịp ghé thăm quê nhà của chị cách đây 1 tháng. Nghe chị kể về gia đình, ba mẹ mà thấy thương quá...
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Bài thơ hôm rồi em gửi tặng người chị nhân chuyến đi công tác sẵn về thăm quê của chị.


Chiều về miệt xứ An Giang
Quê cha đất tổ lòng mang nỗi niềm
Tình quê man mác trong tim
Con đi xa xứ kiếm tìm tương lai
Bóng cha đã vắng sớm mai
Bờ cây ao cá tàn phai mất rồi
Lá vàng gió thổi về trời
Còn con ở lại bồi hồi nhớ thương.
P/s: em có dịp ghé thăm quê nhà của chị cách đây 1 tháng. Nghe chị kể về gia đình, ba mẹ mà thấy thương quá...
Thơ hay và cảm xúc quá :3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa:
 
  • Like
Reactions: Lộc vừng
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
CUỘC ĐỜI CỦA CHỊ
Tuổi xuân xanh em tập bước vào đời
Xa gia đình ba mẹ kính yêu ơi.
Xa quê hương ruộng đồng lam lũ
Hai tấm thân già ở lại con đi...

Chiến tranh qua, gian khổ trăm bề,
Dân tình xơ xác máu nhuộm bát cơm. Thân gái em đây đâu ngại gì gian khó
Gói bộ đồ cho kịp chuyến đò đi.

Chốn thị thành xa hoa cám dỗ,
Giữ thân em son sắc vẹn câu thề.
Nghĩ về cha, người anh hùng bất khuất
Tóc bạc màu vẫn lòng dạ vẫn kiên trung. Vẫn đạp xe ngày ngày rong rủi
Vượt dặm dài gói ghém thăm con.
Nghĩ về cha nước mắt tuôn rơi
Nghĩ mẹ già quê nhà đau yếu.
Đứa em thơ khóc nhớ chị lâu về
Nhớ tô canh chua, cá đồng bông điên điển
Đã lâu rồi con nhớ quá mẹ yêu ơi...

Cố quên đi vì cuộc sống đẹp tươi
Lau nước mắt em hoà cùng phố thị
Tháng ngày qua vui buồn hoan hỷ
Giúp em khôn đứng vững giữa dòng đời.
Nhưng cuộc đời đâu cho em lựa chọn
Tuổi xuân thì đâu có đợi em đâu.

Hoa hồng chớm nở tinh khôi
Sương sa gió cuốn cánh hoa phai tàn...
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Người tôi yêu tóc dài bay trong nắng
Mắt long lanh như sương sớm trên cành. Môi em cười dịu dàng như gió thoảng , Giọng nói em tựa suối mát ngọt ngào. Tâm hồn em như trời cao gió lộng,
Vẫn chan hoà qua bão táp phong ba.
Yêu làm sao người con gái nết na
Bóng dáng nàng ngập tràn trong trí óc. Phút bên em lặng thầm nhưng sóng gọi Sóng ùa về mang theo trái tim anh.
Em hỡi em có hiểu tình anh?
Đã trót trao em rồi, em có biết.
Trái tim anh không ngừng thổn thức,
Mỗi đêm về dài da diết nhớ nhung...
 
Hạng D
Phụ...cho nó lên

CLEAN

Quét lòng dọn nỗi cô đơn
Cành khô vẫn đứng dỗi hờn nắng lên
Quét lòng những giấc mơ đêm
Sáng ra rủ nắng bên thềm hát ca

Quét lòng dọn nỗi xót xa
Đường đi thăm thẳm một ta với mình
Quét lòng những giọt u minh
Đưa thuyền bát nhã liệm tình chết non


(Hoàng Trọng )