Hạng B1
23/3/15
63
39
18
ircvietnam.com
Cụ đang nhớ ai mà làm thơ toàn thấy nhớ thế :D cứ tình hình này chắc đang nhớ bà xã rồi, đọc xong mà e cũng thấy nhớ người nhà
 
Hạng C
22/4/15
673
4.025
93
Mấy nay chẳng biết bác đi đâu
Quán thơ vắng bóng, lại âu sầu
Rượu xuông, đặt chén chờ trông bạn
Trăng tàn, sương lạnh. Bạn nơi đâu? :(
Tôi vẫn đi về qua ngõ nhà anh
Chân bước ngập ngừng, chờ anh ới mình!
Nhưng rồi, anh vẫn im thinh
Tiếc vài chung rượu ân tình?
Ai vô tình, ngồi nhậu một mình?!
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Tôi vẫn đi về qua ngõ nhà anh
Chân bước ngập ngừng, chờ anh ới mình!
Nhưng rồi, anh vẫn im thinh
Tiếc vài chung rượu ân tình?
Ai vô tình, ngồi nhậu một mình?!
Không phải rằng em tiếc gì anh
Mồi chưa kịp soạn, tiệc chưa hoành
Rượu xuông đâu dám mời khách quý
Xin hẹn lần sau. Mai nha anh? :)
 
Hạng C
22/4/15
673
4.025
93
Không phải rằng em tiếc gì anh
Mồi chưa kịp soạn, tiệc chưa hoành
Rượu xuông đâu dám mời khách quý
Xin hẹn lần sau. Mai nha anh? :)
Biết đến bao giờ gọi là " mai"!
Bác tỉnh hay say hứa câu này?
Sợ hứa rồi quên, quên rồi hứa
Chưa nhậu, trông chờ riết mà... cay!:(