Tập Lái
6/6/16
3
5
4
36
Em lắng nghe trong mưa
Lời thì thầm từ chốn nào xa thẳm
Trót gọi tên anh ... tình yêu
Không ai biết, không ai em
Lòng em vơi nhẹ
Mưa thật dịu dàng...
---------------------
Đoạn trên đúng với cảm xúc của em quá

(Thơ Nguyên Hạ)
 
Hạng C
22/8/08
668
26.951
93
43
TP.HCM
Đông chạm ngõ thu buồn đi vội vã
Gió giao mùa cho buốt giá con tim
Cây lạnh lùng cũng rũ rượi đứng im
Em thổn thức đắm chìm trong nỗi nhớ

Anh phương đó có nghe lòng trăn trở
Em nơi này đang nức nở từng đêm
Gió khuya nay làm rát buốt môi mềm
Cũng không bằng lạnh trong tim tê tái

Thôi anh ạ hay là ta dừng lại
Vì kiếp này mình chẳng phải của nhau
Nhớ thương chi chỉ làm dạ nát nhàu
Em sẽ buông để không đau nữa nhé

Như đông tới rồi tự đi rất khẽ
Mình muôn đời hai kẻ ngược hướng đi
Anh đừng buồn và đừng trách em chi
Níu kéo gì một khi duyên đã lỡ

Quên anh nhé mối tình đầy trắc trở
Duyên muộn màng nên muôn thuở không nhau…
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm