Hạng C
22/8/08
668
26.957
93
43
TP.HCM
Người ta hay hỏi: " Người như em sẽ làm gì để giải toả nỗi buồn? Khi em chẳng say sưa, chẳng gào thét, cũng chẳng khóc lóc?".
Em cười bảo: "em sẽ khoác lên nỗi buồn đó sự xinh đẹp. Mặc bộ đồ xinh đẹp, makeup xinh đẹp, xịt ít nước hoa. Dạo qua vài con phố, cũng có thể uống tí men nhưng không say rồi về ngủ. Em không thích gặp bạn vào lúc này, thế giới này chẳng ai nợ em hay có nghĩa vụ phải chia sẻ nỗi buồn với em. Em biết là buồn 1 tẹo rồi nên thôi, buồn làm gì rồi lại phải vui mà. Đúng không?!".
Nói chung là cứ xinh đẹp sẽ tha thứ cho cả thế giới nhé các chị em ạ!
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm
 
Hạng D
10/5/09
2.389
13.535
113
Sg
Người ta hay hỏi: " Người như em sẽ làm gì để giải toả nỗi buồn? Khi em chẳng say sưa, chẳng gào thét, cũng chẳng khóc lóc?".
Em cười bảo: "em sẽ khoác lên nỗi buồn đó sự xinh đẹp. Mặc bộ đồ xinh đẹp, makeup xinh đẹp, xịt ít nước hoa. Dạo qua vài con phố, cũng có thể uống tí men nhưng không say rồi về ngủ. Em không thích gặp bạn vào lúc này, thế giới này chẳng ai nợ em hay có nghĩa vụ phải chia sẻ nỗi buồn với em. Em biết là buồn 1 tẹo rồi nên thôi, buồn làm gì rồi lại phải vui mà. Đúng không?!".
Nói chung là cứ xinh đẹp sẽ tha thứ cho cả thế giới nhé các chị em ạ!
View attachment 2822373
Tôi đồng Ý !
 
  • Love
Reactions: nana30980
Hạng F
2/3/14
12.226
128.016
113
Viết cho tình đầu ngày Valentine

Hôm nay anh nhớ em
Anh nhớ nhiều nhiều lắm
Tận đáy trong sâu thẳm
Anh vẫn mãi yêu em
 
  • Like
Reactions: nana30980