Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Siêu đi hành khất đời Siêu
Đường đi là đất để hoa cho đời
Dương trần là để rong chơi
Nơi đâu là bến xa vời phù du
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em đâu đó như lời trách móc của TTKH!
bat.hoi nói:
"Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu"

broken_wine_glass_zps0f015992.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Phơi lưng ngồi giữa chợ đời
Vai thơ vai rượu bên trời biết ai
Bây giờ tóc đã chia hai
Nữa là tình tự ,nữa phai tháng ngày
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mây trời trăng nước bỏ nhau
Thì đời thơ rượu về đâu hởi trời
Đong đưa chiếc võng à ơi
Đời khi nằm xuống là nơi tận cùng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ô hay không uống mà say
Ngữa đời phơi bụng đỏ gay mặt trời
Qua đường khách ngỏ lời mời
Bâng quơ hờ hững mấy lời đi qua
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chắc gì trời đã chia ngôi
Chắc gì thân cũa đời tôi giữa đời
Rượu nồng cay mấy nhạt vơi
Bài ca chờ cũng đành thôi tự tình
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Re:Thơ

Thế rồi tôi cũng làm thơ
Cũng vần cũng điệu, cũng đầy cũng vơi
Ai ngờ lạc đến nơi nầy
Thì ra mình chỉ là anh đánh vần.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lặng lẽ ngồi đây với sầu đông
Biết người xưa ấy ở bên chồng
Em hay đan áo khi mùa đến
Thi thoảng em còn nhớ tôi không
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ em chào ca ca ,chiều nay tự kỷ mấy chai giữa trời đông không gió lạnh nên em ngẫu hứng :D:D
gakho nói:
Thế rồi tôi cũng làm thơ
Cũng vần cũng điệu, cũng đầy cũng vơi
Ai ngờ lạc đến nơi nầy
Thì ra mình chỉ là anh đánh vần.
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

ewash nói:
quexehoi nói:
ewash nói:
Đêm cứ cuồng lên uống bóng trăng
Say xưa lạc lối chốn nguyệt hằng
Bâng khuâng ngồi tựa hiên nhà vắng
Cố nhân đâu hởi biết hay chăng
Cố nhân đâu hỡi biết hay chăng
Tim ta như thắt, ngỡ đâu rằng:
Tình yêu vốn dĩ như hoa mộng
Chỉ một sợi tơ cũng cách ngăn...

Tơ trời sợi nhỏ gió mong manh
Sương rơi run rẩy đọng những cành
Người khi cách biệt sầu muôn kiếp
Đêm dài đằng đẳng với năm canh
Năm canh thao thức nỗi nhớ mong
Day dứt tình yêu chửa tỏ lòng
Ngày mai một nửa người tôi khuất
Một nửa hồn kia mãi chờ trông...