Re:Thơ
Bỏ mặc đời bỏ mặc hư không
Sân ga heo hút thoáng lạnh lòng
Nghiêng nghiêng bóng đổ đường hoang vắng
Chiều buồn rười rượi nhớ gió đông
Bỏ mặc đời bỏ mặc hư không
Sân ga heo hút thoáng lạnh lòng
Nghiêng nghiêng bóng đổ đường hoang vắng
Chiều buồn rười rượi nhớ gió đông
quexehoi nói:Bỏ mặc trần gian! thỏa cõi đờiewash nói:Thân ta trời đọa tận chốn đâyquexehoi nói:Thà là như gió, như mâyewash nói:Phơi lưng ngồi giữa chợ đời
Vai thơ vai rượu bên trời biết ai
Bây giờ tóc đã chia hai
Nữa là tình tự ,nữa phai tháng ngày
Như là giấc ngủ đong đầy giấc mơ
Vì đời ta tựa bài thơ
Như một nốt nhạc bơ vơ cũng đành.
Thong dong đây đó những tháng ngày
Cho trời ghen tức cười mai mĩa
Thói đời khinh bạc tựa lúc say
Phiêu du đây đó, cứ chơi vơi
Buồn đau và cả tim tan vỡ...
Cũng sẽ vụt tan giữa biển khơi..