Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tỉnh rượu ngồi đây nhớ giấc say
Tha phương bao bận trắng đôi tay
Ba ,bảy cuộc đời ưa chìm nổi
Vũ trụ đêm ngày quay vẫn quay
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nửa khuya quạnh vắng căn phòng
Bốn bề im lặng hỏi giòng thời gian
Trăm năm dâu bễ gian nan
Mím môi rắn mặt thở than làm gì
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

ewash nói:
Xe độp là bạn Xe Lai
Hai ông gộp lại ,lai rai cả ngày
Khi say vất cả cái cày
Đến khi tỉnh lại đôi giày tao đâu:D

Cool !! Xin bình chọn bài này ĐỈNH nhất thớt :D. Hay quá, quá hay !
Công nhận tối nay Quát làm thơ thăng hoa thiệt, có rượu và lời ra mà lị :D.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Rượu đời cố uống cho say
Rượu tình sao nhạt ,dở hay đời mình
Say rồi cúi mặt lặng thinh
Thầm buông tiếng gọi bóng hình xa xăm
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Quát đã sửa xong, em edit mới luôn :D.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Gét hận làm chi chuyện của đời
Wai năm thầy hảy để thảnh thơi
Cao Long là khẩu xà tâm phật
Anh em trà rượu gửi rong chơi

Nghiệt đời vay trả ,trả trả vay
Buông đao là phúc cũa đời này
Sớm mai hai bác cà phê Gốm
Ru đời câu chuyện dở dở hay
( hai bác mời nhau nhậu đi)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em sữa rồi Trần ơi
T.ran nói:
ewash nói:
Tìm vui vài khắc trống canh
Hiện thân về để mong manh nổi lòng
Gió trăng lạc giửa con sông
Ngây ngô đời hỏi buồn không hởi đời

Bài này mà Quát ko sửa thì em quote vậy hoài luôn, sai, dở tùm lum, Quát sửa xong, em edit mới luôn :D.
 
Tập Lái
8/10/12
5
0
1
Re:Thơ

Chữ duyên thật khéo léo làm sao
Kết sợi thơ tình trăng với sao
Se chỉ thành đôi mây với gió
Một mình duyên đứng giữa trời cao

Chữ nợ âm thầm ôm lấy duyên
Mặc cho mưa gió đến triền miên
Dẫu đời chia cách không ngăn được
Nợ mãi kiên cường giữ chặt duyên

Trời xanh ông khéo bày ra cảnh
Nợ trả duyên đòi đến mỏng manh
Nợ nợ duyên duyên tình chẳng dứt
Vô nợ vô duyên chuyện khó thành
 
Hạng B1
27/10/11
76
8
8
Cù Lao Đảo
Re:Thơ

Ảo rất thích hoàng hôn sầu tỉnh lặng
Khi mặn mà, mưa khẽ xuống mái hiên
Lúc lên tiên, mưa rơi như thác đổ
Mà khổ thật, mỗi lần mưa đến sáng.

Ảo rất thích hòang hôn màu tím nhạc
Ngọn gió chiều thi thoảng tạt ngang
Ảo lang thang bên hè hóng gió
Gió lặng rồi... Ảo nực quá trời luôn.