T
Trancaolong123
Guest
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Cảm ơn Bác nhiều , Bác quả là cao văn thủ

Cảm ơn Bác nhiều , Bác quả là cao văn thủ
T.ran nói:Tặng ku Long nè:
Ngước mắt nhìn trời cao lồng lộng.
Dẫm chân đi đất tối mù u.
Phong thủy là thứ phập phù.
Chơi vui đánh tiếng, đá chu du về !!!
Re:Thơ
Đêm mênh mông
Từng bước chân lẽ loi trên phố
Em mơ gì hởi em
Trong bóng tối
Cái lạnh cắt da xé thịt
Bụng đói cồn cào
Em bán từng que diêm
Hơi ấm cho đời
Thân em đau và giá lạnh ,đôi môi tím tái ,bước lê trên hè phố với đôi chân trần khốn khổ
Phía bên kia cữa kính ,là ánh đèn sáng rực,là mùi ngỗng quay thơm phức
Những ký ức ùa về trong thổn thức
Bà ơi !
Bà cũa con ơi giờ người ở đâu
Dây trường xuân im lặng ,giữa phố xá hoa đèn đêm cuối năm
Tội tình gì hởi
Mồ côi
Giữa lạnh lẽo này em không sợ
Em chỉ mong chờ một hơi ấm tình thương
Tay em cứng đơ vì lạnh
Đau buốt tấm thân bé bỏng
Đau buốt trái tim bé bỏng
Cuộc đời vô tình đến lạ
Chợt bùng lên ước mơ nhỏ nhoi giữa mùa đông gió rét
Ôi em ngồi bên bà
Chiếc khăn trãi bàn ấm lạ
Những ngọn nến lung linh trìu mến
Hư ảo nhảy múa từng que diêm
Xin đời cúi xuống thật gần
Xin đôi tay bé bỏng
Không giá rét từ những đêm đông
Em nằm đó những hơi tàn xót lại
Giấc mơ đưa em đi về với bên bà
Em nằm đó giữa đời ngày sống mới
Tấm thân bé bỏng
Đã về nơi ấm cũa riêng mình
Tấm thân bé bỏng
Đã về tình thương
Bên kia
Thế giới hư không
Giữa phố đông người em lê bước
Que diêm lạnh lẽo đổi tình thương
Đêm đông giá lạnh đời hay biết
Giấc mơ bé bỏng đã khói sương
(Em phải đi vội nữa rồi hẹn các khuya nay nhé)
Đêm mênh mông
Từng bước chân lẽ loi trên phố
Em mơ gì hởi em
Trong bóng tối
Cái lạnh cắt da xé thịt
Bụng đói cồn cào
Em bán từng que diêm
Hơi ấm cho đời
Thân em đau và giá lạnh ,đôi môi tím tái ,bước lê trên hè phố với đôi chân trần khốn khổ
Phía bên kia cữa kính ,là ánh đèn sáng rực,là mùi ngỗng quay thơm phức
Những ký ức ùa về trong thổn thức
Bà ơi !
Bà cũa con ơi giờ người ở đâu
Dây trường xuân im lặng ,giữa phố xá hoa đèn đêm cuối năm
Tội tình gì hởi
Mồ côi
Giữa lạnh lẽo này em không sợ
Em chỉ mong chờ một hơi ấm tình thương
Tay em cứng đơ vì lạnh
Đau buốt tấm thân bé bỏng
Đau buốt trái tim bé bỏng
Cuộc đời vô tình đến lạ
Chợt bùng lên ước mơ nhỏ nhoi giữa mùa đông gió rét
Ôi em ngồi bên bà
Chiếc khăn trãi bàn ấm lạ
Những ngọn nến lung linh trìu mến
Hư ảo nhảy múa từng que diêm
Xin đời cúi xuống thật gần
Xin đôi tay bé bỏng
Không giá rét từ những đêm đông
Em nằm đó những hơi tàn xót lại
Giấc mơ đưa em đi về với bên bà
Em nằm đó giữa đời ngày sống mới
Tấm thân bé bỏng
Đã về nơi ấm cũa riêng mình
Tấm thân bé bỏng
Đã về tình thương
Bên kia
Thế giới hư không
Giữa phố đông người em lê bước
Que diêm lạnh lẽo đổi tình thương
Đêm đông giá lạnh đời hay biết
Giấc mơ bé bỏng đã khói sương
(Em phải đi vội nữa rồi hẹn các khuya nay nhé)
Last edited by a moderator:
Re:Thơ

Lỡ buồn rồi... Bác làm cái "chớm" đi, em làm đoạn kết "xụ tôm" chobat.hoi nói:@quexehoi: cảm ơn bác động viên, bác làm thơ đoàn tụ thắng lợi đi, để em đọc còn an ủi chứ bác. cuối năm rồi mà buôn bán ế ẩm wá .
ku long : đá hoài, tự làm đi rồi cụ siêu cụ sửa nội dung cho.