Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

T.ran nói:
Chưa thấy bác Boy.hat trở lại...
...
nhể ?!:D

Dụ gì bác, bác nhắc vụ em chọc ngoái mấy mem os hả bác.
@to all : bác T.ran xúi em , em vô tội :D:D

Bao giờ cho đến tháng 3
Tập lái ban nick Mod la bể bờ
Chung Tình chán ghét gái tơ
Toàn đội banh miểng tôn thờ nước sâm
Elvina khoái chuyện dâm
Thang real thì khoái đi đâm xóm làng
Đào Lỗ mở tám tiệm vàng
Chú Tèo mập mỡ nằm than một dề
Gơ Mẹc thích được sếp dê
Ốc bị trai trẻ tố bề sở khanh
wash đi nhậu khắp sài thành
hesovi bán thuốc nhanh bị xìu
Mấy Chú uống chẳng bi nhiu
Trang Nhung say đắm theo liều gà Thanh
Ludwig chủ tiệm bánh canh
F1 lái chậm tính lành ghét đua
Tư ấn độ ghét bán mua
vinh Hien thì chỉ thích cua bà gìa
haobui chuyên đập phá nhà
Búa thấy hình gái chửi cha khắp làng
Phuongcarall lái xe sang
từ thiện gặp NắngSG vội vàng bỏ đi
tuithich thí phát quy i
Phi thạch tòa nói cái gì cũng vâng
Lão Đè sinh nhật trai tân
Tí dê nghiên cứu văn vần lớp 2
Meomap chỉ đớp con trai
vietnamrice ngán phở kiếp này chỉ cơm
Bravia bỏ cát bán bơm
Gavuon luộc mấy nồi nhôm trong gà
Nana thấy yến chạy xa
Páo nghèo giày lủng đi mà đau chân
Soitoc cạo sọ như thần
Sambo kiên quyết chỉ cần Chí Khanh
Hoarung chồng tới mấy anh
Ngoinhaxanh thấy xế đẹp chỉ đành đốt coi
Dochoi chỉ bán sết toi
MU chi bán thịt voi một ngà
Ku Long lụm đá ném gà
Gakho kiêu hãnh Việt ta siêu cường
T.ran chán ghét văn chương
Gừng duy một nick ai thương cũng đành
Hải lơ chủ web lầu xanh
Cua gạch chủ tám cái chành bán Bum

Tonjohn ghét rock um sùm
Vuisme bị gạo núp lùm bán đi
Zuess cày ruộng xứ châu phi
newbie thích mặc bikini chụp hình
Ford bán xedap đi Sing
Mợ cả bác Quỳnh đeo lão mấy năm
Blacktorm chẻ cửa làm tăm
Gà nòi chiêu đãi thịch băm bác Hà ( sonata )
Volka uống manhodessa
có mấy cái nhà chào bán phongluu
Hỏi phong thủy, hocap im ru
Duonglao kết tủa khi Cu gặp phèn
........
 
  • Like
Reactions: robusta81
SPO confirmed
Hạng C
16/6/10
973
257
43
Lương Sơn Bạc
Re:Thơ

Hết ý tưởng,mời các bác xơi tạm món mì ăn liền:D
Khuya nay lượn lờ thớt thi ca
Chấp bút làm thơ như hơi thở
Viết cho tâm tịnh khí hòa
Khơi dòng nước đục,chảy về biển xa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@ Hối huynh hay quá ,em cũng tìm được bài củ này cũa em
Nghe vẽ nghe ve nghe vè nói dóc
Trước thôn đầu thóc mấy cụ Bê Đê
Mặt xấu thấy gê là ông Hải lợ
Nghe thấy là sợ chính cụ Mi Lan
Đụng đến thở than là gu ông Páo
Gét chợ bát nháo là Tư Ấn Độ
Lớ quớ vào sộ là cụ Mít Tin
Bóp còi tin tin là lão Ja Rùa
Trãm nick được mùa là Mế Đu Sa
Răng nhức cũng la là ông Răng đó
Lấp ló bêu đầu cụ Cáp ba sa
Gặp chuột thì na là ông
Mặt nhăn như quỷ là cụ Au to
Hay đứng nhấp nhô ông Đé phu lỳ
Ai nói cũng tùy là ông Phờ le ớt
Mèo quay chớt quớt là cụ Bờ ra
Trãm nick hỏng la ai ngoài Ai Bẹt
Gét trò cà khẹt là cụ Phong Lưu
Hay khóc hu hu Na Ta cụ Hà
Còn ai đây nữa Đường Cao cụ nhà
Còn nhiều ông nữa em nhớ hỏng ra
Bây giờ em qua các cụ ngoài lề
Hội chú lắm hề kính thưa các chú
Có hào chê phú là cụ hào bùi
Chẳng tiến thì lùi là anh tám võ
Nhát như mà thỏ là bác Đơ chung
Hay quốc lung tung Ku Lông hà bá
Ăn rồi bơm vá là má Tơ Bum
Hung rữ như hùm là ba Gà trống
Chưa la đã rống Thão chữ nhà ta
Thích sết cấp ba là ông ku búa
Ỏng ẻo công chúa là mợ Gơ mê Mer
Ăn nói huỵch tẹc là má Chung Tình
Bơm vá rình rình là ông thần Zớt
Chớt quớt ba hoa là ba Tập Lái
Quốc sự trống mái là mợ El vi
Vạn sự chữ tùy là Nana đó
Núp lùm lấp ló là Đốc tơ jon
Hay chạy lon ton là ba Thỏ Trắng
Đụng ai cũng mắng đích thị ba Gừng
Nghe hát là mừng Hoa rừng Hoa rún
Gầy như cọng bún là Chú tèo đây
Luật pháp biết tay là ông Phi thạch
Ai thấy cũng cạch là cụ Nam Loa
Nịnh hót ba hoa là bembem đóa
Hay chọc hay phá là má Hót queo
Sâm bự như beo là ku Thành heo vi só
Cái mặt cau có hội phó FI
Bem gái chi chi Sờ ti phải dậy
Hay nghĩ chuyện bậy là má mèo Mun
Đụng tới là hun ai em Vân Ốc
Còn ba cờ rock là bạn cóc con
Thích gái sòn sòn Chú Thòng đó lị
Hay bàn chính ủy là chú Quỳnh Rùa
Ai nói cũng hùa Cụ Bùi khó tính
Người hay đính chính hạnh phạm đó nha
Sáng tối lướt qua thì ra mợ Nắng
Xegicungme là ai ấy nhĩ
Thầy lang thuốc quỹ là cụ Quế hương
Trai thấy đều thương là mợ Sum mờ
Lớ quớ lờ quờ là ba mèo mập
Còn ku phang phập em sẻ tính sau
Lóng ngóng chuyện rau là Lu ít Nguyễn
Bộ Đàm giá rẻ chuyển lẻ qua đây
Việt tưởng là tây Ms Binh đó nhóa
Nhãm ruồi hay phá là má Long Cà
Trùm chăn dắt gà củ chi vườn đó
Ai kêu cũng có bộ đội Thắng riu
Buồn ngủ thiu thiu là ba luộc dzịch
Cả đời phang phịch là Đốc tơ bem
Nge chiến chạy xem là ba MU ú
Đỉnh chúa chăn rau ai ngoài Xoài chú
Hay la hay lú là mụ Nam Khang
Hay nói cà bang là ông Nam Pham
Cái gì cũng tạm là cụ Ép Oan
Gái chính đa đoan là o Rang nhut
Cà lâm cà dứt là cụ Ăng lào
Tầm dóc tầm phào là ba Bỉm ị
Ông ba so nao giơ tay cool cool
Ông Khanhngoctran đòi cụng ly luôn
Cà ởm cà uôm là ông Nam khanh
Có ông Cam pụ phải bạn không ta
Dễ nổi phong ba là cha Phong Nguyễn
Đổi tuyển hạng A là ai Đa vịt
Khục khà khục khịt tutucungtoi
Mơ về xe mới là cụ Super cup
Đánh úp không tha ai ngoài Thien Phu
Cà ằng cà ú là Chú quít teo
Hung rữ cọp beo cha cò ra lát
Hay hát nhaxanh tà lanh phải biết
Hổng biết ba nào có danh hong biệt
Còn cha Đe tiện ,điện nước tối ngày
Hay nói chuyện thầy là cụ Phantan
Thích nhậu bình dân là ông huycan
Chưa nói đã rận là cậu Sang còi
Hàng hú lòi thòi Long Dái cà gứm hĩ
Thích chơi hàng mỹ là quỹ xecatang
Congnongdaungang zô ziên thấy ớn
Cà chu cà chớn là cụ Phi Trần
Râu rậm hung thần Lý quỳ đó hả
Rung đùi khắp ngã là mợ Bố Bao
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mưa thì thầm những lời xưa vụng dại
Bồ công anh buồn lẽ loi hoang vắng
Em đi đi để chiều qua vụt mất
Hoa lặng thầm khẻ rớt xuống bờ vai
-------------------------------------------------------
Ta đi qua những con đường hoa vỡ
Hành khất đời lang thang miền bất hạnh
Em hỏi tôi sao thở dài đến thế
Buồn vô danh nghe quá khứ ậm ừ
-----------------------------------------------------
Em bỏ đi trong vô thường hư ảo
Câu kinh chiều khấn nguyện chuyện hôm nao
Bất chợt lòng mơ mùa xuân nắng ấm
Bên hiên đời mưa tí tách lao xao
-------------------------------------------------
Đá vô tình ngàn năm chờ sương gió
Có bao giờ người hỏi đá đau không
Trăm năm nữa hoạc một ngàn năm nữa
Bức tượng đời còn trông cỏi mênh mông
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ


Tôi im lặng sống nửa đời giông bão
Nửa đời kia mai biết có ra sao
Thôi mặc kệ trách gì thêm đau xót
Cười héo hon trong đôi mắt xanh xao

Trời của đất hay là đất của trời
Đêm của tôi ru mật đắng chơi vơi
Đêm của tôi đo ngày tháng già cổi
Cố ngăn rồi mà lệ vẫn cứ rơi

Khi tôi khóc trần gian này u uẩn
Nếu lỡ người đời đã mất mùa xuân
Cho tôi hỏi trời cao là ai vậy
Sao đoạ đày cười trên nổi gian truân

Và tôi lạnh đứng bên đường cô độc
Đếm cuộc đời từ những chuyến xe qua
Đông ủ rủ trên muôn ngàn vạn mộc
Tôi lặng thầm đau từng nổi xót xa

Chẳng yêu được một mối tình đau khổ
Mà trong tim cứ hờn giổi hư vô
Tôi đã hèn như cái hèn phàm tục
Thinh lặng rồi sỏi đá củng ngây ngô
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Từ giây phút anh ngỡ ngàng ly biệt
Xác pháo hồng rộn rả cổng nhà em
Ngày vu quy trái tim sầu vụn vỡ
Trắch làm gì dang dở phải không em?

Đêm từng đêm lắng nghe đời chua chát
Nghiêng ngã rồi rượu nào cay cũng lạt
Trời sang đông gió ru hồn men đắng
Mất nhau rồi hoang vắng cả trần gian

Biết trắch ai,ai trắch nửa bây giờ
Trăng mộng tưỡng tím sầu đau cắch biệt
Nghiệt ngã tình ru phận đời hoang vắng
Tim lạnh rồi không còn chổ yêu thương

Vết thương lòng như ẩn cùng năm tháng
Ta bây giờ đã có nữa của nhau
Nữa còn lại đi bên đời xưa củ
Đễ khi buồn khi nhớ lại thương đau
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: robusta81
Hạng C
22/8/08
668
29.411
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Xa người mới bận mấy hôm
Người ta đã nhớ tôi rồi phải không!?
Dạo rày tôi cũng trông mong
Người ta chung bóng chung đường với ai!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: robusta81