Tập Lái
13/8/12
42
0
8
Re:Thơ

Ta nợ em
Ta nợ cao nguyên
Ta nợ em
Một đêm yên bình phố núi
Ta nợ em
Gió và mây một lời xin lỗi
Ta nợ mình
Hờn dỗi với thời gian

Ta nợ thông reo
Nợ gió nhẹ mây ngàn
Tim nao nức đắm chìm hồn tê dại
Ta nợ lòng ta
Lời hẹn thề trở lại
Ta nợ mình
Câu hát hững hờ buông !


(lamdat_Đà Nẵng 09/12/2009)

Copy cái này, post qua đây để thêm 01 nhà thơ OS hiện thân.
bác lamdat ghé ngang, không bằng lòng, còm phát em xóa ngay và luôn.
Thân.
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

N o p nói:
Ta nợ em
Ta nợ cao nguyên
Ta nợ em
Một đêm yên bình phố núi
Ta nợ em
Gió và mây một lời xin lỗi
Ta nợ mình
Hờn dỗi với thời gian

Ta nợ thông reo
Nợ gió nhẹ mây ngàn
Tim nao nức đắm chìm hồn tê dại
Ta nợ lòng ta
Lời hẹn thề trở lại
Ta nợ mình
Câu hát hững hờ buông !


(lamdat_Đà Nẵng 09/12/2009)

Copy cái này, post qua đây để thêm 01 nhà thơ OS hiện thân.
bác lamdat ghé ngang, không bằng lòng, còm phát em xóa ngay và luôn.
Thân.
Hehe, lão Lamdat chắc nhờ bài thơ này nên mới "cua" được bà cả "phố núi" như bây giờ quá :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm cứ cuồng lên uống bóng trăng
Say xưa lạc lối chốn nguyệt hằng
Bâng khuâng ngồi tựa hiên nhà vắng
Cố nhân đâu hởi biết hay chăng
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

ewash nói:
Đêm cứ cuồng lên uống bóng trăng
Say xưa lạc lối chốn nguyệt hằng
Bâng khuâng ngồi tựa hiên nhà vắng
Cố nhân đâu hởi biết hay chăng
Cố nhân đâu hỡi biết hay chăng
Tim ta như thắt, ngỡ đâu rằng:
Tình yêu vốn dĩ như hoa mộng
Chỉ một sợi tơ cũng cách ngăn...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tơ trời sợi nhỏ gió mong manh
Sương rơi run rẩy đọng những cành
Người khi cách biệt sầu muôn kiếp
Đêm dài đằng đẳng với năm canh
quexehoi nói:
ewash nói:
Đêm cứ cuồng lên uống bóng trăng
Say xưa lạc lối chốn nguyệt hằng
Bâng khuâng ngồi tựa hiên nhà vắng
Cố nhân đâu hởi biết hay chăng
Cố nhân đâu hỡi biết hay chăng
Tim ta như thắt, ngỡ đâu rằng:
Tình yêu vốn dĩ như hoa mộng
Chỉ một sợi tơ cũng cách ngăn...
 
SPO confirmed
Hạng C
16/6/10
973
257
43
Lương Sơn Bạc
Re:Thơ

Tặng các bài thơ sưu tầm sao mà nó giống e thế:D,có những bài học ko phải đóng học phí vì người khác đã đóng dùm rồi.

Đời doanh nhân phải chăng là số phận
Mong kiếm tiền để xoá kiếp nghèo
Đời xô đẩy đưa ta làm ông chủ
Vượt thác xuống ghềnh chẳng biết hiểm nguy

Khi có tiền quanh ta đều là bạn
Nhiều người làm quen tay bắt mặt mừng
Đời cũng vui khi ở đỉnh vinh quang
Nhận bằng khen ủng hộ người nghèo
Dương cao cúp mặt tươi hớn hở

Lúc nhiều tiền như ngôi sao lấp lánh
Lo cho dân làm đẹp cho đời
Xây dựng quê hương để tiếng cho đời
Điện thoại luôn reo chúc mừng hoan hỷ
Khi về nhà con trách vợ than
Toàn lo việc mà bản thân không nghĩ đến
Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
Giấc mơ nhỏ ngồi ăn cơm cùng vợ
Chưa được một lần mà một tháng đã trôi qua
Nấu cơm xong vợ con muốn ăn cùng
Cả nhà quây quần bên mâm cơm đông đủ
Cà pháo canh cua cỗ yến cũng chẳng bằng
Chuông điện thoại bỗng nhiên lại đổ
Chú ở đâu ra tiếp khách cùng anh
Lại cáo lỗi anh còn đi tiếp khách
Chỉ mải cụng ly mà không muốn ăn gì
Về đến nhà bụng đói còn say rượu
Tiếp khách nhiều chỉ thêm bệnh mà thôi
Kiếm tiền làm gì để con trách vợ than

Lúc hết tiền mình không tin nổi
Tài sản cuối cùng mà cả đời ta có được
Ngôi nhà thân yêu sum họp cả nhà
Nuốt lệ trong lòng như xe nát con tim
Cũng phải bán để cho xong nợ
Cuộc đời từ ông trở xuống làm thằng
Không đất không nhà tiền chẳng có một xu
Muốn làm lại ta phải vượt lên số phận
Tài sản của ta là bàn tay khối óc
Bạn bè quanh ta không một bóng người
Những thằng bạn thân xưa hay tụ tập
Điện thoại nhiều lần chỉ thấy chuông reo
Đối tác quay lưng không thèm hợp tác
Những ông anh tưởng như anh ruột
Cũng lặn một hơi chẳng hỏi chú một câu

Giờ mới hiểu than đời trách phận
Trách làm gì khi túi chẳng có một xu
Tiếc lúc có tiền không biết điểm dừng
Tự quản trị mình thì sao phải khổ
Đời hết tiền chỉ thấy toàn oán trách

Giờ mới hiểu câu xưa các cụ dậy
Khi lên cao chỉ còn ta với gió
Làm ra tiền giữ tiền còn khó hơn
Khi hoạn nan lại gặp nhiều người tốt
Động viên ta hãy đứng vững lên
Đi bằng đôi chân không lên phụ thuộc
Có lý chí ắt phải làm nên
Tài sản lớn nhất là vợ và con
Lúc khó khăn ta càng thấu hiểu
Người vợ cùng ta tay ấp má kề
Đói khổ nhọc nhằn vẫn là người thân yêu nhất

Thương cha mẹ già cũng héo hắt vì con
Động viên con vượt phong ba bão táp
Lúc có tiền chẳng để ý đén mẹ cha
Chỉ vui cùng chén anh chén chú
30 tết đi cảm ơn thiên hạ
Người sinh ra mình lại nghĩ đến sau cùng

Ôi kiếp doanh nhân cực khổ lắm bề
Biết là khổ nhưng là niềm kiêu hãnh
Và những gì học qua thời bão tố
Phải trả thù đời bằng cách làm giàu
Nếu gục ngã lúc này là hèn hạ
Đời còn trẻ không tiếc gì đã mất
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
Ngã càng đau lý chí càng mạnh hơn
Muốn là doanh nhân phải chấp nhận hy sinh
Hy sinh bản thân và hạnh phúc gia đình
Làm đẹp cho đời xây dựng tổ quốc thân yêu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
SPO nói:
Tặng các bài thơ sưu tầm sao mà nó giống e thế:D,có những bài học ko phải đóng học phí vì người khác đã đóng dùm rồi.

Đời doanh nhân phải chăng là số phận
Mong kiếm tiền để xoá kiếp nghèo
Đời xô đẩy đưa ta làm ông chủ
Vượt thác xuống ghềnh chẳng biết hiểm nguy

Khi có tiền quanh ta đều là bạn
Nhiều người làm quen tay bắt mặt mừng
Đời cũng vui khi ở đỉnh vinh quang
Nhận bằng khen ủng hộ người nghèo
Dương cao cúp mặt tươi hớn hở

Lúc nhiều tiền như ngôi sao lấp lánh
Lo cho dân làm đẹp cho đời
Xây dựng quê hương để tiếng cho đời
Điện thoại luôn reo chúc mừng hoan hỷ
Khi về nhà con trách vợ than
Toàn lo việc mà bản thân không nghĩ đến
Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
Giấc mơ nhỏ ngồi ăn cơm cùng vợ
Chưa được một lần mà một tháng đã trôi qua
Nấu cơm xong vợ con muốn ăn cùng
Cả nhà quây quần bên mâm cơm đông đủ
Cà pháo canh cua cỗ yến cũng chẳng bằng
Chuông điện thoại bỗng nhiên lại đổ
Chú ở đâu ra tiếp khách cùng anh
Lại cáo lỗi anh còn đi tiếp khách
Chỉ mải cụng ly mà không muốn ăn gì
Về đến nhà bụng đói còn say rượu
Tiếp khách nhiều chỉ thêm bệnh mà thôi
Kiếm tiền làm gì để con trách vợ than

Lúc hết tiền mình không tin nổi
Tài sản cuối cùng mà cả đời ta có được
Ngôi nhà thân yêu sum họp cả nhà
Nuốt lệ trong lòng như xe nát con tim
Cũng phải bán để cho xong nợ
Cuộc đời từ ông trở xuống làm thằng
Không đất không nhà tiền chẳng có một xu
Muốn làm lại ta phải vượt lên số phận
Tài sản của ta là bàn tay khối óc
Bạn bè quanh ta không một bóng người
Những thằng bạn thân xưa hay tụ tập
Điện thoại nhiều lần chỉ thấy chuông reo
Đối tác quay lưng không thèm hợp tác
Những ông anh tưởng như anh ruột
Cũng lặn một hơi chẳng hỏi chú một câu

Giờ mới hiểu than đời trách phận
Trách làm gì khi túi chẳng có một xu
Tiếc lúc có tiền không biết điểm dừng
Tự quản trị mình thì sao phải khổ
Đời hết tiền chỉ thấy toàn oán trách

Giờ mới hiểu câu xưa các cụ dậy
Khi lên cao chỉ còn ta với gió
Làm ra tiền giữ tiền còn khó hơn
Khi hoạn nan lại gặp nhiều người tốt
Động viên ta hãy đứng vững lên
Đi bằng đôi chân không lên phụ thuộc
Có lý chí ắt phải làm nên
Tài sản lớn nhất là vợ và con
Lúc khó khăn ta càng thấu hiểu
Người vợ cùng ta tay ấp má kề
Đói khổ nhọc nhằn vẫn là người thân yêu nhất

Thương cha mẹ già cũng héo hắt vì con
Động viên con vượt phong ba bão táp
Lúc có tiền chẳng để ý đén mẹ cha
Chỉ vui cùng chén anh chén chú
30 tết đi cảm ơn thiên hạ
Người sinh ra mình lại nghĩ đến sau cùng

Ôi kiếp doanh nhân cực khổ lắm bề
Biết là khổ nhưng là niềm kiêu hãnh
Và những gì học qua thời bão tố
Phải trả thù đời bằng cách làm giàu
Nếu gục ngã lúc này là hèn hạ
Đời còn trẻ không tiếc gì đã mất
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
Ngã càng đau lý chí càng mạnh hơn
Muốn là doanh nhân phải chấp nhận hy sinh
Hy sinh bản thân và hạnh phúc gia đình
Làm đẹp cho đời xây dựng tổ quốc thân yêu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hiên nhà xao xác gió đông
Không anh hỏi có buồn không hởi người
Đêm dài thấy sợ mưa rơi
Người ơi hảy nhớ về nơi đất cùng

( Chôm ý thơ mợ nana cho em mượn mợ nhé:D)
 
Hạng C
22/8/08
668
29.411
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
ewash nói:
Hiên nhà xao xác gió đông
Không anh hỏi có buồn không hởi người
Đêm dài thấy sợ mưa rơi
Người ơi hảy nhớ về nơi đất cùng

( Chôm ý thơ mợ nana cho em mượn mợ nhé:D)