Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

quexehoi nói:
Đổi chủ đề đi bác wash ơi, thơ nào cũng buồn cũng nản quá, thấy bác cứ sầu não hoài e cũng lây luôn hà :D
Chủ đề gì dí dỏm, vui tươi, châm chọc, yêu đời đi nhoeng ;)

Ý kiến hay bác ơi..Dạ thơ tình phải buồn mới hay bác ơi,..
 
4/12/12
95
3
8
Re:Thơ


:mad::mad::D
TH7128 nói:
thang real nói:
TH7128 nói:
Dạ cám ơn bác..em đâu ghét ai đâu, tại thấy bác làm yêu hoài nên giờ em nói vậy cho bác làm, hix đọc xong em ko nhịn được cười..Cám ơn bác ạ..

Tê hát đặt thơ Ê wash Phiêu
Ghét ơi là ghét một anh điêu
Suốt ngày ve vãn Tê hát chán
E wash làm xong Tê hát điêu.:D

Bác Riu được dịp bác đu điêu
Bác Riu điêu lắm rồi bác tiều
Bác tiều bác lại đặt e wash
E wash nên thơ bác lại điêu
Em chẳng biết điêu của bác nghĩa là gì hết, nhưng em cũng làm đại cho vui
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngày xưa yêu trộm áo dài
Về nhà cắn bút để mài câu thơ
Thơ tình nhỏ đọc ngó lơ
Trời ơi lúc đó ngu ngơ biết gì

Mùa thi phượng đỏ lối đi
Bổng dưng nhỏ lại nhu mì thiết tha
Bao năm đời cũng trôi qua
Bây giờ nhỏ đã áo hoa mặn mà

Tôi giờ ra dáng ông già
Buôn thương bán vận rượu trà quanh năm
Nhỏ cười ánh mắt xa xăm
Nhớ thương ngày củ còn măm cóc xoài

Nhỏ ơi sao cứ cười hoài
Để anh ngô ngố mệt nhoài tương tư
Anh về viết vội phong thư
Gửi cho người ấy sợ như hôm nào

Chiều hôm trời đổ mưa rào
Nhớ em gọi điện thì thào anh đây
Nhỏ ừ tôi thấy ngất ngây
Trời ơi già cũng hây hây má hồng

Nhưng giờ nhỏ đã có chồng
Bây giờ tơ tưỡng đèo bồng được chi
Phải như hôm ấy mùa thi
Tui gan một chút ở lỳ chờ em

Bây giờ đâu cảnh nhá nhem
Đầu hai mớ tóc tèm nhem yêu thầm
Biết rằng là mối tình câm
Thôi thì cứ để tịnh tâm yêu người
 
  • Like
Reactions: robusta81
Hạng C
22/8/08
668
29.419
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

ewash nói:
Ngày xưa yêu trộm áo dài
Về nhà cắn bút để mài câu thơ
Thơ tình nhỏ đọc ngó lơ
Trời ơi lúc đó ngu ngơ biết gì

Mùa thi phượng đỏ lối đi
Bổng dưng nhỏ lại nhu mì thiết tha
Bao năm đời cũng trôi qua
Bây giờ nhỏ đã áo hoa mặn mà

Tôi giờ ra dáng ông già
Buôn thương bán vận rượu trà quanh năm
Nhỏ cười ánh mắt xa xăm
Nhớ thương ngày củ còn măm cóc xoài

Nhỏ ơi sao cứ cười hoài
Để anh ngô ngố mệt nhoài tương tư
Anh về viết vội phong thư
Gửi cho người ấy sợ như hôm nào

Chiều hôm trời đổ mưa rào
Nhớ em gọi điện thì thào anh đây
Nhỏ ừ tôi thấy ngất ngây
Trời ơi già cũng hây hây má hồng

Nhưng giờ nhỏ đã có chồng
Bây giờ tơ tưỡng đèo bồng được chi
Phải như hôm ấy mùa thi
Tui gan một chút ở lỳ chờ em

Bây giờ đâu cảnh nhá nhem
Đầu hai mớ tóc tèm nhem yêu thầm
Biết rằng là mối tình câm
Thôi thì cứ để tịnh tâm yêu người
Hay lắm bác, nghe dễ thương quá
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Re:Thơ

ewash nói:
Ngày xưa yêu trộm áo dài
Về nhà cắn bút để mài câu thơ
Thơ tình nhỏ đọc ngó lơ
Trời ơi lúc đó ngu ngơ biết gì

Mùa thi phượng đỏ lối đi
Bổng dưng nhỏ lại nhu mì thiết tha
Bao năm đời cũng trôi qua
Bây giờ nhỏ đã áo hoa mặn mà

Tôi giờ ra dáng ông già
Buôn thương bán vận rượu trà quanh năm
Nhỏ cười ánh mắt xa xăm
Nhớ thương ngày củ còn măm cóc xoài

Nhỏ ơi sao cứ cười hoài
Để anh ngô ngố mệt nhoài tương tư
Anh về viết vội phong thư
Gửi cho người ấy sợ như hôm nào

Chiều hôm trời đổ mưa rào
Nhớ em gọi điện thì thào anh đây
Nhỏ ừ tôi thấy ngất ngây
Trời ơi già cũng hây hây má hồng

Nhưng giờ nhỏ đã có chồng
Bây giờ tơ tưỡng đèo bồng được chi
Phải như hôm ấy mùa thi
Tui gan một chút ở lỳ chờ em

Bây giờ đâu cảnh nhá nhem
Đầu hai mớ tóc tèm nhem yêu thầm
Biết rằng là mối tình câm
Thôi thì cứ để tịnh tâm yêu người
Hay quá nên tui tiếp Siêu nha.


Tôi về ốm bệnh tương tư
Thú đau thương đó mệt nhoài dáng xưa
Đợi chờ con mắt rêu xanh
Mà sao chẳng thấy duyên lành về đây
Em đi tà áo phất bay
Sáng mai thức dậy làm thơ ru tình
 
  • Like
Reactions: robusta81
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

ewash nói:
Dạ vậy em mạn phép nhé mợ.Thơ tám chữ hay lắm mợ ơi ,
TH7128 nói:
Em đã nghe giáng sinh về trong gió
Tự thả hồn cho nỗi nhớ về anh
Và đã nghe dòng người đêm chảy ngược
Anh vô tình để lạc bước chân nhau

Xin đừng hỏi em còn nhớ hay quên
Câu kinh nguyện dưới chân Người thưở đó
Sài gòn noel không lạnh nhưng se lòng
Tim giá băng vì đôi ta lạc bước

Ở phương đó Thánh đường anh có nguyện
Cho tim em ngủ trong trái tim anh
Bờ môi run anh có còn nhớ đến
Nắng lung linh sắc đỏ nhói tim hồng

Vẫn giữ anh nguyên vẹn giữa thánh đường
Câu kinh cuối em nguyện anh hạnh phúc
Tiếng chuông nào buồn âm vang cuối phố
Em âm thầm tìm lại phút đông xưa


Có gì bác Quát sửa nha..
Dạ bác em sửa lại 2 câu cuối bác xem được ko nhé..
Tiếng chuông thánh buồn âm vang cuối phố
Ký ức về tìm lại phút đông xưa
Em thấy bác sửa là chuẩn lắm rồi, nhưng tại ghiền thơ nên sửa sao cho thấy thật buồn, hi hi..Cám ơn bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ hay mợ ,em vừa edit vừa run sợ mợ mắng :D
TH7128 nói:
ewash nói:
Dạ vậy em mạn phép nhé mợ.Thơ tám chữ hay lắm mợ ơi ,
TH7128 nói:
Em đã nghe giáng sinh về trong gió
Tự thả hồn cho nỗi nhớ về anh
Và đã nghe dòng người đêm chảy ngược
Anh vô tình để lạc bước chân nhau

Xin đừng hỏi em còn nhớ hay quên
Câu kinh nguyện dưới chân Người thưở đó
Sài gòn noel không lạnh nhưng se lòng
Tim giá băng vì đôi ta lạc bước

Ở phương đó Thánh đường anh có nguyện
Cho tim em ngủ trong trái tim anh
Bờ môi run anh có còn nhớ đến
Nắng lung linh sắc đỏ nhói tim hồng

Vẫn giữ anh nguyên vẹn giữa thánh đường
Câu kinh cuối em nguyện anh hạnh phúc
Tiếng chuông nào buồn âm vang cuối phố
Em âm thầm tìm lại phút đông xưa


Có gì bác Quát sửa nha..
Dạ bác em sửa lại 2 câu cuối bác xem được ko nhé..
Tiếng chuông thánh buồn âm vang cuối phố
Ký ức về tìm lại phút đông xưa
Em thấy bác sửa là chuẩn lắm rồi, nhưng tại ghiền thơ nên sửa sao cho thấy thật buồn, hi hi..Cám ơn bác
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ cảm ơn mợ nana:D
nana30980 nói:
ewash nói:
Ngày xưa yêu trộm áo dài
Về nhà cắn bút để mài câu thơ
Thơ tình nhỏ đọc ngó lơ
Trời ơi lúc đó ngu ngơ biết gì

Mùa thi phượng đỏ lối đi
Bổng dưng nhỏ lại nhu mì thiết tha
Bao năm đời cũng trôi qua
Bây giờ nhỏ đã áo hoa mặn mà

Tôi giờ ra dáng ông già
Buôn thương bán vận rượu trà quanh năm
Nhỏ cười ánh mắt xa xăm
Nhớ thương ngày củ còn măm cóc xoài

Nhỏ ơi sao cứ cười hoài
Để anh ngô ngố mệt nhoài tương tư
Anh về viết vội phong thư
Gửi cho người ấy sợ như hôm nào

Chiều hôm trời đổ mưa rào
Nhớ em gọi điện thì thào anh đây
Nhỏ ừ tôi thấy ngất ngây
Trời ơi già cũng hây hây má hồng

Nhưng giờ nhỏ đã có chồng
Bây giờ tơ tưỡng đèo bồng được chi
Phải như hôm ấy mùa thi
Tui gan một chút ở lỳ chờ em

Bây giờ đâu cảnh nhá nhem
Đầu hai mớ tóc tèm nhem yêu thầm
Biết rằng là mối tình câm
Thôi thì cứ để tịnh tâm yêu người
Hay lắm bác, nghe dễ thương quá
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif