Re:Thơ
Má rằng chẳng trách con hư
Rưng rưng má khóc theo thư con sầu
Nồi canh má nấu bí bầu
Tôm má lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi
Cho con nếm trọn niềm vui
Đêm đêm má thức khóc cười với con
Muôn đời con vẫn là con
Đầu hai thứ tóc, con còn trẻ thơ
Má rằng chẳng trách con hư
Rưng rưng má khóc theo thư con sầu
Nồi canh má nấu bí bầu
Tôm má lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi
Cho con nếm trọn niềm vui
Đêm đêm má thức khóc cười với con
Muôn đời con vẫn là con
Đầu hai thứ tóc, con còn trẻ thơ
T.ran nói:Thơ tình con viết linh tinh
Hai chân chạy trước, tâm tình theo sau
Đến khi gặp phải đớn đau
Con về ôm má khóc sầu vô tư...![]()
Last edited by a moderator: